Từ sự kiện hội nghị của Ủy ban Thường trực Hội Nhà văn Á - Phi vừa diễn ra tại Quảng Ninh với chủ đề: “Văn hóa là trụ cột của phát triển bền vững” đã làm chúng ta nghĩ về sự phát triển văn học nghệ thuật (VHNT) của tỉnh nhà. Trong tiến trình “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”, lĩnh vực VHNT rất cần được chú trọng phát triển…
Nhiều thành tựu đáng khích lệ
Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị có nêu rõ: “VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa”. Như vậy có thể thấy, VHNT chiếm khoảng 50% nội dung của văn hóa. Vậy thì Bạc Liêu đang thực hiện theo chủ trương “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”, chúng ta cần nhìn nhận loại hình này ở góc độ như thế nào? Có thể đánh giá VHNT như “cục nhân” để xây dựng và phát triển bằng nhiều hình thức ra sao?
Thời gian qua, chỉ tính từ khi chia tách tỉnh cho đến hôm nay, nền VHNT của Bạc Liêu đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Hội viên phát triển nhanh (từ 58 lên đến gần 390 hội viên trực thuộc Liên hiệp Hội VHNT). Huy chương mang về không hề ít, cụ thể là sau 15 năm tái lập tỉnh, Bạc Liêu đã gặt hái hơn 110 huy chương vàng, bạc, đồng cấp khu vực trở lên; đặc biệt có 2 cá nhân được trao tặng giải thưởng Nhà nước về VHNT: NSNA Võ An Khánh và liệt sĩ - nhà báo Trần Bỉnh Khuôl. Bạc Liêu có một lực lượng sáng tác hùng hậu hơn 40 hội viên của chi hội văn học, cùng những tác giả đam mê sáng tác ngoài chi hội. Họ ngày đêm âm thầm cống hiến cho xã hội nhiều tác phẩm tâm huyết (dẫu có là hội viên hay không), góp phần vào chủ trương “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”.
![]() |
Thả thơ trong Ngày Thơ Việt Nam - một hoạt động mang đậm “gam màu” văn học. Ảnh: H.T |
Cần được đặc biệt quan tâm phát triển hơn
Tuy có bề dày về thành tích trong chặng đường đã qua, nhưng đánh giá một cách khách quan thì lĩnh vực VHNT của Bạc Liêu ít có dịp cọ xát, nên phong trào, hoạt động, giải thưởng mang về còn khiêm tốn. Sức đóng góp là có, song danh hiệu nhà văn, nhà thơ… vẫn chưa nhiều. Trước thực tế này, để “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” thì lĩnh vực VHNT cần được đặc biệt quan tâm phát triển hơn. Ông Trần Chí Thành, Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT nhìn nhận: “VHNT của tỉnh vẫn còn thiếu các tác phẩm có tính vang xa, có chất lượng cao, xứng tầm với đòi hỏi của xã hội, thể hiện sâu sắc sự phát triển của tỉnh nhà…”. Chính vì vậy, với vai trò là cầu nối của các chi hội, là “mái nhà chung” để bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ anh em văn nghệ sĩ, ông Trần Chí Thành đã đề ra một số hoạt động sắp tới của Liên hiệp Hội VHNT: Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, sẽ chuyển chi hội Văn học, Sân khấu và Nhiếp ảnh thành Hội Văn học, Hội Sân khấu và Hội Nhiếp ảnh để hoạt động cho xứng tầm; củng cố và phát triển hội viên, nhất là lực lượng trẻ và hội viên các địa phương khác (ngoài TP. Bạc Liêu) trong tỉnh; sẽ phân chia làm 3 mảng quản lý: văn xuôi, thơ và lý luận phê bình…
Ngoài ra, chúng tôi cũng xin phép đưa ra thiển ý nhỏ nhằm đưa văn học sâu hơn vào đời sống xã hội để tạo sức bật một cách tự nhiên, và qua đó sức tuyên truyền của loại hình đặc biệt này cũng trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như: trong Ngày Thơ Việt Nam nên có những cuộc thi sáng tác VHNT; tổ chức giới thiệu sách hay có thể lồng ghép với việc bình luận một vài đoạn hay của một số tác phẩm…
Theo ý kiến của các tác giả, nhà văn, hơn tất cả những giải pháp trên, chỉ có lao động chân chính mới có thể thúc đẩy cho nền VHNT Bạc Liêu. Nói về điều này, nhà văn Phan Trung Nghĩa đã bộc bạch một cách chân tình: “Bản thân nhà văn phải có tâm, tức là biết yêu quê hương của mình. Từ cái tâm đó mới biết yêu cái văn hóa của quê hương. Hội tụ những điều ấy thì nhà văn sẽ tự biết phải làm gì”. Bằng nhiều đóng góp của mình, nhà văn Phan Trung Nghĩa đã chứng tỏ mình yêu quê hương như thế nào và chứng minh được văn học có vị trí quan trọng ra sao trong tiến trình “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”!
Ngọc Trân