Thời gian qua, các hội, đoàn thể TX. Giá Rai luôn quan tâm đến công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã trong việc cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi để làm ăn. Nhờ có sự hỗ trợ đồng vốn kịp thời, các hộ vay đã sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy có hiệu quả trong chăn nuôi, trồng trọt, từ đó dần dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mô hình nuôi lươn của vợ chồng anh Lữ Phước Hòa và chị Nguyễn Thị Đào (xã Phong Thạnh A, TX. Giá Rai).
Điển hình như tại xã Phong Thạnh A, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã triển khai thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Hội Nông dân xã. Ông Lê Thanh Đấu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Thạnh A, cho biết: “Đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tạo điều kiện cho hộ dân vay vốn phát triển các mô hình làm ăn hiệu quả như nuôi bò, dê, lươn. Nhờ vậy mà nhiều hộ đã phát triển kinh tế hộ gia đình và thoát nghèo”.
Nhìn chung, những hộ được tiếp nhận vốn vay đã tích cực phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Cụ thể như trường hợp vợ chồng anh Lữ Phước Hòa và chị Nguyễn Thị Đào (ấp 18, xã Phong Thạnh A) nhận được nguồn vốn vay 50 triệu đồng, anh chị đầu tư mô hình nuôi lươn trong bể xi-măng. Hiện gia đình đang có hai bể nuôi với 12.000 con lươn, sắp cho thu hoạch đợt đầu khoảng 5.000 con. Với giá thị trường 110.000 đồng/kg như hiện nay, ước tính anh chị thu hoạch trên 135 triệu đồng. Hay như gia đình ông Lý Văn Chuyền (ấp 23, xã Phong Thạnh) thì phát triển kinh tế hộ nhờ vào mô hình nuôi dê thịt. Cuối năm 2020, được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, ông đầu tư mua thêm 40 con dê giống mở rộng mô hình chăn nuôi đã có từ trước đó. Từ những con dê giống tốt, ông cho sinh sản, phát triển đàn, cho lợi nhuận ổn định hàng năm hơn 70 triệu đồng.
Qua các mô hình trên cho thấy, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội nếu được sử dụng đúng mục đích sẽ phát huy tốt hiệu quả, từ đó, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.
Bài, ảnh: Huỳnh Mai