
Được tổ chức thường niên từ năm 2016, “Sao Độc lập” đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân đón đợi mỗi độ mùa Thu tháng Tám.
Dù bước vào kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, lực lượng Công an toàn tỉnh Cà Mau vẫn ứng trực vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính xuyên lễ. Tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” được cụ thể hoá bằng những phần việc thiết thực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
Tối 30/8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp UBND phường Tân Thành tổ chức phúc khảo chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Thời gian: 19 giờ 30 ngày 1/9/2026 Địa điểm: Khu đô thị Happy Home
Ngày 30/8, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên trên địa bàn tỉnh.
Nhận được 200 triệu đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ ở Cà Mau đã chủ động trình báo công an để hoàn trả cho người chuyển nhầm.
Sáng 30/8, tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Tại Cà Mau, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân tham gia chương trình.
Chiều 29/8, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự lễ khởi công Dự án xây dựng kè bờ sông thị trấn Gành Hào, đoạn G6 thuộc ấp Canh Điền, xã Gành Hào. Đây là “mảnh ghép” cuối cùng tạo thành tuyến kè Gành Hào hoàn chỉnh, bảo vệ xã Gành Hào trước sạt lở.
Sáng 29/8, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 và ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Cà Mau đang xây dựng Công viên Ba Hạt Lúa. Ba hạt lúa, nghe qua tưởng chỉ là một biểu tượng kiến trúc, nhưng nếu biết gửi vào đó ký ức của đất, của nước, của người mở cõi và khát vọng của nền nông nghiệp tương lai, nơi ấy có thể trở thành một không gian văn hoá đặc biệt của đất phương Nam. Bởi một hạt lúa coi nhỏ vậy chớ, phía sau nó là cả một nền văn minh.
Xem thêm bình luận