Với gương mặt còn rất trẻ, lần đầu tiếp xúc, ít ai có thể biết rằng Thượng sĩ Lê Nguyễn (21 tuổi, chiến sĩ Đội an ninh Công an TP. Bạc Liêu) lại là một đảng viên.
Ngay từ khi còn nhỏ, hình ảnh người chiến sĩ công an quả cảm, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân thông qua người cha thân yêu đã trở thành mục tiêu phấn đấu của Nguyễn. Những năm học tập tại trường Trung cấp An ninh, Nguyễn luôn đạt thành tích học tập khá, giỏi và là thành viên tích cực trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của trường. Với những thành tích đạt được trong học tập cộng thêm sự năng nổ, nhiệt tình trong công tác Đoàn, Nguyễn đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Sau khi tốt nghiệp, được phân công về công tác tại Đội an ninh - Công an TP. Bạc Liêu, Nguyễn lại tiếp tục phát huy tính năng động, xung kích của tuổi trẻ thông qua các hoạt động chuyên môn lẫn công tác Đoàn. Nguyễn đã 4 lần hiến máu nhân đạo, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh tại khu căn cứ Thành ủy, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu… Trong công tác chuyên môn, Nguyễn là một chiến sĩ tận tụy với công việc được giao, luôn được đánh giá là người có trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, trong năm 2011, Nguyễn được Đảng ủy Công an thành phố tặng giấy khen do đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Công an Bạc Liêu chấp hành nghiêm điều lệnh”.
Thượng sĩ Lê Nguyễn đã thể hiện rõ hình ảnh người chiến sĩ công an với việc đem hết sức mình để phục vụ nhân dân trong công việc chuyên môn lẫn các hoạt động phong trào. Tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Anh Thư

Truyền hình







Xem thêm bình luận