Thứ năm, 26-2-26 13:26:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phường 7, TP. Bạc Liêu: Điểm sáng trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa

Báo Cà Mau

Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ nhiều năm qua. Và tại địa bàn TP. Bạc Liêu, phường 7 được xem là một điểm sáng trong việc thực hiện cuộc vận động này.

Việc tổ chức cưới xin, tang chế, theo hướng văn minh, hiện đại cũng là một phần trong việc thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy. Nhận thức được ý nghĩa của cuộc vận động này, Thành ủy Bạc Liêu đã quyết định chọn phường 7 là phường tiên phong trong việc thực hiện.

Để cuộc vận động phát huy hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ phường 7 đã phối hợp với nhiều ban ngành, đoàn thể bàn bạc, tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu. Cái khó của vấn đề là làm chuyển biến nhận thức của người dân về những hủ tục lạc hậu, lễ tiết rườm rà trong cưới xin, tang chế đã ăn sâu trong tiềm thức. Để tuyên truyền, vận động được người dân thì phải vạch rõ căn nguyên của những hủ tục, cũng như có những luận giải phù hợp để thuyết phục.

Trước hết, trong tang chế, tập tục lạc hậu là việc rải vàng mã trên đường đưa linh cữu người quá cố về nơi yên nghỉ. Không quản ngại gian khó, nhiều cán bộ phường một thời gian dài đã tìm đến các đạo Cao đài, Tin lành, Phật giáo… tìm hiểu tập tục rải vàng mã bắt nguồn từ đâu. Tập tục này bắt nguồn từ người Hoa, bởi họ cho rằng, “rải vàng mã khi tiễn đưa linh cữu để ma quỷ lo nhặt tiền vàng mà không quấy phá người chết, để người chết có đủ vật chất ở suối vàng không đói khổ, thiếu thốn” và sâu xa hơn là giải quyết “đầu ra” cho sản phẩm truyền thống của họ chứ giáo lý trong các đạo không bắt buộc. Từ cơ sở này, UBND phường đã triển khai đến các khóm, ấp, địa bàn dân cư vận động, tuyên truyền người dân bài trừ hủ tục lạc hậu rải vàng mã trong tang chế. Bước đầu cũng vấp phải sự phản ứng của người dân, nhưng dần dà bà con cũng được thuyết phục bởi những lý lẽ thấu tình đạt lý của cán bộ cơ sở như: “Rải vàng mã là dùng tiền thật mua tiền giả vô cùng lãng phí, sau đó vứt tung tóe trên đường phố vừa làm mất vẻ mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường. Nếu dùng số tiền đó mua trà bánh đãi bà con đến chia buồn, phúng điếu thì vừa tiết kiệm, vừa thực hiện Nghị quyết 01 theo chủ trương của thành phố…”.

Chiếc áo dài truyền thống vẫn được nhiều cô dâu trẻ chọn mặc trong ngày cưới. Ảnh: K.C

Từ việc vận động các hộ hưu trí, cao niên, lão thành cách mạng nêu gương ở các tổ dân phố trong việc cưới xin, tang chế, bà con địa bàn dân cư rất đồng tình ủng hộ và theo đó thực hiện, cũng như vận động gia đình, người thân mình cùng tham gia. Bên cạnh đó, phường còn vận động các chức sắc có uy tín trong đạo làm những “tuyên truyền viên” tích cực vận động, tuyên truyền cho tín đồ đạo mình nghiêm túc, tự giác hưởng ứng cuộc vận động và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Một điểm mới đầy sáng tạo của phường, đó là tổ chức Ban tang lễ đến chia buồn với gia đình các cán bộ có công với cách mạng, đồng thời vừa giám sát, vận động gia đình loại bỏ những hủ tục lạc hậu. Bên cạnh đó, phường còn vận động hỗ trợ áo quan, xe đưa linh cữu, các nhu yếu phẩm cần thiết để tổ chức đám tang cho những gia đình khó khăn chẳng may có người qua đời… Từ việc làm ý nghĩa này đã giúp bà con vững tin hơn vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Ông Lâm Bắc Hải - Chủ tịch UBND phường 7, cho biết: “Từ khi bắt tay vào thực hiện (tháng 5/2012) đến nay, trên địa bàn có 20 hộ tổ chức lễ tang thì chúng tôi đã vận động thành công 19 hộ không rải vàng mã, trong đó có hộ chú Trần Văn Đại - 60 năm tuổi Đảng. Hướng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con và đưa việc không rải vàng mã trong lễ tang làm quy ước xét công nhận gia đình văn hóa…”.

Trong tổ chức việc cưới, phường 7 cũng rất quyết liệt vận động người dân tổ chức theo hướng văn minh, tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, vụ lợi; tổ chức hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. Việc tổ chức vui chơi trong tiệc cưới không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của mọi người xung quanh; không gây ồn ào và vui chơi quá giờ quy định; phải đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn…

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện việc tang, việc cưới theo hướng văn minh, hiện đại, phường 7 xứng đáng là điểm sáng nêu gương cho các đơn vị khác.

Kim Trúc

Nét đẹp tục xin chữ, cho chữ đầu Xuân: Lan toả tinh thần “Quốc học”

Tục xin chữ đầu năm là biểu hiện của truyền thống hiếu học, tinh thần trân trọng chữ nghĩa và là sợi dây kết nối giữa lịch sử văn hoá, văn hiến dân tộc với đời sống đương đại.

Nhịp vó ngựa trong âm nhạc

Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, hình tượng con ngựa không chỉ đơn thuần là con vật quen thuộc trong đời sống mà còn là biểu tượng văn hoá, từ sự hồn nhiên trẻ thơ đến khí thế hào hùng của những bản hành khúc sử thi.

Nhạc Tết 2026: “Đại tiệc” đa sắc

Không khí Tết không chỉ tràn ngập sắc hoa mà còn rộn ràng những khúc nhạc xuân. Từ những MV quy tụ cả “vũ trụ sao” đến những playlist đầy cảm hứng, nhạc Tết trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày xuân.

Nhịp điệu trẻ mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 12/2 (25 Tết), tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Liên hoan Dân vũ, Aerobic và nhảy hiện đại. Đây là sân chơi bùng nổ năng lượng dành cho thanh thiếu nhi, tạo không khí rộn ràng đón xuân Bính Ngọ 2026.

Sắc xuân trên từng nét cọ

Cà Mau đón xuân mới như cô gái dịu dàng, đằm thắm, ngọt ngào vẻ đẹp thanh xuân. Tình đất, tình người cùng niềm tự hào trước những đổi thay của quê hương, đất nước, trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ thăng hoa sáng tạo. Hoà cùng sinh khí tươi mới của mùa xuân, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Cửu Long, tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc xuân năm 2026”, tại Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu). Sự kiện là cuộc tao ngộ chào mừng xuân mới Bính Ngọ 2026 của hoạ sĩ trong và ngoài tỉnh.

Nhiếp ảnh thay đổi cuộc sống

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Nhật Linh sinh năm 1989, phóng viên Tạp chí Hồng Lĩnh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật

Ngày 12/2, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, gồm: Đoàn Cải lương Hương Tràm, Trung tâm Văn hoá tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Khmer.

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.