(CMO) Rạng sáng nay, sân cỏ châu Âu tiếp tục sáng đèn, bằng những cặp đấu của vòng 1/8 Champions League. Trên đất Tây Ban Nha, dù phải làm khách, nhưng Man Utd có được trận hoà quan trọng, khi đối đầu với Atletico Madrid.
Trong chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn này, HLV Rangnick sử dụng cặp đôi trung vệ Maguire và Varane ngay từ đầu. Trên hàng tiền vệ, Pogba và Fred điều tiết lối chơi. Ở hai cánh, Sancho và Rashford được lựa chọn. Trong khi đó, Fernandes đá hộ công để Ronaldo dâng cao tìm bàn thắng.
Ngay sau bóng lăn, với lợi thế sân nhà, Atletico Madrid chủ động nhập cuộc nhanh. Ngay phút thứ 7, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, bóng được trung vệ Lindelof đánh đầu giải nguy. Tuy nhiên ngay sau đó, Lodi thoát xuống bên cánh trái, tung quả lật vừa tầm, để Felix đánh đầu cực hiểm, ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho đội chủ nhà.
Sau khi có bàn thắng sớm, lối chơi của Atletico Madrid càng trở nên thanh thoát, chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Bên kia chiến tuyến, Man Utd chủ động đá phòng ngự phản công chờ cơ hội. Với cách chơi này, hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, thế trận không nhiều thay đổi, khi Atletico Madrid vẫn là đội nắm quyền chủ động. Bên phần sân còn lại, Man Utd vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm cơ hội. Ở phút 75, HLV Rangnick tiếp tục điều chỉnh hàng công, khi tung sao trẻ Elanga vào sân thay Rashford. Chính sự thay đổi này đã mang đến niềm vui trọn vẹn. Chỉ 5 phút sau đó, từ pha phản công nhanh, Fernandes tung đường chọc khe gọn gàng, để Elanga thoát xuống, dứt điểm cực hiểm, ghi bàn ấn định trận hoà 1 – 1 cho Man Utd.
![]() |
Elanga ghi bàn quyết định, mang về trận hoà quan trọng cho Man Utd. |
Với kết quả này, Man Utd đang tạm nắm lợi thế về bàn thắng, trước khi hai đội tái đấu trên sân Old Trafford./.
Hải Phương