Thứ hai, 10-11-25 04:25:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau: Sẻ chia những giọt máu hồng

Báo Cà Mau Như một địa chỉ quen thuộc, cứ đến các dịp hè, Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo nguồn máu dự trữ phục vụ cho cấp cứu và điều trị mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mỗi sinh viên, đoàn viên phân hiệu.

Như một địa chỉ quen thuộc, cứ đến các dịp hè, Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo nguồn máu dự trữ phục vụ cho cấp cứu và điều trị mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mỗi sinh viên, đoàn viên phân hiệu.

Với chủ đề “Chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2016”, vừa qua, Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau đã tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện lần II, thu hút khá đông lực lượng sinh viên, đoàn viên phân hiệu tham gia. Quyền Trưởng phòng Công tác sinh viên, Bí thư Ðoàn trường Hoàng Duy Thiên, phấn khởi: “Mặc dù đây là hoạt động chủ yếu kêu gọi lực lượng đoàn viên phân hiệu, nhưng riêng năm nay, số lượng tình nguyện viên tham gia đông đảo hơn. Hoạt động không chỉ lực lượng sinh viên phân hiệu mà còn thu hút nhiều công chức, viên chức các đơn vị khác trên địa bàn cùng đến tham gia hiến máu”.

Rất đông lực lượng tình nguyện viên từ các đơn vị khác trên địa bàn đến hiến máu.

Ngay từ sáng sớm, hơn 300 đoàn viên, sinh viên phân hiệu cùng với các đơn vị khác trên địa bàn cùng tập trung tại phân hiệu để tham gia hiến máu. Mỗi gương mặt ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc vì hành động tình nguyện đầy tính nhân văn và ý nghĩa của mình.

Với vóc người nhỏ nhắn và đã có “thâm niên” hơn 6 lần hiến máu, sinh viên Phạm Thị Thuý An hăng hái, xông xáo tình nguyện đi đầu trong hoạt động này. Thuý An chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tham gia hoạt động ý nghĩa này, chỉ cần nghĩ tới cảm giác giọt máu mình cho đi có thể cứu lấy một con người là tôi cảm thấy vui rồi, thấy lòng mình dâng lên một niềm tự hào, hạnh phúc khó tả”.

Ðó không chỉ là cảm xúc của riêng ai trong ngày hội hiến máu lần này, bởi niềm hạnh phúc ấy dường như lan toả trên từng nét mặt của mỗi người tham gia hoạt động. Các bạn đoàn viên, sinh viên không ngại ngồi hằng giờ để chờ tới lượt mình hiến máu. Ðội ngũ tình nguyện viên phục vụ công tác đăng ký, nước uống hay thức ăn trước khi hiến máu cũng hăng hái làm việc.

Sinh viên Ngô Mai Lý bộc bạch: “Ðã nhiều lần tôi tham gia hiến máu tình nguyện và cũng đã từng tham gia Hành trình Ðỏ cùng các bạn sinh viên khác, nhưng mỗi lần hiến máu, trong tôi luôn dâng lên một cảm xúc khó tả, như một niềm hạnh phúc lớn lao mà không một thứ vật chất nào có thể đánh đổi được”.

Tham gia cùng ngày hội, Uỷ viên Thư ký Ban Vận động hiến máu tỉnh Cà Mau Ngô Minh Thung cho biết: “Hiện nay, nước ta đang đối mặt với tình hình diễn biến khó lường từ tai nạn giao thông, thiên tai, dịch bệnh… Trong số đó, rất nhiều người bệnh cần truyền máu hoặc sản phẩm máu. Do vậy, mỗi người chúng ta hãy tích cực hiến máu cứu người, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, trong đó có cả bản thân mình và người thân mình”.

Ông Thung thông tin thêm, ở tỉnh ta, mặc dù lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân đã qua không thiếu, không để bệnh nhân tử vong do thiếu máu, nhưng theo thống kê, riêng năm 2015, lượng máu tiếp nhận được chỉ bằng 0,78% dân số cả tỉnh. Trong khi theo khuyến cáo của WHO, để đảm bảo an toàn truyền máu của một quốc gia thì lượng máu tiếp nhận được hằng năm phải tối thiểu bằng 2% dân số của quốc gia đó.

Ngày hội hiến máu tình nguyện kết thúc với 232 đơn vị máu thu được. Ðây không chỉ đơn thuần là những giọt máu cứu người mà còn là giọt máu của những tấm lòng nhân ái, từ những trái tim yêu thương và sẻ chia./.

Bài và ảnh: Hồng Nhung

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.