Họ là những người già yếu, tàn tật, tâm thần, lang thang không nơi nương tựa… được các xã, phường đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Bạc Liêu để nuôi dưỡng và điều trị. Từ đó, trung tâm đã trở thành mái nhà chung...
Mái nhà chung của người bất hạnh
Đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Bạc Liêu những ngày đầu năm, chúng tôi cảm nhận được hết nỗi vất vả của các anh chị em nhân viên nơi đây. Họ đã làm việc bằng cả cái tâm và tấm lòng yêu thương những mảnh đời bất hạnh. Hiện Trung tâm đã tiếp nhận 45 đối tượng, mỗi người là một cảnh đời khác nhau: người già yếu, tật nguyền, kẻ ăn xin, bệnh tâm thần… Khi họ được các phường, xã đưa về Trung tâm thì đời sống của họ đã đổi thay.
![]() |
| Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Bạc Liêu chăm sóc người già. Ảnh: M.Đ |
Người bệnh tâm thần với những hành động bất bình thường, một số đối tượng không biết tiếng Việt nên khó có thể hiểu được ý của họ; một số người già lớn tuổi nằm một chỗ, tất cả mọi sinh hoạt đều cần giúp đỡ… những trường hợp này rất khó chăm sóc. Trong khi đó, Trung tâm chỉ có 2 nhân viên chăm sóc, 2 người phục vụ cơm nước, nên rất vất vả, có khi người quản lý phải xuống phụ giúp. Thế nhưng, họ luôn chăm sóc các đối tượng bằng cả tấm lòng. Cô Hồng Thoa, một nhà hảo tâm thường xuyên đến với Trung tâm cho biết: “Các nhân viên Trung tâm chăm sóc các đối tượng nơi đây khá chu đáo. Họ chăm lo, thương yêu các đối tượng như người thân của họ, điều đó khiến chúng tôi rất xúc động”.
Thời gian qua, Trung tâm đã nhận rất nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Nhờ những tấm lòng yêu thương rộng mở, nên các đối tượng ở Trung tâm đã được chăm sóc, chia sẻ, từ đó đời sống ngày khá hơn, đầy đủ hơn.
Cần sự giúp sức của xã hội
Nhìn chung, Trung tâm đã hoàn thành khá tốt trọng trách cưu mang, chăm lo những mảnh đời bất hạnh. Tuy nhiên, theo các nhân viên ở đây, hiện hoạt động của Trung tâm đang gặp không ít khó khăn. Nơi đây có đến 45 đối tượng, nhưng chỉ có 4 nhân viên phục vụ và chăm sóc. Khoảng 10 đối tượng chưa được hưởng các chính sách mà trung tâm phải gánh, bởi không xác định được thân nhân của các đối tượng này. Trung tâm là cơ quan đặc thù nên nhân viên làm việc xuyên suốt, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và cả ngày lễ, song phụ cấp làm thêm thì chưa có. Hiện nay, các nhân viên chỉ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày. Chị Bùi Thị Bích Hồng, cán bộ quản lý Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Bạc Liêu, cho biết: “Chúng tôi đã kiến nghị lãnh đạo cần tăng cường nhân viên cho Trung tâm, đồng thời cần có chế độ ưu đãi, nâng bậc cho các nhân viên hợp đồng chăm sóc các đối tượng. Có giải quyết tốt đời sống của các nhân viên thì họ mới an tâm và toàn tâm toàn ý với công việc…”.
Trước những khó khăn mà Trung tâm đang phải đối mặt, ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành liên quan, thì cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay chăm lo những mảnh đời bất hạnh.
MINH ĐẠT

Truyền hình



.jpg)




Xem thêm bình luận