Giữa hải trình chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng biển đảo Tây Nam, những bữa cơm giản dị trên tàu không chỉ giúp người lính biển vững vàng trước sóng gió mà còn để lại trong lòng đoàn công tác một cảm giác biết ơn rất thật -được hình thành từ những trải nghiệm đời thường, lặng lẽ mà sâu sắc.
- Nhà Giàn DK1: “Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời...”
- Những “cột mốc” chủ quyền giữa trùng khơi
- Những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi
Không gian bếp trên tàu chỉ vừa đủ cho vài người xoay trở giữa những nồi niêu luôn chòng chành theo nhịp sóng. Nhưng chính trong gian bếp chật hẹp ấy, các chiến sĩ đã giữ cho con tàu một “hậu phương” ấm áp, bền bỉ suốt những chuyến hải trình dài ngày.
Để chuẩn bị bữa ăn trên tàu, các chiến sĩ phải thức dậy từ rất sớm.
Từ sáng sớm, khi biển còn mờ sương, các chiến sĩ Lữ đoàn 127, Hải đội thuộc Vùng 5 Hải quân đã bắt đầu công việc quen thuộc: nhặt rau, vo gạo, nhóm bếp, canh lửa. Mỗi thao tác đều được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với điều kiện đặc thù trên biển. Chỉ một con sóng mạnh cũng có thể làm nghiêng nồi cơm, đổ chảo canh, nên mọi động tác đều phải gọn gàng, chắc tay và đầy kinh nghiệm.
Rau củ rất đỗi bình thường nơi đất liền nhưng giữa biển khơi lại trở nên vô cùng quý giá.
Trong khoang bếp hẹp, không có chỗ cho sự vội vàng hay sơ suất. Nhưng cũng chính ở đó, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của người lính biển hiện lên rõ ràng nhất. Bữa ăn không chỉ để no lòng, mà còn là cách anh em chăm lo cho nhau, giữ nhịp sinh hoạt ổn định giữa mênh mông sóng nước.
Với Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Ngọc Dũng (Hải đội 512, Lữ đoàn 127) chăm lo bữa ăn cho đồng đội là niềm hạnh phúc giản dị của người lính biển.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Ngọc Dũng, Khẩu đội trưởng pháo, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, người đã có hơn 13 năm gắn bó với gian bếp trên tàu, chia sẻ rất nhẹ nhàng: “Nấu ăn với tôi là niềm vui. Nhưng nấu cho đồng đội giữa biển thì cảm xúc khác lắm. Trên tàu, mỗi bữa cơm là công sức chung của cả tập thể. Anh em chỉ mong sao ai cũng có bữa ăn nóng, đủ chất để yên tâm làm nhiệm vụ”.
Nhiều đại biểu trong đoàn công tác tham gia chuẩn bị nguyên liệu, sẻ chia công việc bếp núc cùng chiến sĩ trên tàu.
Những suất cơm nóng được chuyền tay nhau sau mỗi ca trực không chỉ tiếp thêm năng lượng, mà còn mang theo sự gắn kết lặng lẽ của tình đồng đội. Đó là thứ sức mạnh giúp người lính đứng vững trước sóng gió, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Khi trực tiếp cùng các chiến sĩ vào bếp, nhiều đại biểu trong đoàn công tác không giấu được sự xúc động. Giữa biển khơi, từng hạt gạo, từng bó rau bỗng trở nên quý hơn rất nhiều so với khi ở đất liền. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường lại khiến chúng tôi chậm lại, nhìn kỹ hơn và cảm nhận rõ hơn.
Chị Lê Thị Thu Hà, đại diện Công ty Điện lực miền Bắc, hạnh phúc khi trực tiếp cùng các chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn trên tàu.
Chị Lê Thị Thu Hà, đại diện Công ty Điện lực miền Bắc, nói trong lúc vẫn còn lúng túng với dao thớt trên tàu: “Khi tận mắt thấy các anh nấu ăn trong điều kiện sóng gió thế này, tôi thực sự xúc động. Những bữa cơm giản dị ấy giúp chúng tôi hiểu rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của người lính biển”.
Các chiến sĩ cẩn thận sắp xếp bàn ăn trên tàu, giữ sự ngăn nắp và ấm cúng giữa trùng khơi.
Còn chị Ngô Thanh Vy, đại diện Tỉnh đoàn Vĩnh Long, chia sẻ: “Ở đất liền, một bữa ăn là điều rất bình thường. Nhưng trên tàu, đó là cả một quá trình cố gắng. Từ những việc nhỏ như thế này, tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần kỷ luật, tình đồng đội và ý chí của cán bộ, chiến sĩ Hải quân”.
Không cao lương mỹ vị, không có bàn ăn đủ đầy nhưng chính từ gian bếp nhỏ hẹp giữa trùng khơi, những bữa cơm ấm áp nghĩa tình đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân yên tâm công tác. Và với đoàn công tác, đó là những khoảnh khắc lặng lẽ mà sâu sắc, nơi lòng biết ơn được hình thành từ trải nghiệm thật, từ sự sẻ chia rất đời thường với những người đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
Hồng Nhi - Nguyễn Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận