ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 19-7-25 09:04:25
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Báo chí Cà Mau nối nhịp an sinh

Báo Cà Mau “Nếu không có mấy cháu đến ghi hình, đưa thông tin, thì chắc đến chết tôi cũng không có tiền cất được nhà. Rồi các con tôi, không biết sống sao trong căn nhà mục, dột nát này”. Ðó là câu nói chạm trái tim tôi trong ngày mang niềm vui đến cho gia đình bà Phạm Thị Ðịnh, 74 tuổi, Ấp 1/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Bà Ðịnh có 3 người con, chồng mất khi người con út mới lên 5 tuổi, năm nay anh cũng đã 35 tuổi, đi theo ghe biển tìm kế mưu sinh - đó là người con “bình thường nhất” trong 3 người con của bà. Hai người còn lại đã ngoài 40 tuổi, nhưng thần kinh không ổn định, có lúc tỉnh, lúc lại lên cơn la hét như trẻ nhỏ. Trong nhà, ngoài bàn thờ của chồng, cái giường ngủ, thì bức Huy chương Kháng chiến hạng Nhì đã bạc màu là có giá trị nhất. Hằng ngày, bà Ðịnh đi lượm ve chai, bắt ốc, hái rau... kiếm vài chục ngàn lo thuốc men, tiền sinh hoạt lặt vặt cho 3 mẹ con.

Sau khi được Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau tiếp cận, kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm, gia đình bà Ðịnh được trao tặng tổng số tiền 62 triệu đồng. Trong đó, 52 triệu xây nhà mới, 10 triệu làm sổ tiết kiệm, phòng lúc ốm đau.

Trao 62 triệu đồng cho gia đình bà Phạm Thị Ðịnh (Hoàn cảnh trong Phóng sự “Mẹ già nuôi con khờ” phát trên sóng Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau). Ảnh: THANH HUY

Trao 62 triệu đồng cho gia đình bà Phạm Thị Ðịnh (Hoàn cảnh trong Phóng sự “Mẹ già nuôi con khờ” phát trên sóng Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau). Ảnh: THANH HUY

Giữa nhịp sống hối hả, tất bật, những người làm báo như chúng tôi vẫn đang viết lên những câu chuyện đời khốn khó nhưng tử tế, thiện lành, làm lay động hàng triệu trái tim.

Như câu chuyện “Viết tiếp ước mơ” của cậu học trò nghèo bất hạnh Lương Văn Lan. Cha mẹ ly hôn từ lúc em còn nhỏ, năm lớp 6 mẹ cũng bỏ rơi em, đi tìm hạnh phúc riêng. Ðể có tiền đi học và thuê trọ, Lan phải đi bán vé số, làm việc bán thời gian. Vất vả nhưng 9 năm liền em luôn là học sinh giỏi, đậu vào Lớp 10 Chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau.

Chỉ trong vài giờ đăng tải bài viết trên trang Thời sự Cà Mau, hoàn cảnh nghị lực của Lan đã chạm đến trái tim nhà hảo tâm gần xa và mọi người đã chung tay góp sức trao cho em nhiều suất học bổng lên đến hàng chục triệu đồng. Cũng từ bài viết này, Nhà sản xuất Chương trình “Hành trình mơ ước” Nguyễn Huỳnh Như đã tìm đến Lan thực hiện chương trình, giúp em tiến bước đi về phía tương lai.

Vận động trao học bổng cho em Lương Văn Lan, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau.    Ảnh: H.N

Vận động trao học bổng cho em Lương Văn Lan, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau. Ảnh: H.N

Ðằng sau những câu chuyện nhọc nhằn, nghèo khó của mỗi hoàn cảnh, mảnh đời mà chúng tôi bắt gặp trong cuộc sống này, ý chí kiên cường và nghị lực vượt khó của họ cũng là điều khiến người làm báo chúng tôi phải cảm phục.

Như câu chuyện về gia đình của anh Nguyễn Chí Nguyện ở Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh. Anh Nguyện từng có nhiều ước mơ, ước mơ được lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, xây được căn nhà đàng hoàng cho vợ con sung túc. Nhưng năm 2016, anh bị bệnh u màng não đa nang, u thận, đã vắt kiệt sức khoẻ. Từ ngày anh Nguyện phát bệnh, mọi nhọc nhằn đều đặt lên vai chị Lê Bích Thuỷ, vợ anh. Một mình chị gồng gánh nuôi chồng, lo cho con trai Nguyễn Ðăng Khôi ăn học. Trước gia cảnh khó khăn, đau bệnh bủa vây của anh, Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau đã kết nối vận động hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình thực hiện ước mơ xây nhà mới. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn trao tặng cho em Nguyễn Ðăng Khôi phần học bổng 15 triệu đồng và 22 triệu đồng kinh phí giúp anh Nguyện điều trị bệnh.

Trao 50 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Chí Nguyện, Khóm 3, thị trấn U Minh xây nhà Mái ấm an cư. Ảnh: THANH HUY

Trao 50 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Chí Nguyện, Khóm 3, thị trấn U Minh xây nhà Mái ấm an cư. Ảnh: THANH HUY

Còn rất, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau cũng như các cơ quan báo chí Cà Mau đồng hành, sẻ chia thông qua các chương trình thiện nguyện, các bài viết đăng trên báo in, phát trên sóng phát thanh, truyền hình. Qua đó đã lan toả và nhận về những yêu thương, chia sẻ tích cực từ cộng đồng.

Hiện nay, Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau duy trì Chương trình “Mái ấm an cư”, mỗi tháng hỗ trợ 60 triệu đồng giúp hoàn cảnh nghèo xây dựng nhà mới. Không chỉ dừng ở căn nhà, Chương trình còn vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ thêm phần kinh phí để các gia đình làm kế sinh nhai, hướng đến tiêu chí giảm nghèo bền vững. Ðoàn Thanh niên Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau duy trì Chương trình “Bức thư bạn giúp bạn”, “Chuyến đò an toàn” để tiếp thêm động lực cho học sinh nghèo đến trường.

Trao học bổng cho em Lê Thuý Muội ở Ấp 6, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Ảnh: THANH PHÚC

Trao học bổng cho em Lê Thuý Muội ở Ấp 6, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Ảnh: THANH PHÚC

Một trong những dấu ấn quan trọng trong các chương trình an sinh xã hội của Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau phải kể đến là Chương trình “Khát vọng sống”, đã từng lấy bao nước mắt của khán giả, hồi sinh khát vọng sống cho 238 gia đình khó khăn, túng quẫn với số tiền lên đến 19 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được về công tác an sinh xã hội, đầu năm 2025, Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau sản xuất Chương trình “Tay lái an toàn”, chương trình phát thanh trực tiếp và livestream trên nền tảng số. Mỗi kỳ của chương trình sẽ kết nối, hỗ trợ một hoàn cảnh tai nạn giao thông khó khăn, cần giúp đỡ trên địa bàn tỉnh. Trong 3 kỳ đầu tiên, tổng số tiền trao cho 3 hoàn cảnh là hơn 70 triệu đồng.

Những năm qua, báo chí Cà Mau luôn xem yếu tố nhân văn là tiêu chí quan trọng hàng đầu với việc mở nhiều chuyên mục về chuyện tử tế, sống đẹp và nhiều hoạt động an sinh xã hội. Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” trên báo Cà Mau từ lâu đã trở thành cầu nối gắn kết người nghèo đến gần hơn với ước mơ, được nhà hảo tâm trợ giúp. Hằng năm, Công đoàn cơ sở Báo Cà Mau tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương”; kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện nhiều chuyến về nguồn, thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học; kết nối doanh nghiệp hỗ trợ sân chơi cho trẻ em vùng sâu, vùng xa... với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau quan tâm đến các địa phương còn thiếu thốn về điều kiện cơ sở hạ tầng; gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở để kết nối vận động xây dựng.

Khánh thành nhà Mái ấm an cư và trao tiền, quà cho hộ ông Nguyễn Văn Kiệt, Khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn. Ảnh: TIẾN LÊN

Khánh thành nhà Mái ấm an cư và trao tiền, quà cho hộ ông Nguyễn Văn Kiệt, Khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn. Ảnh: TIẾN LÊN

Tất cả những hoạt động đó đã tạo hiệu ứng tích cực với xã hội, lan toả sâu rộng và thay đổi nhiều số phận con người, nhiều vùng đất và đặc biệt thổi lên những ngọn lửa của lòng nhân ái, sự tử tế trong cộng đồng.

“Không chỉ thực hiện tốt vai trò cầu nối thông tin, suốt nhiều năm qua, các cơ quan báo chí và những người làm báo trong tỉnh Cà Mau đã bền bỉ tham gia các hoạt động từ thiện cộng đồng chung tay kết nối an sinh. Nhiều hoàn cảnh nghèo, đau bệnh, nhờ có báo chí mà được trợ giúp kịp thời, cứu họ khỏi gian truân, bế tắc”, Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau, tự hào.

Khi viết bài này, không phải chúng tôi tự tôn vinh nhau mà để thấy được vai trò của người làm báo trong xã hội hiện đại. Ngoài công việc thông tin văn hoá, chính trị, xã hội còn có những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Qua đó, khẳng định rằng báo chí luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, chăm lo, phục vụ tốt Nhân dân. Không ít nhà báo đã âm thầm nỗ lực làm việc thiện đằng sau con chữ, trở thành cầu nối: nối nhịp an sinh - hồi sinh phát triển./.

Nhà báo Trịnh Hồng Nhi

Thăm hỏi, động viên gia đình hai thiếu niên tử vong do đuối nước

Lãnh đạo xã Trần Văn Thời cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai học sinh thiệt mạng.

Khởi công xây dựng cầu Phước Quang tại Ấp 5, xã Khánh Bình

Sáng 12/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng xã Khánh Bình và đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại Ấp 5, mang tên cầu Phước Quang.

Hỗ trợ gia đình thiếu niên gặp nạn khi đánh bắt thủy sản

Sáng 13/7, Đoàn công tác của UBND xã Khánh Lâm do ông Phạm Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em Dương Văn Giang (17 tuổi, ngụ Ấp 8, xã Khánh Lâm), nạn nhân không may tử vong do tai nạn lao động trên biển xảy ra vào ngày 12/7.

Vận động trao 76 xe đạp cho học sinh nghèo

Sáng nay 12/7, tại xã Hồ Thị Kỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Công ty Hoàng Long - Công ty Hoàn Vũ tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, tổng giá trị 100 triệu đồng.

Bị tai nạn đa chấn thương nghiêm trọng, một Bí thư Chi đoàn ấp đang rất cần sự giúp đỡ

Đang lưu thông trên đường nông thôn, Trương Tấn Đạt (29 tuổi, Bí thư Chi đoàn ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) không may bị sụp cống dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Trao đi những tấm lòng nhân ái

​Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Ban Giám hiệu, phụ huynh cùng các mạnh thường quân Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu) vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ hơn 284 triệu đồng cho ông Nguyễn Kim Phát - nhân viên bảo vệ trường không may mắc bệnh ung thư gan, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh).

Xót lòng trước gia cảnh khốn cùng của anh Lê Văn Phê

​Chăm chỉ lao động, sống hiền hòa, thế nhưng tai ương liên tục ập đến khiến gia đình nhỏ của anh Lê văn Phê (39 tuổi, ngụ ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) rơi vào cảnh khốn cùng.

Lan tỏa những điều tử tế

​Những tờ lịch của năm 2020 sắp hết, tết Dương lịch 2021 sắp chạm ngõ. Khép lại những bộn bề công việc, người làm báo Báo Bạc Liêu có dịp điểm lại các hoạt động trong năm của Nhịp cầu nhân ái với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, không ngừng lan tỏa yêu thương.

Em Thạch Minh Thiên: Cần sự trợ sức để chữa căn bệnh hiểm nghèo

​Em Thạch Minh Thiên là con út trong gia đình Khmer nghèo ở ấp Mỹ Tường I (xã Hưng Phú, huyện Phước Long). Sống trong cảnh thiếu thốn vật chất ngay từ tấm bé nhưng 12 năm liền Thiên đều nỗ lực để đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt 24,4 điểm và đang chờ kết quả của Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Khát khao có ngôi nhà lành lặn che chắn 4 con thơ

Cuộc sống nghèo khó nên vợ chồng chị Lê Thị Kiều Tiên - Lê Quang Vinh (ngụ ấp 1, xã An Trạch A, huyện Đông Hải) phải gửi đứa con trai đầu lòng chưa tròn thôi nôi nhờ ông bà nội chăm sóc để lên Bình Dương làm thuê kiếm sống. Nơi xứ người, làm lụng cực nhọc, chắt bóp lắm cũng chỉ tạm đủ sống qua ngày. Khi biết mình có bầu lần thứ hai với 3 thai nhi cùng lúc, chị Tiên và chồng trở về quê nhà sinh sống.