>>Hỗ trợ 57 hộ bị thiệt hại trong vụ cháy chợ xã Ninh Quới
>>Cháy chợ Ninh Quới: 52 ki-ốt bị thiêu rụi
Như tin đã đưa, vụ cháy chợ xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vào chiều 17/12 đã thiêu rụi 52 ki-ốt trong và ngoài nhà lồng chợ, gây thiệt hại ước tính gần 10 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, bà con tiểu thương đã nhận được hỗ trợ để sớm khôi phục kinh doanh trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Minh Chiến yêu cầu huyện Hồng Dân tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Các tiểu thương không nên thắp nhang ở chợ, mà nên thực hiện nghi thức tâm linh này tại nhà.
Còn Thượng tá Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết: Bắt đầu từ tuần sau, sẽ kiểm tra mạnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn phòng, chống cháy nổ ở tất cả các chợ, từ ấp đến tỉnh.
Bố trí chỗ mua bán tạm
Sáng 20/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Minh Chiến đã đến thị sát hiện trường vụ cháy chợ xã Ninh Quới. Sau thị sát, lãnh đạo tỉnh đã gặp mặt, hỗ trợ tiền cho các tiểu thương bị thiệt hại. Ông Lê Minh Chiến đã chia sẻ và động viên bà con tiểu thương cố gắng vượt qua khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị huyện Hồng Dân sớm làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện để khoanh nợ, giảm lãi suất và cho tiểu thương vay mới kịp khôi phục buôn bán trong dịp Tết. Người bị thiệt hại do hỏa hoạn cần làm đơn trình xã xác nhận để bổ sung hồ sơ gửi ngân hàng. Ngày 19/12, UBND huyện Hồng Dân cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh huyện khoanh nợ cho tiểu thương. Đồng thời, huyện sẽ tranh thủ với Ngân hàng CSXH tỉnh cho bà con vay vốn dịp Tết. Thay mặt các tiểu thương, ông Nguyễn Văn Ngon cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Nhà nước và mong muốn sớm được vay vốn để tiếp tục kinh doanh.
![]() |
| Ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ tiểu thương chợ xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Ảnh: N.Q |
Ngân hàng chia sẻ khó khăn với tiểu thương
Trong vụ cháy chợ, có 4 tiểu thương đã nhập hàng về bán Tết. Tiểu thương Trần Thị Dung (25 tuổi) bán quần áo may sẵn, vải… vừa nhập lượng hàng 80 triệu đồng. Để có số tiền trên, chị Dung phải “cố” 2 công đất. Còn chồng chị là anh Nguyễn Văn Út - bán đồ sắt cũng “cố” trên 10 công đất. Ngoài ra, còn vay Ngân hàng Kiên Long 100 triệu đồng để nhập hàng. Chị Dung ước tính, vụ cháy đã gây thiệt hại cho vợ chồng chị khoảng 1 tỷ đồng. Ngân hàng Kiên Long khi hay tin chợ gặp sự cố hỏa hoạn đã không tính lãi tiền vay.
Tương tự như trường hợp của vợ chồng chị Dung là ông Võ Văn Giỏi - bán tạp hóa, cũng đã “cố” đất để nhập hàng bán Tết. Ông Giỏi quê ở xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, mua bán ở chợ xã Ninh Quới đã 5 năm nay. Ông Giỏi hiện ở tạm nhà mẹ vợ (ấp Phú Tân, xã Ninh Quới) và ông cần vay 20 - 30 triệu đồng để tiếp tục mua bán.
Trong vụ cháy chợ, người dân và chính quyền rất bức xúc trước chuyện tiểu thương Ngô Văn Nhân bị “hôi của” 65 chiếc điện thoại di động. Ông Nhân kể lại, lúc chợ cháy, ông sơ tán tài sản, trong đó có tủ đựng điện thoại di động ra xa, để dưới gốc dừa. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, khi ông quay lại thì tất cả số điện thoại di động trên đã biến mất. Sạp bán hàng cũng là nơi ở nên hiện tại gia đình ông Nhân phải tá túc nhà người anh trai. Ông Nhân cần vay khoảng 200 triệu đồng để sửa sang chỗ ở, nơi mua bán và nhập hàng.
Nhiều tiểu thương ở chợ Ninh Quới không mua bảo hiểm cháy nổ hàng hóa, chỉ một số ít người có mua bảo hiểm của Điện lực. Nếu có mua bảo hiểm thì thiệt hại tài sản của tiểu thương đã giảm đi nhiều.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận