Với Bạc Liêu và bè bạn nhiều nơi, tác giả Trần Phước Thuận từ lâu được biết đến trên lĩnh vực nghiên cứu văn nghệ dân gian. Đặc biệt, ông có cuốn sách “Tìm hiểu cổ nhạc Bạc Liêu” được tái bản khá nhiều lần, một công trình thể hiện tâm huyết với loại hình âm nhạc truyền thống của quê hương. Lần này, với tập ca khúc thứ hai “Yêu quê biển”, người ta lại thấy ở Trần Phước Thuận một tấm lòng dành cho quê hương; ngọt ngào, trầm ấm như từng giai điệu của mỗi ca khúc…

Với 45 ca khúc của tập “Yêu quê biển” (do Nhà xuất bản Âm nhạc - Bộ VH-TT&DL xuất bản), tác giả Trần Phước Thuận đã thể hiện những tình cảm nhiều cung bậc của mình trên khắp mọi ngả đường đất nước, những địa danh ông đã từng đi qua, ông đều trải lòng cảm nhận để “hoài thai” rồi viết nên những ca khúc bằng tình cảm của một người con dành cho quê hương. Đó là những “Hà Nội và anh”, “Biển đẹp Nha Trang”, “Kỳ quan vịnh Hạ Long”, “Một chiều nơi xứ Huế”, “Nhớ mãi Trà Vinh”, “Vũng Tàu xứ biển nên thơ”, “Nhớ Phú Yên”, “Non nước Quảng Bình”, “Nghệ An quê Bác”…
Và như chính chủ đề của tập ca khúc, “Yêu quê biển” dành một số lượng nhiều hơn cả là những ca khúc viết về quê biển Bạc Liêu với những “Bạc Liêu tình đất tình người”, “Đông Hải của ta”, “Nắng Bạc Liêu”, “Người em gái Bạc Liêu”, “Nhớ Long Điền Tây”… Đặc biệt là mảng ca khúc viết về biển đảo yêu thương của Tổ quốc Việt Nam: “Nhớ anh ngày biển động”, “Tình biển”, “Xuân về trên đảo Trường Sa”, “Hòn Khoai biển đảo thân thương”, “Hướng về phía biển”…
Không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng bằng tấm lòng dành cho quê hương, những cảm nhận sâu lắng trong tim mình dành cho biển đảo yêu thương, và một chút kinh nghiệm viết nhạc, phổ nhạc cho thơ học hỏi từ anh em, bè bạn mà Trần Phước Thuận đã trải lòng với một tập ca khúc “Yêu quê biển”. Cảm nhận về tập ca khúc này, nhạc sĩ Lê Nghiệp (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP. Cần Thơ) chia sẻ: “Từ lâu khi quen biết anh, tôi không nghĩ anh là tác giả của những ca khúc lắng sâu mà tôi đang nghe như là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Tuyển tập ca khúc “Yêu quê biển” với 45 “đứa con tinh thần” mà anh đã vắt ra từ trái tim mình, nay được ra đời với công chúng cả nước…”.
Xin dành phần cảm nhận những ca khúc dành cho từng vùng đất, dành cho biển đảo thân thương ở phía người mộ điệu. Nhưng cầm tập ca khúc trên tay, mỗi người sẽ cảm nhận ở đó là cả tấm lòng dành cho quê hương, đất nước, nơi tác giả Trần Phước Thuận đã đi qua và cảm nhận bằng những rung cảm nghệ thuật sâu lắng, giàu nghĩa tình…
QUỲNH ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận