Thứ sáu, 13-2-26 04:22:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trần Thị Ni: “Giải Bông Tràm chắp cho tôi đôi cánh nghệ thuật"

Báo Cà Mau (CMO) Đêm 2/9 vừa qua, ở vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát PT-TH giọng ca cải lương giải Bông Tràm lần thứ VII năm 2018, với phần thể hiện bài vọng cổ "Bông bằng lăng tím" (tác giả Thiện Cẩn) và trích đoạn "Mẹ của chúng con" (tác giả Lê Thu Hạnh, đạo diễn: Nghệ sĩ Quốc Tín), thí sinh Trần Thị Ni (số báo danh 48, đơn vị huyện U Minh) đã xuất sắc đoạt giải thí sinh hát về Cà Mau hay nhất và trở thành quán quân của cuộc thi.

Nếu như với giọng ca sáng, vững nhịp là lợi thế khi trình bày bài vọng cổ thì việc sở hữu ngoại hình đẹp, cân đối, Trần Thị Ni đã vào vai Thương khá thành công, cùng nghệ sĩ phụ diễn Nhất Phương vai Sang đã lột tả được tâm lý nhân vật, ở đó có sự đấu tranh tư tưởng, vừa cứng rắn, kiên quyết, nhưng cũng có phần yếu đuối của cô bộ đội có người yêu là sĩ quan bên kia chiến tuyến.

Gặp nhau vào một chiều vội vã khi sự vui mừng vẫn còn đong đầy trên ánh mắt và nụ cười rạng rỡ, "quán quân" Trần Thị Ni đã có những chia sẻ xoay quanh cuộc thi cũng như con đường nghệ thuật phía trước của mình.

- Xin chào Ni, cảm xúc của bạn như thế nào khi được ban tổ chức xướng tên là thí sinh đoạt giải Nhất của cuộc thi Tiếng hát PT-TH giọng ca cải lương giải Bông Tràm lần này?

Trần Thị Ni: Khi biết mình đoạt giải Nhất, Ni rất vui, rất sung sướng, cảm giác như vỡ oà không thể nào có thể diễn tả được. Phải nói rằng, cuộc thi lần này hội tụ rất nhiều thí sinh có giọng ca hay, diễn xuất tốt nên trong quá trình chuẩn bị cho tiết mục dự thi của bản thân, mình khá hồi hộp và lo lắng. Chính vì thế, kết quả đạt được là sự bất ngờ rất lớn đối với mình.

Trần Thị Ni vai Thương và Nghệ sĩ Nhất Phương vai Sang trong trích đoạn “Mẹ của chúng con” (Sáng tác Lê Thu Hạnh, đạo diễn Nghệ sĩ Quốc Tín).       

- Được biết, trước đây bạn đã từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát. Điều gì là động lực để bạn quyết định tiếp tục góp mặt trong cuộc thi để tranh tài với các thí sinh yêu vọng cổ, cải lương khác?

Trần Thị Ni: Đúng vậy, trước đây mình từng tham gia rất nhiều cuộc thi, từ liên hoan đờn ca tài tử cấp huyện, đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Kiên Giang năm 2014 rồi đến Đường đến danh ca vọng cổ, Chuông vàng vọng cổ... Và đến với cuộc thi lần này mình muốn tiếp tục được giao lưu, cọ xát, học hỏi nghề nghiệp từ bạn bè cùng tình yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh cũng như được sự đánh giá từ ban giám khảo đầy chuyên môn, từ đó chắt lọc những cái đẹp, cái hay cho hành trang nghệ thuật của mình.

Thí sinh Trần Thị Ni trong đêm chung kết xếp hạng với bài vọng cổ “Bông bằng lăng tím” sáng tác Thiện Cẩn.

- Tình yêu cải lương được bắt nguồn từ đâu và bạn có thể chia sẻ đôi chút về hành trình đến với con đường nghệ thuật của mình?

Trần Thị Ni: Mình được thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ gia đình. Cả bên nội, bên ngoại đều ca vọng cổ, cải lương rất hay. Ngay từ nhỏ thấy cha mẹ, các cô chú tham gia phong trào đờn ca tài tử địa phương, sớm làm quen với những giai điệu ngọt ngào, mình dần đam mê bộ môn nghệ thuật này khi nào chẳng hay, rồi tự tìm tòi, mày mò để học nhịp nhàng, bài bản. Năm 16 tuổi, vì đam mê quá lớn, mình đánh liều trốn nhà từ U Minh để ra Cà Mau tìm đến nhà Nghệ sĩ Hồng Chi học hát một thời gian ngắn và sau đó tham gia nghệ thuật qua các chương trình đờn ca tài tử, các cuộc thi. Năm 2016, mình xin về đầu quân tại Đoàn Cải lương Hương Tràm. Nếu tính từ khoảng thời gian đi hát tài tử đến nay đã ngót 8 năm.

- Là diễn viên của một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, tuy thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để cô đào trẻ có dịp học tập vốn kinh nghiệm thực tiễn. Theo Ni, đây có phải là lợi thế so với các thí sinh khác cùng thi không?

Trần Thị Ni: Tuy về đoàn được 2 năm nhưng đa phần mình chỉ hát salon và đảm nhiệm những vai diễn nhỏ trong các vở cải lương nên so với các thí sinh khác ở cuộc thi này, mình cũng không có nhiều lợi thế. Khi chọn tiết mục dự thi mình rất đắn đo để tìm một vai diễn vừa phù hợp với khả năng, vừa mang ý nghĩa nghệ thuật. Hoá thân vào vai Thương, Ni gặp không ít khó khăn và thời gian tập luyện rất ngắn buộc mình phải cố gắng thật nhiều để khắc phục những hạn chế trong diễn xuất. Bên cạnh đó, vai này thành công nhờ rất nhiều vào sự hỗ trợ của bạn diễn là đàn anh đi trước nhiều năm trong nghề, Nghệ sĩ Nhất Phương.

- Những kế hoạch, dự định nghệ thuật của Ni trong thời gian sắp tới là gì?

Trần Thị Ni: Cải lương là niềm đam mê cháy bỏng nên Ni sẽ không ngại đối mặt với những khó khăn để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Vinh dự đạt một lúc hai giải lần này là động lực để mình cố gắng thật nhiều hơn nữa, trau dồi vốn nghề, nâng cao học hỏi về kỹ thuật ca diễn từ các thế hệ đi trước để có thể phục vụ khán giả những điều hay hơn, đẹp hơn, như một lời cảm ơn để đáp lại tình yêu mến, theo dõi, cổ vũ và ủng hộ của tất cả mọi người đã dành cho mình trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn Ban tổ chức giải Bông Tràm đã tạo điều kiện để những người yêu nghệ thuật có dịp tham gia cuộc thi thật đẹp. Riêng Ni, cuộc thi như chắp thêm đôi cánh để mình có thể bay cao hơn trong vòm trời nghệ thuật.

- Cảm ơn Ni về cuộc trò chuyện. Chúc bạn tiếp tục có những bước phát triển mới trên con đường nghệ thuật của mình!./.

Trần Phúc

 

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.