Một người dân cùng công an xã đuổi bắt, giải tên cướp xe về trụ sở. Song, khoảng nửa giờ sau, tên cướp “trốn” được, quay lại tìm người đã truy bắt mình và chém trọng thương.
Ngày 13/6/2013, anh Ngô Bá Lộc (29 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) làm thủ tục xuất viện sau 8 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai. Người bị cướp - anh Lê Quốc Ái (23 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong) nằm điều trị vết thương cặp phòng anh Lộc cũng sắp ra viện. Còn tên cướp thì được Công an huyện cho cam kết, về địa phương.
![]() |
Ngô Bá Lộc bị chém, phải khâu hơn 40 mũi. Ảnh: N.Q |
Sau đó, đồng chí Thạch, Công an xã Tân Phong chạy đến. Lúc ấy, Bá Lộc đi đám về, thấy sự việc nên ghé xem. Hai thanh niên đi xe Wave đảo lại cống Lầu Bằng. Quốc Ái chỉ đó là 2 tên định cướp xe, đồng chí Thạch và Bá Lộc chạy xe rượt theo và bắt được một tên, tên còn lại phóng xuống kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, bơi qua địa bàn huyện Đông Hải trốn.
Tên bị bắt - Lưu Chí Cường (thường gọi “chó con”, 19 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong) được đưa về trụ sở Công an xã. Nhưng không hiểu sao, nửa giờ sau, Cường ra khỏi trụ sở, tìm và chém Bá Lộc một nhát dao sâu, dài ở phía sau cánh tay trái. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Trưởng Công an xã Tân Phong cho biết, có khoảng 5 - 6 người trong gia đình Cường kéo đến Công an xã gây rối. Lúc này, Công an xã chỉ còn 2 người, trong đó có một đồng chí Phó trưởng Công an xã trực chỉ huy. Hai công an viên còn lại trong ca trực đang đi xử lý một vụ gây rối trật tự. Theo ông Ẩn, lợi dụng lúc lộn xộn này, Cường đã lẩn trốn. Mấy đêm sau, công an tìm được Cường ở khu vực cầu Sư Son (xã Tân Phong).
Vụ việc được chuyển lên Công an huyện Giá Rai thụ lý. Đồng chí Đặng Thanh Truyền, Phó trưởng Công an huyện và Trung úy Nguyễn Minh Sơn, Đội hình sự đều nói đây chỉ là vụ cố ý gây thương tích. Trung úy Sơn cho biết đêm hôm đó, Bá Lộc và nhiều người dân ấp Khúc Tréo A đi tìm Cường - đối tượng đánh nhau đang bỏ trốn. Đến ấp Khúc Tréo B thì gặp Cường. Hai bên xảy ra cự cãi. Cường chạy vào nhà dân lấy một con dao, chém Bá Lộc. Theo mô tả của Bá Lộc, con dao dài hơn 1 gang tay, màu trắng (hiện Công an huyện chưa tìm được). Công an huyện chờ Bá Lộc xuất viện để đưa đi giám định thương tật, làm căn cứ xử lý vụ việc tiếp theo. Còn tên Cường thì Công an huyện cho gia đình làm cam kết, trở về địa phương.
Thông tin các nạn nhân và công an cung cấp có nhiều điểm khác nhau. Một bên nói rằng có vụ cướp xe, đánh người, thậm chí là muốn giết người, một bên cho rằng chỉ là cố ý gây thương tích. Vậy, đâu là sự thật, ngành Công an cần làm rõ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những số báo tới.
Nguyễn Quốc