Thứ bảy, 8-11-25 01:33:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trường THPT Viên An quá tải

Báo Cà Mau (CMO) Trường THPT Viên An thành lập năm 2006, tiền thân là trường THCS Viên An. Đây là ngôi trường cấp 2, 3 xa xôi nhất ở rẻo đất cực Nam Tổ quốc. Với xuất phát điểm khó khăn, nhà trường rất nỗ lực để từng bước khẳng định chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn với trường THPT Viên An hiện nay là tình trạng quá tải. Nếu không có phương án khắc phục sẽ rất đáng lo ngại.

Nhiều áp lực

Tình trạng quá tải của trường THPT Viên An đã được phản ánh trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ở địa phương. Nguyên nhân của thực trạng này là do vị trí đặc biệt của Viên An, đây là nơi tiếp nhận học sinh cấp 2, 3 cả một vùng rộng lớn gồm Viên An Đông, Viên An, Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), Lâm Hải (huyện Năm Căn) và một số nơi khác.

Thầy và trò trường THPT Viên An đang dạy và học trong điều kiện thiếu thốn nhiều bề.

Theo tính toán của thầy Nguyễn Mỹ Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường, sĩ số học sinh đều tăng hằng năm. “Hiện trường có trên 1.000 học sinh ở 2 cấp học, trong đó bậc THCS 670 em và THPT 349 em. Với 54 giáo viên hiện tại, nhà trường đang phải gồng mình để đảm bảo các hoạt động", thầy Cảnh thông tin.

Khảo sát thực tế tại trường, dù có rất đông học sinh và các khối lớp nhưng chỉ có 16 phòng học.

Thầy Cảnh ái ngại: “Ban giám hiệu không có phòng hiệu bộ làm việc đàng hoàng, phải tận dụng  phòng học để hoạt động. Trường cũng chưa có bất cứ phòng chức năng, thực hành nào. Với chúng tôi, đủ phòng cho học sinh học đã mừng lắm rồi”.

Mười mấy năm đi vào hoạt động, trường THPT Viên An đang trong tình cảnh “liệu cơm gắp mắm” với cơ sở vật chất thiếu thốn nhiều bề.

Thầy Cảnh bộc bạch: “Như mấy năm rồi, mỗi năm tăng lên trên 100 học sinh, thầy cô lo lắng không biết các em học ở đâu”. Vậy là nhà trường đành dạy 2 ca sáng - chiều, “xoay tua” liên tục để đảm bảo việc dạy và học từ khối 6 đến khối 12. Cũng từ đây, giáo viên của trường hầu như không có ngày cuối tuần.

Thầy Trịnh Huỳnh Thịnh, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Năm tới, chúng tôi dự tính số học sinh tăng hơn 100 em, có thể hơn. Lúc đó chưa biết tính toán chuyện học hành như thế nào”.

Theo chân thầy Thịnh, chúng tôi nhận thấy sân trường còn loang lổ bùn lầy vì triều cường, các phòng học khá chật chội và xuống cấp. Dù rất cố gắng nhưng các thầy cô vẫn không khỏi băn khoăn về điều kiện học tập của các em.

Giọng thầy Thịnh trầm xuống: “Ngôi trường này là nơi con em vùng Mũi Cà Mau học tập, rèn luyện để sau này trở thành người hữu ích, nhưng điều kiện vật chất như thế này thì khó quá, thiệt thòi cho các em quá”.

Vì thiếu phòng học, việc phụ đạo cho học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường gặp vô vàn khó khăn. Chỉ các lớp đầu cấp hoặc cuối cấp mới được ưu tiên tổ chức.

Thầy Cảnh khẳng định: “Trường còn thiếu khoảng 15 phòng học” và phương án được đề xuất là tách bậc THCS ra khỏi trường. Thầy Cảnh đề xuất: “Chỉ có tách ra, đầu tư thêm về cơ sở vật chất thì mới có thể tính toán những mục tiêu cao hơn, dài hơn. Còn bây giờ, chỉ mong đủ phòng cho học sinh thôi, nói gì có phòng học đúng quy chuẩn".

Không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất, trường THPT Viên An đang đối mặt với việc thiếu giáo viên ở nhiều môn học. Theo tính toán của trường, hiện còn thiếu khoảng 11 giáo viên. Trường đành làm theo cách không giống ai là... thỉnh giảng (!). Thầy Cảnh chia sẻ: “Các giáo viên thỉnh giảng thì chưa được ký hợp đồng lao động, nói chung là tâm lý rất bất an vì không biết sẽ gắn bó với trường đến khi nào”.

Không có hợp đồng lao động nghĩa là không có quyền lợi, không có lương, giáo viên chỉ dạy và nhận thù lao theo tiết học. Vì lẽ này, rất khó để đội ngũ này tận tâm, tận sức cho việc giảng dạy. Thầy Cảnh kể một chuyện rất khó xử: “Cả trường có 1 giáo viên môn Toán, giáo viên này được điều chuyển dạy nơi khác, vậy là môn Toán bây giờ không còn ai”.

Cần sớm khắc phục

Dù thiếu thốn nhiều bề, song, chất lượng giáo dục, nhất là ở bậc THPT của trường là hết sức tích cực. Năm học 2016-2017, trường có 65/66 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Thầy Cảnh cho biết thêm: “Vị trí của trường bây giờ bị khuất, nếu không để ý thì khó thấy lắm. Cái nữa là đường từ cổng vô trường xa quá, lại hẹp nữa”.

Do hạ tầng ở Viên An chưa được đầu tư đồng bộ nên việc tham gia giao thông của học sinh rất bất cập. Mong muốn của thầy Cảnh là làm sao ngôi trường thông thoáng, có đường vào rộng rãi để học sinh và giáo viên đến lớp dễ dàng.

Nhà trường cũng đã gởi kiến nghị lên huyện Ngọc Hiển và Sở GD-ĐT để xin tách bậc học THCS khỏi trường, vấn đề này đến nay cũng chưa có ý kiến chính thức từ UBND tỉnh. Theo lời thầy Thịnh: “Nếu 1, 2 năm nữa mà không tách thì trường hết kham nổi, bây giờ đã quá tải lắm rồi”.

Trao đổi về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Ngô Minh Toại phát biểu: “Tách trường là nguyện vọng của thầy cô và của cả huyện Ngọc Hiển. Phải chia sẻ những khó khăn với thầy và trò nhà trường. Ở góc độ địa phương, chúng tôi đang tích cực tham mưu, đề xuất và kiến nghị để quá trình này sớm diễn ra”.

Theo thông tin của phóng viên, đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến chính thức. Ông Toại lưu ý: “Tách trường là phù hợp nhưng cũng cần phải có sự chuẩn bị chu đáo cả về vật chất lẫn nhân lực, không thể gấp gáp để làm theo kiểu vá chỗ này rách chỗ kia”.

Ông Toại cho rằng, việc chuẩn bị sẽ có thể diễn ra trong khoảng 1 năm học nữa để đảm bảo tất cả các thủ tục, quy trình và hoàn thiện cơ sở vật chất. Mong muốn của Ngọc Hiển là xây dựng được trường THPT trở thành địa chỉ đỏ tin cậy để đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Mũi Cà Mau.

Chủ tịch UBND xã Viên An Diệp Thanh Điền cho biết: “Trường THPT Viên An đông học sinh vì đáp ứng việc học hành của học sinh từ nhiều nơi. Quá tải cả về cơ sở vật chất lẫn giáo viên. Thầy cô toàn phải tổ chức các hoạt động chuyên môn, hội họp vào cuối tuần vì căng mình ra dạy ngày 2 buổi từ thứ 2 đến thứ 6”.

Do đưa vào sử dụng khá lâu, lại bị tác động của khí hậu khắc nghiệt nên cơ sở vật chất của trường bắt đầu xuống cấp. Để chuẩn bị cho quá trình tách trường, xã Viên An đã bố trí được quỹ đất và phương án cụ thể. Ông Điền tha thiết: “Không tách sớm thì thầy cô chắc hết cầm cự nổi”.

Nguyện vọng của thầy trò trường THPT Viên An hết sức chính đáng bởi tình trạng quá tải đã ở mức báo động. Huyện Ngọc Hiển hết sức tha thiết mong UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau sớm xúc tiến các thủ tục, quy trình để giải toả bớt áp lực cho nhà trường. Khát vọng của Trường THPT Viên An không gì khác là đào tạo được những thế hệ chủ nhân tương lai của quê hương, thắp sáng tri thức ở mũi đất thiêng liêng của Tổ quốc./.

Phạm Hải Nguyên 

 

 

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.