Tây Ban Nha (TBN) giành ngôi đầu bảng C sau khi chỉ thắng Croatia 1-0 vào những phút cuối của trận đấu. Một số người đã đặt dấu hỏi lên tài cầm quân của HLV Del Bosque của TBN. Còn đội tuyển (ĐT) Pháp thậm chí để thua Thụy Điển 0-2, vào tứ kết với tư cách nhì bảng D.
Nhưng có vẻ như HLV Del Bosque và Blanc là 2 “cáo già” (dù Blanc vẫn còn trẻ) trong cuộc chơi này. Qua 3 trận vòng bảng, TBN chỉ bộc lộ sức mạnh ở hàng tiền vệ (nhất là trong trận thứ 1 và 3 vòng bảng), còn tiền đạo thì “ém quân”, chỉ cho Torres xuất hiện. Còn ĐT Pháp chơi thiếu hiệu quả ở lượt trận thứ 3 gặp Thụy Điển, hầu như cho phép Thụy Điển kiếm 1 trận thắng danh dự sau khi bị loại sớm vì đã thua 2 trận vòng bảng trước đó. Oái ăm là 2 “cáo già” sẽ gặp nhau và chỉ có 1 giành quyền đi tiếp.
![]() |
Tiền đạo Ý Balotelli (áo xanh) với pha ghi bàn đẹp trong trận gặp CH Ireland. |
Qua 3 trận vòng bảng, ĐT Anh đã chơi khởi sắc với tân HLV Hodgson. Vị HLV này tuy ít tiếng tăm nhưng đã tỏ ra già dặn khi đối mặt với từng đối thủ. Sau khi phải ngồi làm khán giả ở 2 trận đầu (vì bị treo giò), Rooney đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa ĐT Anh vào tứ kết. Có Rooney, sức mạnh của Anh tăng lên rõ rệt.
Trong khi đó, Ý tuy ban đầu bị đánh giá thấp nhưng càng chơi càng hay. Nhìn lại lịch sử qua một số giải đấu lớn, có lẽ cách chơi này đã ngấm vào máu các cầu thủ Ý. Một Ý “lì lợm” sẽ gây không ít khó khăn cho Anh “đỏng đảnh”. Đây là cặp đấu cân sức cân tài, do đó vai trò của HLV rất quan trọng và có vẻ như HLV Hodgson “nặng đô” hơn.
THIỆN CHÍ