ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 2-7-25 17:32:50
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thấp thỏm mùa mưa bão

Báo Cà Mau (CMO) Lụp xụp, tạm bợ, chông chênh giữa triền đê, có những căn nhà chỉ cao hơn 2 m là nơi trú ngụ của người dân cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh). Điều đó không còn lạ lẫm gì đối với người dân nơi đây cũng như chính quyền địa phương vì những căn nhà này đã tồn tại hàng chục năm qua. Nhưng thật không khỏi thấp thỏm, lo âu cho họ khi mùa mưa bão đến.

“Cứ bước vào những tháng này, gia đình tôi lại thấp thỏm không yên. Mỗi khi mưa lớn, gió thổi mạnh một chút thôi là giật rung rinh nhà, nước ở phía dưới chân thì dâng lên, vợ chồng, con cái không biết trốn vào đâu, đành “cố thủ” trong nhà mà chịu trận. Đó là chưa kể những khi bão gần phải tất tả gom đồ đạc đi tìm nhà để ở tạm”, chị Văn Anh Thư, Ấp 1, xã Khánh Hội, huyện U Minh, bồi hồi chia sẻ.

Thấp thỏm từng ngày

Ai cũng biết sống ven đê biển là nguy hiểm, là không được phép, nhưng nhìn cách gia đình chị Thư “bất chấp” thời tiết, khó khăn chực chờ 27 năm nay để “cố thủ” nơi đây cũng đủ hiểu họ đã “hết đường” mưu sinh. Chị là một trong số những người dân tứ xứ đến đây tự dựng chòi, cất nhà ở tạm. Hàng ngày, những người đàn ông rắn rỏi đi biển đánh bắt gần bờ hay đi bạn trên các ghe biển để kiếm con cá, con mực, phụ nữ ở nhà chăm con, lột mực thuê cho những doanh nghiệp thuỷ sản gần đó, thu nhập bấp bênh. Chị Thư cười với vẻ gượng gạo: “Gia đình tôi sinh sống ở đây 3 thế hệ rồi, nhà cửa ổn hơn so với nhiều hộ trong khu này. Có nhà còn tệ hơn, xập xệ, con nít thì nheo nhóc. Người lớn mình không sao, chỉ lo cho tụi nhỏ phải chịu cảnh mưa bão”.

Rời quê hương Trần Văn Thời đến tá túc tại đây mong tìm kế sinh nhai, nhưng đã 10 năm làm nghề chèo đò, cuộc sống đói nghèo, khó khăn, nguy hiểm vẫn vây lấy gia đình ông Lê Văn Dìa, Ấp 1, xã Khánh Hội. Ông Lê Văn Dìa trầm ngâm: “Biết đi đâu bây giờ, 2 vợ chồng già rồi có cái nhà này che mưa, che nắng để sống. Ban đêm gió giật thôi cũng đủ sợ, huống chi mưa bão”.

Trong căn nhà mưa tạt gió lùa với bề ngang chỉ vỏn vẹn 2 m, đứng phải khom, ông Trần Văn Đức nghe giọng người lạ, nép mình bước ra. Gần 30 năm sinh sống, bỏ quê hương Cái Nước ra đi khi trong tay không có “cục đất chọi chim”, gia đình 5 nhân khẩu dắt dìu nhau qua đây để mong “đổi đời”. Ông Đức trước đây làm nghề câu mực, giờ mấy đứa con lớn lên cũng nối nghiệp cha ra biển mưu sinh, rồi lập gia đình, ra riêng trên phần đất tự cặm gần đó. Ông thở dài: “Nhớ khi còn trẻ, có sức đi biển, mưa bão, sóng gió mà đến giờ vẫn ám ảnh. Giờ mấy đứa con trai cũng ra khơi, mùa này lòng cha mẹ không khỏi lo âu. Dù gì mình trong đất liền còn có nơi để chạy, giữa biển cả biết nói làm sao. Nhưng cũng đành chịu thôi, biết đi đâu, làm gì bây giờ”.

Nhiều hộ dân cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh vừa chật vật làm thuê kiếm sống, vừa chống chọi với mưa bão.

Chủ động phòng ngừa

Đó chỉ là 3 trong số những phận đời đang sống ven đê nơi cửa biển Khánh Hội và cũng là 3 trong số khoảng 5 ngàn hộ dân trên toàn tỉnh đang sống ở các khu vực cửa biển nguy hiểm hiện nay. Mặc dù có khoảng 30 khu tái định cư dành cho những hộ này nhưng chỉ đáp ứng gần 1/3 nhu cầu. Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nguyễn Long Hoai trần tình: “Đây cũng là trăn trở, lo lắng nhất của tỉnh mỗi khi mùa mưa bão đến. Dù đã chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống nhưng rất khó đảm bảo an toàn cho những hộ này khi mưa bão xảy ra”.

Nhận định về tình hình mưa bão năm nay, ông Hoai cho biết: “Mặc dù chỉ mới xuất hiện 1 cơn bão xa, nhưng mới bước vào đầu tháng 6, mưa bão, dông, lốc, sét đánh, sạt lở đã ảnh hưởng và gây thiệt hại rất nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh so với cùng kỳ”. Tính đến nay đã có 12 người chết (1 người chết do bị sét đánh, 2 người do sóng to gió lớn trên biển, 9 người do tai nạn trên biển), 15 thuyền viên mất tích (do tai nạn, bất cẩn); 27 phương tiện bị chìm, hư hỏng; 5 tàu cá bị cháy; Trôi 1 lồng và hư hỏng 2 lồng nuôi cá bớp; Dông, lốc xoáy làm sập 21 căn nhà, tốc mái 93 căn nhà; Mưa lớn kèm theo dông làm ngập và sập 2.250,72 ha lúa, ngập úng 200,99 ha hoa màu; 52 vụ sạt lở với tổng chiều dài 1.692 m, thiệt hại 28 căn nhà; Triều cường làm vỡ 164m bờ bao, ngập 4.001 m đường và bờ bao. Tổng thiệt hại ước tính trên 11 tỷ đồng.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thuỷ văn Trung ương, năm nay có khả năng sẽ xuất hiện từ 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng đến nước ta khoảng 5-6 cơn. Các tỉnh ven biển phía Nam mặc dù ít ảnh hưởng trực tiếp nhưng sóng biển vẫn rất to, gió giật rất mạnh, tỉnh ta vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, cứ mùa Tây Nam lúc nào biển cũng động mặc dù bão ở rất xa.

Trước những diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết, thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xác định công tác phòng, chống thiên tai lấy phòng ngừa là chính, lấy Nhân dân, chính quyền địa phương làm trung tâm, tránh làm cho người dân chủ quan, mất niềm tin. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, dự báo, cảnh báo phải kịp thời, chính xác. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu trong mọi tình huống khi có yêu cầu.

Ngoài ra, phân công trách nhiệm của từng thành viên để chỉ đạo trực tiếp trong vấn đề phòng chống thiên tai. Rà soát các phương án phòng chống thiên tai để đảm bảo di dời, chằng chống hiệu quả, để khi thiên tai xảy ra căn cứ theo phương án thực hiện.  

Đại uý Nguyễn Thanh Hải, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Khánh Hội, thông tin, đối với cửa biển Khánh Hội, kế hoạch ứng phó khi bão đổ bộ đã được lên phương án cụ thể. Trong đó, toàn xã có 1.320 căn nhà thuộc diện phải chằng chống. Trường hợp bão từ cấp 10 trở lên, tổng số dân cần di dời tại chỗ 6.996 người và sơ tán 6.590 người. Về phương án sắp xếp neo đậu tàu thuyền: Toàn xã có 484 tàu cá với tổng số thuyền viên 2.662 người. Ngoài ra còn có 415 vỏ composite tham gia khai thác thuỷ sản. 1 khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá đã đầu tư và đưa vào hoạt động với sức chứa 700 tàu cá có công suất 90 CV trở lên). 

Mùa mưa bão đang bắt đầu, những cơn bão đầu tiên đã xuất hiện, mặc dù chưa ảnh hưởng lớn đến tỉnh Cà Mau, song những ám ảnh về mưa bão vẫn luôn thường trực trong tâm trí, nỗi lo của người dân, nhất là cư dân nơi cửa biển./.

Hồng Nhung

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.

Làm báo thời chiến

Từ buổi bình minh của cách mạng và xuyên suốt các chặng đường đấu tranh gian khổ, báo chí Cà Mau luôn khẳng định là vũ khí sắc bén, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong những năm tháng đầy lửa đạn ấy, những người làm báo Cà Mau dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, kề cận với cái chết nhưng vẫn kiên cường giữ vững niềm tin và khí tiết cách mạng. Họ đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh của những người chép sử, ghi lại chân thực cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc, của quê hương.

Nơi tôi “khởi mầm” nghề báo

Nhà báo Nguyễn Danh gọi nhắc: Báo Cà Mau chuẩn bị làm kỷ yếu kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, Kiều Tiên viết gì gửi về đi! Dù bận khá nhiều việc ở cơ quan nhưng tôi cũng hứa sẽ tranh thủ viết. Xem đây là dịp để nhắc về kỷ niệm một thời cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau và cũng để tri ân nơi “khởi mầm” nghề báo cho tôi đến hôm nay.