Mặc dù đã ở tuổi 63, nhưng ông Nguyễn Tấn Cường (ảnh) (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) vẫn thường xuyên tham gia hiến máu cứu người. Năm 2013, ông được Hội Chữ thập đỏ tỉnh chọn làm đại diện cho những người hiến máu nhân đạo của tỉnh tham dự lễ tôn vinh những Người hiến máu nhân đạo tại thủ đô Hà Nội.
Từ năm 2004 đến nay ông Cường đã 18 lần tham gia tình nguyện hiến máu. Nói về động lực khiến ông sẻ chia những giọt máu của mình đến với người bệnh, ông Cường chỉ mỉm cười: “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, rất đỗi thiêng liêng. Tôi cảm thấy tự hào về việc mình đang làm vì có thể mang lại sự sống cho người khác...”. Tham gia hiến máu hết lần này đến lần khác, ông Nguyễn Tấn Cường vừa lập “kỷ lục” là người hiến máu nhiều lần nhất của tỉnh.
Luôn tâm niệm câu: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, cho nên không chỉ trực tiếp hiến máu, ông Cường còn tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn phường Nhà Mát thực hiện việc làm ý nghĩa này. Bên cạnh đó, ông đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tạo nguồn máu sống dự trữ để cung cấp kịp thời cho người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Ông Cường chia sẻ: “Tôi mong những giọt máu hồng của tôi và của tất cả mọi người sẽ tiếp tục đến với người bệnh, dù chỉ một phần nhỏ bé nhưng nó là giọt máu nghĩa tình, ấm áp, có thể giúp bệnh nhân vượt qua lúc hiểm nghèo”.
Từ những việc làm và nghĩa cử cao đẹp ấy, nhiều năm liền ông Cường được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương, tỉnh và thành phố với thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu cứu người.
ĐỖ HOÀNG