Võ Trương Gia Huấn, nam sinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) không chỉ là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh Cà Mau với tổng điểm 37,5 mà còn đồng thời là thủ khoa khối A00 của tỉnh (Toán 10, Lý 10, Hóa 9,75). Phía sau thành tích đáng nể ấy là câu chuyện đẹp của một chàng trai tự học bền bỉ, sống chân thành, và có ước mơ giản dị: “Phục vụ đất nước trong màu áo Quân nhân”.
Học để trưởng thành, sống để cống hiến
12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, là 1/10 thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán, và gặt hái vô số giải thưởng, đó là thành tích mà Võ Trương Gia Huấn âm thầm tích lũy trong hành trình học tập của mình. Nhưng khi nhắc về mình, Huấn lại chỉ cười hiền: “Em học vì đam mê, vì thấy vui khi chinh phục được những bài tập khó và muốn ba mẹ yên tâm”.
Chân dung thủ khoa Võ Trương Gia Huấn.
Không là lớp trưởng hay cán sự lớp, Huấn lặng lẽ ghi dấu bằng năng lực vượt trội và sự nhiệt thành trong mọi hoạt động phong trào. Cô Nguyễn Lê Bảo Hân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán, nhận xét: “Huấn là học sinh có năng lực tự học rất tốt, luôn nỗ lực vượt bậc trong học tập, đồng thời rất hòa đồng, năng động, luôn tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ và phong trào của lớp, của trường. Em không chỉ học giỏi mà còn sống rất tình cảm”.
Huấn không giấu việc mình từng dự định theo đuổi ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP Hồ Chí Minh) khi từng tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với điểm số ấn tượng 931/1.200 điểm. Tuy nhiên, do có truyền thống gia đình và định hướng của cha mẹ - những người công tác trong ngành Kiểm sát, Huấn đã quyết định chọn ngành Sĩ quan Chính trị và đặt nguyện vọng 1 vào ngôi trường tại Hà Nội.
“ Dù cũng có một chút tiếc nuối vì không được theo ngành mình yêu thích từ đầu, nhưng em thấy quyết định này cũng hợp lý. Em muốn sống có trách nhiệm, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật để trưởng thành hơn”, Võ Trương Gia Huấn tâm sự.
Kiên trì tự học, vững vàng vượt áp lực
Không có điều kiện học thêm quá nhiều, không chạy theo xu hướng luyện thi dày đặc, Huấn chọn cách học thông minh và phù hợp với bản thân. Với môn Toán, sở trường của mình, em chỉ cần tự ôn, còn hai môn Lý và Hóa thì học thêm theo nhóm nhỏ cùng bạn bè và thầy cô trong trường, hoặc học online.
“Ban đầu, em định thức sớm ôn bài, nhưng vì học buổi tối nhiều nên sáng dậy không nổi. Vậy là em sắp xếp lại thời gian biểu, học vừa sức, giữ tinh thần thoải mái để tiếp thu hiệu quả hơn”, Huấn chia sẻ về bí quyết học tập.
Thủ khoa Võ Trương Gia Huấn (người thứ 2 từ trái sang) trong lễ tri ân và trưởng thành cùng bạn bè.
Không chỉ học, Huấn còn biết cân bằng thời gian để chơi thể thao, giải trí với game nhẹ nhàng. “Em nghĩ phải học để sống, chứ không sống chỉ để học. Học hiệu quả là phải vui và chủ động”, Huấn tâm tình.
Với điểm số ấn tượng 37.5, trong đó Toán và Lý đạt điểm tuyệt đối, Hóa gần tuyệt đối và Văn 7.75, Huấn không quá bất ngờ vì em đã dự đoán gần đúng kết quả qua việc dò bài sau kỳ thi. Huấn chia sẻ: “Em chỉ sợ tô nhầm trên phiếu trả lời trắc nghiệm, chứ đáp án thì em chắc”.
Với Huấn, gia đình là chỗ dựa vững chắc giúp em giữ vững tinh thần học tập. Là con cả trong nhà, sống cùng ông nội đã ngoài 80 tuổi, Huấn luôn cảm nhận được sự yêu thương, kỳ vọng vừa đủ từ cha mẹ. Dù không áp đặt, gia đình vẫn giữ nề nếp nghiêm túc, tạo điều kiện để em tự lập và trưởng thành.
Từng hai lần tham gia “Học kỳ trong quân đội” từ thời THCS nên Huấn không xa lạ với môi trường tập thể kỷ luật. Em sẵn sàng tâm thế để ra Hà Nội học tập xa nhà, sẵn sàng thích nghi và chờ đợi ngày khoác lên mình bộ quân phục chính quy.
Chặng đường mới, trách nhiệm mới
Dù có đôi chút luyến tiếc khi tạm gác lại niềm đam mê công nghệ thông tin, Huấn vẫn lựa chọn con đường quân đội với sự chủ động và trách nhiệm. “Em nghĩ tuổi trẻ nên biết lắng nghe và cũng nên biết chấp nhận. Nếu không làm theo đam mê, thì hãy tạo đam mê từ chính lựa chọn của mình”, Huấn bày tỏ.
Sẽ không có tiệc mừng rình rang cho danh hiệu thủ khoa. Với Huấn, phần thưởng lớn nhất là ánh mắt tự hào của ông nội, nụ cười mãn nguyện của cha mẹ và sự tin yêu từ thầy cô, bạn bè. Con đường phía trước còn dài, nhưng với nội lực vững vàng, trái tim chân thành và tinh thần cống hiến, tin rằng chàng trai thủ khoa của vùng đất cuối trời Tổ quốc sẽ vững bước và tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu em đặt chân đến./.
Kim Trúc
(Ảnh do nhân vật cung cấp)