Thứ bảy, 13-12-25 10:46:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tận tuỵ gieo mầm tri thức

Báo Cà Mau Tận tuỵ với sự nghiệp trồng người, cô Trần Thị Thọ, giáo viên Trường Tiểu học Nông trường U Minh 3, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, là tấm gương sáng về lòng yêu nghề, sự kiên trì và tinh thần cống hiến.

Bám trường, bám lớp trên quê hương thứ hai

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo (Thôn 5, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), cô gái Trần Thị Thọ sớm nhận thức được giá trị của tri thức và khát khao được trở thành một nhà giáo. Nhưng ước mơ ấy không dễ dàng thực hiện khi hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, điều kiện học tập lúc bấy giờ còn hạn chế.

Năm 1998, khi mới tròn 15 tuổi, Thọ xin phép cha mẹ, rời quê theo anh chị vào Nam sinh sống để tiếp tục học tập. Nơi đất khách quê người - Cà Mau, thiếu vắng vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng tình cảm và sự quan tâm, giúp đỡ của anh chị, bạn bè là nguồn động lực cho cô nữ sinh phấn đấu. Những năm tháng ấy, cô vừa học bổ túc để hoàn thành chương trình THPT, vừa theo học sư phạm tại Trường Trung học Sư phạm Cà Mau, tuy vất vả nhưng cô chưa một lần có ý định từ bỏ. Chính tình yêu với nghề giáo đã tiếp thêm động lực để cô vượt qua khó khăn, kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

Năm 2003, cô Thọ tốt nghiệp, trở thành giáo viên tiểu học. Tưởng chỉ cần áp dụng kiến thức được học là có thể dễ dàng đứng trên bục giảng, nhưng thực tế lại không như vậy. Khi bắt đầu giảng dạy tại Trường Tiểu học 1 thị trấn Cái Ðôi Vàm, huyện Phú Tân, cô đối mặt với nhiều bỡ ngỡ, từ cách soạn bài, đứng lớp, đến việc quản lý học sinh. Ở bậc tiểu học, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người cha, người mẹ thứ hai của các em. Rồi những bỡ ngỡ đó cũng dần qua, những năm công tác tại trường, cô luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia và đạt thành tích giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên viết chữ đẹp cấp tỉnh.

Ðến năm 2008, cô Thọ theo chồng, chuyển về giảng dạy tại Trường Tiểu học Nông trường U Minh 3, huyện Trần Văn Thời. Khi ấy, điều kiện của trường còn thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn, trời mưa thì bùn lầy, trời nắng thì bụi mịt mù, có những ngày đi bộ cả 5 cây số để đến lớp. Vượt qua những thử thách ấy, cô đã gắn bó, bám trường, bám lớp.

Cô Trần Thị Thọ là giáo viên mẫu mực, luôn hết lòng vì học sinh.

Cô Trần Thị Thọ là giáo viên mẫu mực, luôn hết lòng vì học sinh.

Nhưng với cô, đó không phải là điều khó khăn nhất buổi đầu, mà điều cô trăn trở là việc tìm cách dạy học trò ở một nơi mà điều kiện tiếp cận giáo dục còn hạn chế. Học sinh vùng sâu đa số con nhà nông, cha mẹ bận rộn mưu sinh, ít có thời gian kèm cặp con cái; nhiều em đến lớp với tâm lý nhút nhát, rụt rè khi đọc bài...

Cô Thọ nhớ lại, có lần, một học sinh lớp cô chủ nhiệm đã khóc nức nở khi chuẩn bị bước vào giờ tập đọc, vì em ấy phát âm chưa đúng một số từ. Thế là cô Thọ kiên nhẫn rèn luyện cho em cách phát âm tròn vành, rõ tiếng, động viên em từng chút một. Rồi ngày qua ngày, em không chỉ đọc đúng hơn mà còn tự tin, thường xuyên xung phong đọc bài trước lớp. Những khoảnh khắc ấy khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng, làm giáo viên tiểu học không chỉ đơn thuần là dạy chữ, mà còn là dạy cách tự tin, dạy cách yêu thương, dạy các em từng bước trưởng thành.

Dù khó khăn chồng chất, nhưng chính tình yêu thương dành cho học trò đã giúp cô Thọ vững vàng trước những thử thách. Cô tâm niệm rằng: "Trẻ tiểu học như tờ giấy trắng, nếu không tận tâm uốn nắn thì các em sẽ gặp khó khăn sau này. Làm nghề giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình gieo hạt, kiên nhẫn chờ đợi từng mầm non lớn lên".

Gương sáng nhà giáo

Bằng sự tận tâm, cô không ngừng tìm tòi, đổi mới cách dạy, giúp học sinh tiếp thu bài dễ dàng hơn. Cô lồng ghép các trò chơi, sử dụng tranh ảnh trực quan để tạo hứng thú cho học sinh. Những giờ học của cô Thọ giờ đây không còn là lý thuyết khô khan mà sinh động với những câu chuyện gần gũi, những bài học đạo đức nhẹ nhàng, giúp học sinh không chỉ học giỏi mà còn lễ phép, biết quan tâm đến bạn bè, thầy cô và mọi người.

Chính sự kiên trì và tận tuỵ ấy, cô đã giúp nhiều thế hệ học trò biết đọc, biết viết, biết yêu thương, trên hết là biết trân trọng con chữ - điều tưởng chừng đơn giản nhưng là chìa khoá mở ra cả tương lai. Chính vì lẽ đó, cô luôn được các em học sinh yêu quý, phụ huynh tin tưởng.

Cô đã giúp nhiều thế hệ học trò biết đọc, biết viết, biết yêu thương, và trên hết, biết trân trọng con chữ, điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại là chìa khoá mở ra cả tương lai.

Cô đã giúp nhiều thế hệ học trò biết đọc, biết viết, biết yêu thương, và trên hết, biết trân trọng con chữ, điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại là chìa khoá mở ra cả tương lai.

Sau hơn 22 năm gắn bó với nghề, cô Thọ hiện là một trong những giáo viên tiêu biểu của Trường Tiểu học Nông trường U Minh 3. Cô đã đạt nhiều danh hiệu đáng tự hào như: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Giáo viên viết chữ đẹp cấp tỉnh; Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ghi nhận thành tích đóng góp xuất sắc cho ngành giáo dục. Với cô, mỗi thành tích đạt được chính là động lực để bản thân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

“Ðể đạt được những thành tích trên, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của Ban Giám hiệu nhà trường, sự dìu dắt của đồng nghiệp, những người đi trước", cô Thọ tâm tình.


Là người trực tiếp quản lý và theo dõi quá trình công tác của cô Thọ, thầy Ninh Ðức Tính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nông trường U Minh 3, chia sẻ: "Cô Trần Thị Thọ là giáo viên mẫu mực, luôn hết lòng vì học sinh. Cô không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là người có trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn. Ðặc biệt, cô có tình yêu nghề rất lớn, luôn đặt học trò lên hàng đầu. Những năm qua, cô đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Không chỉ là giáo viên giỏi, cô còn là tấm gương về sự kiên trì, vượt khó. Những nỗ lực của cô chính là minh chứng cho tinh thần tận hiến của người giáo viên vùng sâu, vùng xa".


Không chỉ được Ban Giám hiệu đánh giá cao, cô Thọ còn được đồng nghiệp quý mến ở tinh thần luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô Trần Thị Xuyến, đồng nghiệp của cô Thọ, chia sẻ đầy cảm xúc: "Cô Thọ không chỉ vững về chuyên môn nghiệp vụ mà còn rất hoà đồng, gần gũi với đồng nghiệp. Ai gặp khó khăn trong công việc, cô đều sẵn sàng giúp đỡ. Ðặc biệt, với những giáo viên trẻ mới vào nghề, cô tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. Nhìn cách cô tận tâm với từng học trò, tôi thật sự khâm phục và xem cô là tấm gương để học hỏi".

Hành trình gắn bó nghề, cô giáo Trần Thị Thọ không chỉ truyền cảm hứng cho học sinh, mà còn lan toả tinh thần yêu nghề đến đồng nghiệp, nhất là với các giáo viên trẻ. Cô thực sự là tấm gương sáng trong ngành giáo dục.

 

Hoàng Vũ

 

Dạt dào cảm xúc qua ngoại khoá “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”

Chiều 8/12, tại Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) diễn ra chương trình ngoại khoá đặc biệt mang chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Hoà Bình”.

Hơn 600 sinh viên được trang bị kỹ năng mềm

Ngày 5/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho hơn 600 sinh viên 2 trường Cao đẳng Y tế và Cao đẳng nghề Bạc Liêu.

“Tự hào truyền thống quê hương anh hùng”

Đó là chủ đề cuộc thi giới thiệu sách, chuyên đề kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2025).

Khi sách kết nối tri thức và tinh thần dân tộc

Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi, Cuộc thi "Đọc sách dệt ước mơ" tỉnh Cà Mau 2025 với chủ đề “Hành trình Giữ hồn Việt” đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng học sinh THPT toàn tỉnh. Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn lan toả tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức xây dựng cộng đồng.

Phòng, chống bạo lực học đường: Trách nhiệm không của riêng ai

Những đoạn clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội không còn là hiện tượng cá biệt. Ðiều đáng lo hơn, nhiều em còn quay phim lại và chia sẻ như “chiến tích”. Từ đô thị đến nông thôn, hàng loạt vụ việc được phản ánh cho thấy bạo lực học đường không còn là biểu hiện bồng bột của tuổi mới lớn. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ ngôi trường, lớp học nào, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với toàn xã hội.

Trang bị cho học sinh kiến thức an toàn mạng

Những năm gần đây, tội phạm công nghệ cao liên tục gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường. Không chỉ người lớn mà học sinh cũng trở thành đối tượng bị nhắm đến, nhất là khi các em ngày càng sử dụng nhiều thiết bị công nghệ, tham gia các nền tảng mạng xã hội. Trước thực trạng đó, việc giáo dục phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong học đường được xem là giải pháp bền vững và cấp thiết.

Số hoá điểm danh trong trường học

Có bề dày 48 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Phước Long) đang có bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, nổi bật là hệ thống điểm danh tự động bằng nhận diện khuôn mặt được triển khai trong 3 năm học qua, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại trải nghiệm học tập hiện đại cho học sinh.

Cô giáo dạy trẻ khiếm thính bằng ngôn ngữ trái tim

Trong căn phòng học nhỏ của Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau, tiếng cười khúc khích vui nhộn vang lên xen lẫn những cử chỉ tay tạo nên khung cảnh ý nghĩa. Giữa lớp học là cô giáo tuổi trung niên đang kiên nhẫn hướng dẫn từng em nhỏ cách đánh vần bằng ngôn ngữ ký hiệu, tập viết lên những chữ cái đầu đời. Đó là cô giáo Đoàn Thị Thảo, người tận tâm gieo chữ cho học sinh khiếm thính, dù bản thân đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác.

Lan toả yêu thương trong ngày đầu tuần

Hôm nay (1/12), trong giờ chào cờ đầu tuần, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hoạt động mang tinh thần “tương thân tương ái” này góp phần giáo dục học sinh về lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và cách sẻ chia với cộng đồng.

Trường Đại học Bạc Liêu vinh danh tân Phó Giáo sư Tiền Hải Lý

Chiều 29/11, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận Tiến sĩ Tiền Hải Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.