(BL-NQ) Tối 22/9, tại trụ sở Công an Phường 2 (TP. Bạc Liêu), em Nguyễn Anh Thư đã nhận lại đầy đủ giấy tờ, điện thoại và tiền mặt mà mình đã đánh rơi trước đó vài giờ đồng hồ.
Ảnh: NVCC
Vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, trên đường về nhà tại khóm 8 (Phường 8), Thượng úy Huỳnh Vĩnh Nghị (Nhà văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã nhặt được một túi nylon màu đen, bên trong có bộ quần áo, 1 chiếc điện thoại iPhone 8, gần 1,5 triệu đồng và Căn cước công dân mang tên Nguyễn Anh Thư và một số giấy tờ khác…
Đồng chí Nghị đã đăng lên mạng xã hội và liên hệ Công an Phường 2 tìm người đánh rơi. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau, em Nguyễn Anh Thư (17 tuổi, ngụ khóm 6, Phường 2, TP. Bạc Liêu) đã đến nhận lại đồ đạc của mình từ Thượng úy Huỳnh Vĩnh Nghị (ảnh) trước sự chứng kiến của Thượng úy Trần Chí Dũng - Công an Phường 2.