Thứ ba, 1-9-26 01:05:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tai nạn giao thông: Nỗi đau của người ở lại

Báo Cà Mau

Trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ khó có ai tránh khỏi những rủi ro, mất mát. Thế nhưng, dù ở đâu, khi nào thì sự mất mát về con người do tai nạn giao thông (TNGT) vẫn là sự bất hạnh lớn nhất và để lại những hệ lụy sâu sắc. Điều đáng nói, gần 90% số người bị TNGT thuộc đối tượng thanh niên, là lao động chính, trụ cột trong gia đình.

Theo công bố của Bộ GT-VT, trong quý I/2012, mỗi ngày cả nước xảy ra khoảng 30 vụ TNGT, làm chết khoảng 27 người, con số này tương đương với quân số của một trung đội. Từ con số thống kê khoảng 90% số người tử vong do TNGT rơi vào đối tượng thanh niên cho thấy, TNGT đường bộ đã trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho tầng lớp thanh niên. Nhiều người lo ngại rằng, nếu thực trạng này không được khắc phục thì nguồn lao động trong vòng 20 năm tới của đất nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nền kinh tế bị sụt giảm đáng kể, một thế hệ thanh niên bị tật nguyền, thiểu năng do TNGT sẽ trở thành gánh nặng chung của xã hội!

Khoảng 22 giờ đêm 6/4/2012, xé tan bầu không khí yên tĩnh của một xóm nhỏ là hung tin do Công an xã báo về cho gia đình bà T. Đó là V.T - người con trai út mới 23 tuổi của bà đang được cấp cứu vì TNGT. Đang mơ ngủ, bà T. điếng hồn không kịp mang dép, chạy như người mộng du vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu với con. Vừa nhìn thấy con nằm bất động trên băng ca, toàn thân và đầu đầy băng bông, máu không ngừng chảy thì bà ngất xỉu. Ba ngày sau, V.T lên cơn co giật rồi mãi mãi ra đi không kịp gọi một tiếng “mẹ”. Một tháng sau ngày V.T mất, bà T. vẫn chưa hoàng hồn, mọi việc trong nhà vẫn chưa thể trở lại bình thường. Không nguôi được nỗi nhớ thương, bà T. khóc nức nở khi đưa chúng tôi xem di ảnh cậu con trai. Đó là người con trai bà yêu quý và là niềm vui để bà nương tựa lúc tuổi già. Có đau đớn nào hơn khi đây là người con thứ hai của bà bị TNGT cướp đi sinh mạng. Trước đó, bà đã mất một người con cũng do TNGT. Cả hai đều là thanh niên, chưa kịp cưới vợ, sinh con để bà có cháu ẵm bồng. Bà cho biết, tang thương bắt đầu từ cái đêm định mệnh ấy. Giá như đêm đó V.T không lái xe môtô với tốc độ cao và bị tai nạn trên đường Cao Văn Lầu (thuộc phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) thì ngôi nhà của bà đâu đến nỗi lạnh lẽo, vắng tanh như bây giờ.

Vụ TNGT xảy ra trên Quốc lộ 1A (huyện Hòa Bình) phá hủy toàn bộ xe ôtô, gây chết nhiều người.

Hiện trường vụ TNGT trên đường 23/8 (TP. Bạc Liêu) khiến 1 người tử vong tại chỗ. Ảnh: T.H

Nhiều vụ TNGT thảm khốc liên tiếp xảy ra cướp đi sinh mạng của nhiều người đã trở thành nỗi ám ảnh của xã hội. Mất người thân vì TNGT từ lâu đã trở thành nỗi lo thường trực không của riêng ai, là nỗi đau đớn khôn nguôi khi những con người hoàn toàn khỏe mạnh, sau khi bước chân ra khỏi nhà lại không có cơ hội trở về.

Rời ngôi nhà với những nỗi đau của một người mẹ mất con, chúng tôi thêm nặng lòng khi chứng kiến cảnh sống của một người vợ trẻ mất chồng, mà TNGT cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự mất mát này. Hơn ai hết, chị T.T (huyện Phước Long) phải hứng chịu sự mất mát đến tột cùng khi người chồng mới cưới chưa đầy một năm của chị ra đi không kịp để lại một lời dặn dò và đứa con mới tượng hình trong bụng được hơn 4 tháng. Đang dạy học ở tỉnh xa, hay hung tin, chị tức tốc đón xe trở về, khi đến nơi thì anh đã nằm gọn trong chiếc quan tài. Mất chồng nhưng chị không biết trách ai, bởi chính người gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đó hiện giờ vẫn còn nằm bất tỉnh trong bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao. Quá đau đớn, có lúc chị muốn quyên sinh để vợ chồng, con cái được sum họp dưới suối vàng. Rồi những lời an ủi, động viên của gia đình, rằng chị phải sống để nuôi dưỡng cốt nhục của anh nên người, để giữ lại đứa cháu đích tôn cho dòng tộc anh… Mặc dù gắng gượng để sống nhưng chị vẫn xanh xao, gầy guộc, bào thai trong bụng suy dinh dưỡng, hậu quả của những đêm chị thức trắng vì nhớ thương chồng. Nhìn chị, khó có ai cầm được nước mắt.

Ngoài những trường hợp kể trên, còn có những vụ TNGT mà hệ lụy của nó lại khắc nghiệt hơn nhiều. Đó là trường hợp một người vợ đang mang song thai vào tháng cuối thai kỳ bỗng nhiên bị TNGT cướp mất người chồng chung thủy, hết mực yêu thương gia đình. Đó là trường hợp một người mẹ chỉ gượng sống được một năm rồi kiệt sức chết theo người con trai bị TNGT… Những mất mát lớn lao ấy, những nỗi đau không gì bù đắp được ấy không có bút mực nào viết hết, kể hết ra được. Sau một vụ TNGT kinh hoàng, ông bà mất cháu, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, trẻ em sớm trở thành những đứa bé mồ côi. Suy cho cùng, đáng thương hơn vẫn là những trẻ em vô tội, mãi mãi cả cuộc đời các em phải sống trong nỗi ám ảnh và đơn lạnh khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Tôi có biết một em gái, cha em mất do bị TNGT khi em tròn 5 tuổi, lên lớp 10, cô giáo chủ nhiệm hỏi: “Lớp mình có ai là con mồ côi không?”. Em liền giơ tay lên phát biểu: “Thưa cô, em không phải là con mồ côi, em có cha, chỉ vì TNGT nên cha em mới chết!”. Mỗi khi đài phát bài hát “Ba ngọn nến lung linh” là em liền với tay tắt ngay, vì em “ghét” bài hát đó, “ghét” phải chịu đựng nỗi đau mất người cha thân yêu trên cõi đời.

Những câu chuyện thương tâm như thế, có thể sẽ giống rất nhiều câu chuyện đau lòng khác mà mỗi chúng ta đã được chứng kiến hoặc biết đến. Những người vĩnh viễn không còn trên cõi đời này sau TNGT, có người đáng thương, lại cũng có người đáng trách. Hoặc họ đội MBH dỏm khi lưu thông, hoặc điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu quan sát, phóng nhanh vượt ẩu… để rồi tước đoạt sinh mạng của người khác hoặc đặt dấu chấm hết cho chính cuộc đời mình, gây tang thương, ám ảnh không nguôi cho người ở lại.

Trong mọi trường hợp TNGT, nếu người điều khiển phương tiện chú ý hơn khi lưu thông, không uống rượu bia, quan sát kỹ, nghiêm túc hơn khi cầm tay lái thì những mất mát đau thương sẽ giảm đi rất nhiều.

Từ những câu chuyện đầy nước mắt, người viết bài này chỉ muốn nhắn nhủ một điều, mỗi chúng ta khi lưu thông trên đường, bất chợt trông thấy những vệt sơn trắng thì lại thấy nhói lòng khi biết rằng, phía sau vệt sơn ấy đã có thêm nỗi đau đớn tột cùng của một gia đình. Tin rằng, có được những xúc cảm đó sẽ giúp người cầm lái cẩn trọng hơn, góp phần làm giảm thiểu những vụ TNGT thương tâm, đau lòng người!

THANH HẢI


2.620 vụ TNGT, hơn 915 người tử vong

Đó là con số mà Ban An toàn giao thông tỉnh thống kê từ năm 2001 - 2011. Qua 11 năm, toàn tỉnh xảy ra 2.620 vụ TNGT, làm 916 người thiệt mạng và bị thương gần 3.000 người. Theo đó, các ngành chức năng đã lập biên bản trên 403.000 lượt người vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt trên 360.000 trường hợp.
Bốn tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ TNGT, làm chết 26 người và bị thương 25 người. Theo ngành chức năng, TNGT vẫn còn những diễn biến phức tạp và tăng cao trong thời gian tới.


Tiếp sức học sinh khó khăn ở Xã Nguyễn Phích

Ngày 28/8, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau và Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Nguyễn Phích tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường - Lan toả yêu thương” năm 2026 dành cho các em học sinh tại địa phương.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

Thêm một hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại Cà Mau được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố từ nguồn hỗ trợ nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh.

Xã Sông Đốc bàn giao 16 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Các căn nhà được bàn giao đợt này nằm trong chương trình của tỉnh về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.069 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các dự án tầm soát bệnh lao tại xã U Minh

Chiều 27/8, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock và Bệnh viện Đa khoa U Minh có buổi làm việc với UBND xã U Minh để triển khai các dự án tầm soát bệnh lao trên địa bàn.

Hội Nhân Tâm trao quà cho bệnh nhân khó khăn

Chiều 27/8, Hội Nhân Tâm phối hợp với phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tổ chức thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Những công trình nghĩa tình vì cuộc sống bình yên của Nhân dân

Ngày 27/8, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức khánh thành, bàn giao 3 căn nhà Nghĩa tình, công trình “Ánh sáng đường quê” và trao tặng 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hưng.

Trao mái ấm, tiếp sức học sinh khó khăn ở Hồng Dân

Ngày 27/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội LHPN Xã Hồng Dân và đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ nghèo, đồng thời trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều thăm, tặng quà gia đình chính sách

Chiều 27/8, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Bạc Liêu. Hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026) của tỉnh Cà Mau.

Láng Tròn hoàn thành 25 căn nhà Đại đoàn kết

Ngày 27/8, phường Láng Tròn tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết đợt 2 cho các gia đình nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Chương trình góp phần giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ngành Giáo dục đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi số

Sáng 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì hội nghị.