Hàng năm, cứ vào mùa tuyển quân, các địa phương cả nước lại tưng bừng tiễn chân những thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Ngày giao, nhận quân trở thành ngày hội không chỉ của những chàng trai, cô gái, những người bạn tâm giao cùng trang lứa mà còn là ngày hội của làng quê, của mọi người, mọi nhà với bao tình cảm thân thương, lưu luyến xen lẫn lòng tự hào và niềm vui rộn rã. Không khí náo nức, trang hoàng ấy như một nguồn sức mạnh vô hình tiếp thêm ý chí, nghị lực cho những chàng trai “chân cứng đá mềm” vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang của người công dân đối với quê hương, đất nước.
Ngay trong những năm chiến tranh ác liệt, tuổi trẻ ở mọi miền quê vẫn hừng hực khí thế, “điệp điệp, trùng trùng” tiếp bước cha anh lên đường ra tiền tuyến. Các địa phương nô nức thi đua “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”… Đó chính là nét đặc trưng của dân tộc Việt Nam, được đúc kết từ truyền thống yêu nước, từ tinh thần đoàn kết mấy ngàn năm để lại, được vun đắp và lan tỏa tới ngày nay.
Mùa tuyển quân năm nay, hàng vạn thanh niên hăng hái lên đường. Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đã được các cấp, các ngành và từng địa phương chăm lo chu đáo. Từ lãnh đạo, chính quyền đến các tổ chức đoàn, hội và từng gia đình đều tích cực tham gia động viên, căn dặn, thăm hỏi, tặng hoa, tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ được tổ chức chu đáo, trang trọng. Nhiều nơi, Hội Cựu chiến binh còn thực hiện nghi thức “trao mũ” cho chiến sĩ mới như một sự trao gửi trọng trách bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trước cho thế hệ sau. Ngẫm ra cách làm này thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa! Với sự quan tâm toàn diện và tình cảm chân thành của người ở hậu phương, chắc chắn thế hệ chiến sĩ trẻ hôm nay sẽ ấm lòng, phấn khởi, nung nấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để xứng đáng với sự kỳ vọng của quê hương. Có lẽ khó có cách giáo dục nào hiệu quả hơn thế!
Không chỉ chu đáo với người ra đi mà ngay cả với những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về cũng được các địa phương quan tâm đặc biệt. Cán bộ chính quyền, cơ quan quân sự lên tận đơn vị để tiếp nhận, đón, rước anh em thân tình, chu đáo. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, những thanh niên này được tư vấn đào tạo nghề; được chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp ưu tiên giới thiệu việc làm phù hợp, hỗ trợ kinh phí, giúp vốn làm ăn, ổn định đời sống…
Tất cả những việc làm đó xuất phát từ chủ trương quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, từ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, cần sự chung tay, góp sức của mọi tổ chức, cá nhân. Điều đó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, quan tâm, chăm lo thế hệ chiến sĩ trẻ ngày đầu vào quân ngũ và có chính sách, biện pháp ưu đãi phù hợp đối với những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về. Thế mới biết, trách nhiệm với Tổ quốc không phải là những gì quá xa vời mà chính là thái độ, tình cảm, cách nghĩ, cách làm rất đỗi bình thường, cụ thể của mỗi tổ chức, cá nhân. Nó xuất phát từ tình yêu quê hương, đất nước, từ sự thấm nhuần chủ trương của Đảng và tấm lòng với những người chiến sĩ - những thanh niên ưu tú của quê hương. Đó cũng là sự thể hiện trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, ở đâu đó một vài địa phương, cấp ủy, chính quyền vẫn chưa thật sự quan tâm tới ngày hội này. Tình trạng khoán trắng, phó mặc cho cơ quan quân sự và Đoàn Thanh niên tổ chức tuyển, gọi, tiễn thanh niên nhập ngũ vẫn còn xảy ra. Dù tình trạng này chỉ là đơn lẻ nhưng ít nhiều vẫn làm giảm khí thế của ngày hội tòng quân, cần được sớm chỉ ra để khắc phục!
Ấn tượng tốt đẹp ngay từ đầu trong lễ giao quân sẽ là hành trang còn mãi với người lính trẻ. Chúng ta hãy cùng nhau trao cho họ khí thế, niềm tin và sự ấm áp để họ vững bước lên đường!
HOÀNG THÀNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận