Không ồn ào, không phô trương, nhưng báo chí vẫn lặng lẽ trở thành người bạn đồng hành trên hành trình chạm đến ước mơ của biết bao học sinh, sinh viên nghèo. Những bài viết, phóng sự truyền hình không chỉ khắc hoạ chân thực hoàn cảnh, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, là ngọn lửa truyền cảm hứng, tiếp sức cho những đôi chân bé nhỏ vượt lên số phận.
Từ những lá thư gửi bạn... Ðến hàng trăm chuyến đò yêu thương
Trong số nhiều chương trình truyền hình mang tính nhân văn sâu sắc ở Cà Mau, “Bức thư vì bạn giúp bạn” do phóng viên Trịnh Hải, Ðài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Cà Mau (hiện nay là Báo và Ðài PT-TH Cà Mau) phụ trách, đã tạo được dấu ấn đặc biệt khi khơi gợi sự sẻ chia từ chính học sinh dành cho bạn bè cùng trang lứa. Không đơn thuần là một bản tin, mà mỗi lá thư được gửi về đều mang theo tình cảm chân thành, sự thấu hiểu và mong muốn giúp đỡ bạn bè vượt khó.
“Có những bức thư nắn nót đến 4-5 trang giấy, là tiếng lòng của các em học sinh dành cho những người bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ðó là điều khiến tôi xúc động và tin tưởng rằng chương trình không chỉ lan toả giá trị nhân văn mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái trong chính các em nhỏ”, phóng viên Trịnh Hải chia sẻ. |
“Bức thư vì bạn giúp bạn” được khởi xướng từ năm 2020, ở thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, những dòng tin nhắn nhỏ với chủ đề “Thương bạn mình mùa dịch” là điểm khởi đầu cho chương trình đến nay vẫn được duy trì. Qua thời gian, chương trình không chỉ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà còn gieo mầm những giá trị tốt đẹp về tình bạn, sự đồng cảm và tinh thần vượt khó trong cộng đồng học sinh.
Phóng viên Trịnh Hải (bìa phải) trao tặng xe đạp cho em Lý Văn Khôi, Lớp 4, Trường Tiểu học Tân Trung, huyện Ðầm Dơi, thông qua chương trình “Bức thư vì bạn giúp bạn”.
“Chuyến đò an toàn” là một câu chuyện cảm động khác từ ngòi bút làm báo. Năm học 2017-2018, khi Trịnh Hải thực hiện một phóng sự về học sinh vùng cửa biển Giá Lồng Ðèn (xã Tân Tiến, huyện Ðầm Dơi), anh không thể quên hình ảnh các em đến trường bằng những chiếc đò tạm bợ, thiếu an toàn.
Từ bài viết nhỏ, một hành trình dài đã bắt đầu. Anh Trịnh Hải tích cực vận động kinh phí, phối hợp với Xã đoàn hỗ trợ 50% chi phí đi đò cho học sinh. Ðến nay, chương trình đã bước sang năm thứ 9, huy động hơn 400 triệu đồng, mang đến phương tiện an toàn cho hàng trăm em nhỏ vùng sông nước.
Năm học 2024-2025, chương trình tiếp tục nhận được 80 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ Lê Thành Tâm (TP Hồ Chí Minh). Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, chương trình còn mang đến áo phao, đồ dùng học tập và những buổi sinh hoạt ý nghĩa - một hành trình nhân ái mà báo chí là người khởi đầu.
Chạm đến trái tim cộng đồng
Giá trị lớn nhất mà báo chí mang lại không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thực tế, mà còn là khả năng lay động lòng người, khơi dậy tình thương và trách nhiệm trong cộng đồng. Từ những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc cảm, báo chí đã trở thành nhịp cầu nối, tiếp thêm niềm tin cho học sinh, mở rộng vòng tay nhân ái giữa người với người.
Em Huỳnh Linh Trân là nhân vật trên chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Cà Mau năm 2013, đến nay em vẫn được nhiều tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng và chi phí chiến đấu với căn bệnh Thalassemia để đến trường. Hiện Trân học Lớp 10, Trường THPT Cà Mau.
Cô Phạm Nguyễn Như Ngọc, giáo viên Trường THPT Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) vẫn còn xúc động khi nhắc đến em Lưu Thị Hàn Quyên, một học trò nghèo có nghị lực phi thường. Sau biến cố mất cha, Quyên không gục ngã. Em vừa học giỏi, vừa phụ mẹ làm đủ nghề để lo cho gia đình. Câu chuyện của Quyên được chia sẻ trên chương trình “Thắp sáng niềm tin” (Ðài PT-TH Vĩnh Long), từ đó em nhận được sự quan tâm, học bổng và một cơ hội lớn để thay đổi cuộc đời. Quyên đã tốt nghiệp ngành Du lịch, có việc làm ổn định tại Cà Mau và tiếp tục truyền cảm hứng sống đẹp cho các em học sinh đi sau.
“Còn có em học trò “xương thuỷ tinh” Võ Thị Huỳnh Như, thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, được Báo Cà Mau kể lại câu chuyện rất xúc động. Từ bài viết ấy, thầy Trịnh Huỳnh An, lúc đó là Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau, đã đến tận nhà thăm em và đề xuất trao học bổng toàn phần 4 năm đại học. Nay em đã là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin. Một hành trình thật đáng quý mà báo chí đã góp phần mở ra”, cô Như Ngọc nhớ lại.
Không chỉ riêng Quyên hay Như, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, báo chí ngày càng được xem là người bạn đồng hành thân thiết, góp phần tích cực hỗ trợ ngành giáo dục. Không dừng lại ở những bài viết đưa tin, báo chí đã cùng chung tay với nhà trường, chính quyền và các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: tặng học bổng, xe đạp, xây thư viện, mở điểm đọc sách... Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn, đã trở thành nguồn động viên to lớn cho thầy trò, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa.
Hằng năm, khi bước vào năm học mới, Báo Cà Mau kết nối cùng các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân xây dựng “Sân chơi tuổi thơ” và trao học bổng, tập sách nâng bước học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa đến trường.
Thầy, Hiệu trưởng Trường THPT Ðầm Dơi (huyện Ðầm Dơi), một trong những điểm sáng về truyền thống hiếu học của tỉnh, ghi nhận: “Tôi vẫn nhớ những bài viết trên Báo Cà Mau về các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Ðầm Dơi. Những câu chuyện chân thực, đầy cảm xúc đã chạm đến trái tim của nhiều nhà hảo tâm. Có em từng đứng trước nguy cơ nghỉ học do không đủ điều kiện đóng học phí, vậy mà chỉ sau một bài báo, em đã được nhận học bổng đều đặn đến khi tốt nghiệp lớp 12; có cả những em được giới thiệu để nhận được sự trợ giúp trong quá trình học đại học. Sự giúp đỡ ấy đến rất kịp thời, thể hiện rõ sức mạnh lan toả và kết nối cộng đồng của báo chí. Với tôi, đó là những hình ảnh rất đẹp và đáng trân trọng”.
“Báo chí là cầu nối bền vững giữa nhà trường - học sinh - cộng đồng. Chính sự chân thật và tính nhân văn trong từng câu chuyện đã tạo nên sức lan toả mạnh mẽ nhất”, thầy Phạm Việt Hưng khẳng định. |
Nhờ bài viết “Ước mơ giảng đường của Su Ril” trên Báo Cà Mau Online ngày 3/8/2021, em Phan Thị Su Ril (huyện Trần Văn Thời) được chị Huỳnh Hoàng Anh (công tác tại Trường Tiểu học Việt Anh, TP Cà Mau) tài trợ suốt 4 năm đại học và Su Ril đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Hành trình đến giảng đường của học sinh, sinh viên nghèo chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng nhờ có báo chí - những “nhịp cầu yêu thương” thầm lặng, các em có thêm hành trang, thêm cơ hội, và quan trọng nhất là thêm niềm tin để chạm đến ước mơ tương lai từ tri thức.
Không chỉ “nói giúp”, báo chí đang góp phần kiến tạo một môi trường giáo dục tốt đẹp hơn. Có khi chỉ cần một bài viết cũng đủ để mở ra cánh cửa mới cho một cuộc đời tưởng chừng đã khép lại. Bằng tấm lòng và trách nhiệm với cộng đồng, trong từng câu chuyện người thật - việc thật, báo chí vẫn đang hằng ngày thắp lên ánh sáng của niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng sống./.
Băng Thanh