Nhiều người than phiền rằng thanh niên ngày nay khá mơ hồ về những nhân vật lịch sử của dân tộc, về truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân ta; thậm chí, nhiều bạn trẻ còn “cười trừ” khi có du khách bất chợt hỏi về những di tích lịch sử địa phương mình… Bởi vậy, việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên nhằm đánh thức trong họ lòng tự tôn dân tộc, tự hào với truyền thống ông cha là điều mà tổ chức Đoàn đặc biệt lưu tâm.
![]() |
Đoàn viên - thanh niên thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ xã Long Điền (huyện Đông Hải). Ảnh: H.L |
Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua tổ chức Đoàn trong tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi mít-tinh ôn lại truyền thống cách mạng nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các dịp kỷ niệm những sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương, hay tổ chức các chuyến về nguồn tham quan, tìm hiểu tại các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa của tỉnh. Đây là cơ hội tốt để thanh niên thẩm thấu trọn vẹn truyền thống anh hùng, bất khuất của các bậc tiền hiền, tìm hiểu rõ những sự kiện lịch sử cách mạng trọng đại của địa phương gắn liền với những chứng tích lịch sử. Để rồi từ đó tự hào về truyền thống cha ông, hình thành cho bản thân tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có ích cho xã hội và xứng đáng với xương máu mà cha ông đã ngã xuống.
Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc định hướng, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên - thanh niên, mới đây Chi đoàn Báo Bạc Liêu đã tổ chức chuyến về nguồn vô cùng ý nghĩa tại Khu căn cứ Huyện ủy Vĩnh Lợi (huyện Vĩnh Lợi). Tại đây, đoàn viên chi đoàn đã tham quan, tìm hiểu về quá trình hình thành, lịch sử đấu tranh, bảo vệ của quân và dân Bạc Liêu trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại…
Không nằm ngoài mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên, vừa qua Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chuyến về nguồn tại di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải). Chăm chú lắng nghe, tìm hiểu những sự kiện lịch sử gắn liền với “địa chỉ đỏ” này, bạn Trần Trọng Trí, Chi đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở TN-MT) bày tỏ: “Những chuyến về nguồn tại các khu di tích lịch sử của tỉnh thật ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền thống cha ông, nắm vững những sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với từng di tích, để từ đó có thể tự tin quảng bá lịch sử - văn hóa địa phương với du khách gần xa. Và từ cảm phục, tự hào, thanh niên Bạc Liêu sẽ vững vàng hơn, bản lĩnh hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp”.
Việc giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương cho thanh niên còn được các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh nồng nhiệt hưởng ứng. Trong đó, các trường THPT Chuyên Bạc Liêu, THPT Gành Hào, THPT Điền Hải, THPT Nguyễn Trung Trực, THCS Lê Hồng Phong… được xem là những đơn vị điển hình. Các đơn vị này cho rằng, không gì ý nghĩa, thiết thực bằng việc cho các em trực tiếp tham quan, tìm hiểu thực tế thông qua các chuyến về nguồn tại các di tích lịch sử cách mạng. Những địa danh, những chứng tích lịch sử thông qua các hiện vật, những câu chuyện sống động… sẽ là liệu pháp tốt nhất để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã đúc kết: “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”! Và sẽ càng hổ thẹn hơn cho những ai mất gốc, quên đi nguồn cội, quên đi truyền thống cách mạng của cha ông. Vậy thì việc các bạn trẻ am hiểu lịch sử dân tộc, những nhân vật có nhiều đóng góp cho công cuộc dựng nước và giữ nước của Tổ quốc, quê hương… cũng là một cách yêu nước, một sự tri ân thiết thực nhất của những người trẻ hôm nay - những người đang gánh trên vai trọng trách tiếp tục kiến thiết nước nhà từ thế hệ cha anh.
HOÀNG LAM