ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 23-6-25 19:21:43
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phòng cháy chữa cháy rừng lấy sức dân làm nòng cốt

Báo Cà Mau (CMO) Chỉ trong chớp mắt, ông Mười Tuấn đã sắp xếp gọn gàng gần 1 ngàn mét ống xuống vỏ máy cùng chiếc máy bơm công suất lớn sẵn sàng, cơ động đến bất cứ đâu khi cần. Hơn 30 năm gắn bó rừng U Minh, ông là 1 trong 2 người được UBND xã Nguyễn Phích ưu tiên lựa chọn để phụ trách tổ máy mỗi khi vào cao điểm mùa khô.

Ông Mười Tuấn (Trần Văn Tuấn) không chỉ là hộ dân nhận đất, nhận rừng trên địa bàn Ấp 13, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, mà còn từng là cán bộ của Lâm ngư trường trước đây. Hơn 30 năm gắn bó với vùng đất này nên không nơi nào trong lâm phần rừng tràm của xã ông chưa từng đặt chân tới. Thạo đường, lại có kinh nghiệm và hiểu biết về máy móc nên ông thường là lựa chọn đầu tiên của UBND xã Nguyễn Phích cho vị trí phụ trách 1 trong 2 tổ máy bơm chữa cháy của xã.

Máy móc ở các tổ trực khác cũng được lực lượng kiểm tra bảo dưỡng kỹ lưỡng.

Dáng người gầy còm cùng với làn da rám nắng của ông Mười Tuấn như nói lên phần nào sự thăng trầm đời mình giống như cây tràm của rừng U Minh Hạ, có lúc được người dân nâng niu, dọn tỉa từng cành, sửa từng đọt, nhưng cũng có thời gian người dân tìm mọi cách để khai phá nhằm mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp. Thế nhưng, mọi sóng gió rồi cũng qua, sau bao thăng trầm, rừng lại trở về với vị trí “vàng”. “Giờ đây, người dân sợ cháy rừng hơn cháy nhà”, lời chia sẻ thật thà của ông một lần nữa khẳng định giá trị của cây rừng hiện nay đối với người dân nơi đây.

Từ trụ sở UBND xã, men theo con đường nhựa về thị trấn U Minh, chúng tôi đến thăm chốt đầu kênh 35 thuộc Ấp 13. Trên đường đi, anh Võ Minh Cảnh, cán bộ kiểm lâm phụ trách xã Nguyễn Phích, chia sẻ, xã vừa được tăng cường thêm 1 cán bộ kiểm lâm địa bàn, tức đã được 2 anh em, công việc được san sẻ phần nào.

"Không chỉ địa bàn rộng, diện tích rừng lớn mà nhiều khu vực trong lâm phần hiện nay chưa có lộ giao thông nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Để không xảy ra cháy rừng như những năm qua phần lớn dựa vào sức dân là chính, còn nếu chỉ dựa vào anh em tụi tui chắc không kham nổi", anh Cảnh chia sẻ.

Nguyễn Phích là một trong những xã có diện tích lâm phần lớn thuộc diện nhất, nhì của huyện U Minh. Nếu tính chung cả lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ thì có đến 11 ấp có rừng trong số 20 ấp của xã. Nếu tính riêng lâm phần do xã quản lý cũng có đến 6 ấp có rừng, với diện tích hơn 3.788 ha. Diện tích rừng rộng, trong khi lực lượng và cả trang thiết bị máy móc còn mỏng (3 máy bơm) nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mỗi khi vào mùa khô chủ yếu dựa vào dân là chính và những người như ông Mười Tuấn được xem là bộ phận nòng cốt. “Công tác PCCCR chủ yếu vẫn lấy phương châm phòng là chính và dân là nòng cốt”, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích Nguyễn Hồng Biên một lần nữa khẳng định.

Hơn 12 giờ trưa, dưới cái nắng như đổ lửa, trên đài canh đầu kênh 35, anh Bảy Minh (Hoàng Văn Minh) vẫn chăm chú hướng tầm mắt bao quát khu vực rừng được phân công và cả những vùng lân cận. Tiếp chuyện chúng tôi chỉ với chiếc quần short, anh Bảy Minh có phần e ngại khi phân trần: “Mấy anh em thông cảm, trên này nóng quá, áo ướt sũng mồ hôi, ướt rồi khô, khô rồi lại ướt...”.

Chỉ tay xuống mực nước còn lại của tuyến 35, anh Cảnh nói trong lo lắng: "Đến thời điểm này mực nước đã cạn bằng so với cuối mùa khô năm 2019 và tốc độ nước kiệt rất nhanh. Với tình trạng này, chẳng bao lâu nữa có khả năng nhiều tuyến kênh trong lâm phần sẽ khô".

Anh Cảnh cho biết thêm: "Nếu không có bà con thì công tác PCCCR không biết sẽ thế nào. Hiện nay, toàn bộ diện tích đất có rừng do xã quản lý hơn 2.100 ha gần như khô hạn hoàn toàn và ở mức dự báo cháy cấp 4, cấp rất nguy hiểm".

Các lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra để hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân cháy do việc người dân lén lút vào rừng ăn ong.

Để thấy rõ hơn ý thức của người dân trong công tác PCCCR cao như thế nào, ông Mười Tuấn đưa chúng tôi ra khu rừng tràm hơn 1 năm tuổi, rộng hơn 14 ha gần đó, rồi từ tốn nói: "Anh em thấy đó, khoảnh rừng bạt ngàn thế này nhưng đố ai tìm được một bụi lùm nào. Tất cả thực bì đều được bà con dọn từ rất sớm, không chỉ mọi người thay nhau lên đài canh lửa mà cả việc dọn thực bì, dọn đường băng chắn lửa… đều hỗ trợ nhau theo kiểu vần công. Hiện nay, chỉ cần bước vào nhà là biết ngay hộ nào có rừng, bởi những nhà có đất rừng lúc nào cũng có xô, chậu, cuốc, xẻng và các dụng cụ khác rất nhiều để phòng khi cần thiết".

Mặc dù khá yên tâm khi ý thức của người dân hiện nay rất cao, thế nhưng, với vai trò là người trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trong công tác PCCCR, anh Cảnh vẫn còn nhiều lo lắng khi chia sẻ: "Nếu được hỗ trợ thêm 1 máy bơm nữa thì vững tâm hơn. Khi đó mới có thể đảm bảo cơ động nhanh hơn cho các tình huống khẩn cấp, còn như hiện nay vẫn còn một vài khu vực hơi xa, việc cơ động gặp khó khăn, nhất là khi mực nước dưới các kênh ngày một cạn dần".

Rời khu vực rừng trên địa bàn xã Nguyễn Phích, tôi xuôi theo tuyến 88-25, thuộc khu vực rừng của 2 xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời và Khánh Lâm, huyện U Minh. Đây là khu vực rừng rất quan trọng bởi tiếp giáp với rừng của Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Tình trạng khô hạn tại khu vực này thậm chí còn gay gắt hơn ở xã Nguyễn Phích do một số hộ dân trong vùng và lân cận tranh thủ bơm nước vào ruộng để cứu lúa, khiến không ít tuyến kênh đã khô cạn.

Là người được chính quyền địa phương và người dân tín nhiệm giao làm Tổ trưởng Tổ PCCCR khu vực tuyến 25 gồm Ấp 11 và 12, xã Khánh Lâm, ông Nguyễn Minh Thành cẩn trọng tính toán, lựa chọn lực lượng để sắp xếp vào trực 24/24. Bởi ông Thành nhận định, kíp trực rất quan trọng, làm sao trong mỗi kíp trực phải đảm bảo có người đủ kinh nghiệm, hiểu biết về rừng, thạo địa bàn… để xử lý nhanh nhất khi có sự cố ngoài ý muốn. Một thông tin từ ông Thành khiến nhiều người yên tâm hơn khi có thể huy động nhanh lực lượng tại chỗ trong dân khoảng hơn 100 người, đủ sức để khống chế cháy không cho lây lan. 

Sự chuẩn bị chu đáo về phương tiện máy móc và phương án PCCCR của các chủ rừng cùng với sự chủ động, nhiệt tình và quyết tâm của người dân là cơ sở để có thể tin tưởng rằng, rừng U Minh Hạ mãi xanh dù mùa khô năm nay được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài và vô cùng gay gắt./.

Song Nguyễn

Liên kết hữu ích

Người làm báo học và làm theo Bác

Hoà chung hành trình vẻ vang 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo ở đất cực Nam Tổ quốc luôn nằm lòng, thực hành lời dạy của Bác, không ngừng rèn luyện, trưởng thành, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước qua từng giai đoạn lịch sử.

Phát huy giá trị cốt lõi của nền báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) - sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta, gắn liền với những mốc dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước. Ðây là dịp khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của sự nghiệp báo chí Việt Nam trong suốt một thế kỷ lịch sử, biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, qua đó khích lệ giới báo chí cả nước thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu thông tin ngày càng cao của Nhân dân.

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Qua 100 năm xây dựng và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Cà Mau nói riêng đã và đang khẳng định vai trò vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hoá tư tưởng, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc qua các chặng đường lịch sử.

Nhà báo Trần Ngọc Hy một lòng trung kiên, bất khuất

Năm 1943, tốt nghiệp Diplôme, Trần Ngọc Hy về quê tham gia phong trào nông dân đấu tranh chống bọn địa chủ ác bá, chống bọn chính quyền tay sai hà khắc bóc lột nông dân, chống sưu cao thuế nặng.

Báo chí cách mạng Cà Mau góp phần động viên, cổ vũ kháng chiến

Báo chí cách mạng không những góp phần động viên, cổ vũ mà còn là “vũ khí sắc bén” trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất đất nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại. Trong nhiều loại vũ khí chống chọi với quân thù, có một thứ vũ khí “thanh cao mà đắc lực”, “có sức mạnh hơn mười vạn quân”. Ðó là văn chương nghệ thuật, đặc biệt là văn chương, báo chí cách mạng Hồ Chí Minh.

Lịch sử báo chí là bộ phận không thể tách rời của lịch sử Ðảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu

Trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng nói chung - Báo chí Ðảng bộ Cà Mau - Bạc Liêu từ khi có Ðảng (năm 1930) đã tạo dấu ấn riêng trên vùng đất cuối trời. Ngay khi mới ra đời, báo chí đã tình nguyện xung phong, làm “người lính đi đầu”, trở thành vũ khí sắc bén, là tiếng nói chính thống của Ðảng và Nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phan Ngọc Hiển - Nhà báo cách mạng trên vùng đất Nam Bộ

Tuần báo Tân Tiến số phát hành trung tuần tháng 2/1937, chủ bút Hồ Văn Sao giới thiệu với độc giả: “Bạn tôi Phan Ngọc Hiển, tức Phan Phan, một nhà văn chân chính - lương tâm, bắt đầu đi khắp Nam Kỳ để làm phận sự nhà báo - năm nay lần lượt bạn Phan Ngọc Hiển sẽ hiến cho độc giả: 1. Ðại náo thôn quê - 2. Tinh thần bạn trẻ nước nhà - 3. Giọt nước mắt của dân - 4. Thương - là 4 vấn đề quan hệ xã hội cần thay đổi - muốn tránh sự sơ sót, ngoài những tài liệu của bạn tôi thâu thập trong những lúc gian nan, nay bạn tôi cần đi viếng các làng, dân quê, bạn trẻ... cho cuộc điều tra thêm chu đáo - luôn tiện biết nhau, biết điều sơ sót của Tân Tiến đặng sửa đổi...”.

Nguyễn Mai và những chuyện đời thường

Người đa tài nhất trong những người cầm bút vùng Tây Nam Bộ những năm đánh Mỹ cứu nước là Nguyễn Mai. Anh viết thạo, viết vững chắc các loại ký, truyện, bình luận, xã thuyết và tuỳ bút... Anh sử dụng được các thể loại thơ, đặc biệt thơ trào lộng.

Những khó khăn, thách thức của người làm báo trong thời kháng chiến

Mùa khô năm 1964, lần thứ hai tôi theo mẹ từ Bến Tre vào Cà Mau thăm ba tôi đang làm ruộng và dạy học tư ở Kinh Hãng Giữa... Ba tôi bất hợp pháp kể từ năm bác ruột thứ tư của tôi - 1 trong 12 người Việt Minh làng Ba Mỹ bị giặc Pháp bắt chặt đầu ở bót Nhà Việc Mỹ Chánh năm 1946... Lần này, ba tôi không cho tôi trở về quê nữa, vì về ngoải mai mốt lớn lên tụi giặc nó bắt lính... Thế là tôi phải ở lại trong này, thành công dân Cà Mau từ đó.

Ðài Tiếng nói Nam Bộ Kháng chiến - Tiếng nói của khát vọng độc lập, tự do

Đài Nam Bộ Kháng chiến ra đời những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp (1947-1954). Có lúc đóng ở Ðồng Tháp Mười (Long An); có giai đoạn ở Thới Bình, Ðầm Dơi, Ngọc Hiển, U Minh (Cà Mau), hay Kiên Giang, Bạc Liêu; có thời điểm đài đổi tên thành Ðài Tiếng nói Nam Bộ. Tuy vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, tên gọi khác nhau, nhưng các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của đài không ai được đào tạo bài bản về phát thanh nhưng đã làm nên một đài phát thanh vang danh, lừng lẫy; tạo dấu ấn đặc biệt trong lịch sử báo chí Việt Nam nói chung và ngành phát thanh nói riêng. Ðó là tiếng nói của Uỷ ban Nam Bộ Kháng chiến; cầu nối của Ðảng, Bác Hồ với đồng bào Nam Bộ; là ước mong, khát vọng của đồng bào nơi đây về một Việt Nam độc lập, tự do.