Nhiều năm qua, có biết bao tấm lòng thiện nguyện đã cùng chung tay góp sức, âm thầm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Việc làm ấy đã góp phần cùng với chính quyền địa phương xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của những cảnh đời khốn khó.
![]() |
Hội từ thiện Một thoáng quê hương TP. Bạc Liêu thăm và tặng quà các hộ nghèo (ấp 17, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: M.H |
Từ đầu năm đến nay, Hội TTN đã vận động các tổ chức, cá nhân và hội viên đóng góp gần 200 triệu đồng. Từ nguồn tiền này, Hội đã tặng 50 suất quà cho hộ nghèo xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình); xây căn nhà yêu thương trị giá 45 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hai (ngụ cùng xã). Gần đây nhất là tặng 60 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Sắp tới, Hội sẽ quyên góp để xây căn nhà yêu thương tặng gia đình bà Danh Thị Quý (xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai).
Bên cạnh đó, Hội TTN còn đến tận các gia đình có hoàn cảnh tang thương, người già neo đơn, cơ nhỡ để động viên, thăm hỏi và giúp đỡ.
Anh Quách Tuấn Hùng, Hội trưởng Hội TTN Bạc Liêu chia sẻ: “Mặc dù gặp không ít khó khăn khi hoạt động ở những địa bàn đường sá cách trở, xa xôi… nhưng các thành viên của Hội TTN vẫn không nản lòng, quyết tâm đi để mang niềm vui, xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời bất hạnh, giúp họ có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống”.
Trong các hội từ thiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, ngoài Hội TTN Bạc Liêu, còn có Hội từ thiện Một thoáng quê hương (TT MTQH) TP. Bạc Liêu.
Được thành lập vào đầu tháng 4/2015 với hơn 30 hội viên, đến nay Hội TT MTQH đã giúp đỡ hơn 10 người nghèo khó. Trong đó, có một hoàn cảnh hết sức thương tâm mà mỗi khi nhắc lại hội viên vẫn còn động lòng trắc ẩn. Đó là chị Huỳnh Quốc Thảo (33 tuổi, khóm 10, phường 1, TP. Bạc Liêu) bị tâm thần phân liệt. Thân thể chị Thảo gầy gò, co rút, không thể tự chủ được hành động, người không mảnh vải che thân. Càng thương tâm hơn khi chứng kiến tình cảnh hai đứa con nhỏ của chị luôn miệng khóc la gọi mẹ trong khi chị co rút nằm bất động trên sàn nhà. Hội TT MTQH đã vận động và quyên góp tiền giúp chị Thảo chữa bệnh.
Ngoài việc đóng góp cá nhân, Hội TT MTQH TP. Bạc Liêu còn nhận được sự đóng góp và hỗ trợ từ Hội từ thiện MTQH TP. Mỹ Tho và bạn bè là kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Hàng tháng, Hội TT MTQH TP. Bạc Liêu đều tổ chức chuyến từ thiện theo những địa chỉ đã được thẩm định. Chị Huỳnh Thị Hồng Vân, Hội phó Hội TT MTQH TP. Bạc Liêu bộc bạch: “Chị em chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng khi ngày càng nhận được sự đồng tình và ủng hộ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa. Mặc dù hoạt động của Hội vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh, nhưng chính sự đoàn kết, chung một tấm lòng đã giúp hội viên ngày càng gắn bó với nhau hơn”.
Và chúng tôi mong rằng, ngày càng có nhiều hơn nữa những tổ chức, những tấm lòng thiện nguyện tiếp tục chung tay, tiếp thêm sức mạnh để giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Huỳnh Hiếu