Thứ sáu, 13-2-26 10:26:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Hòa Bình: Khi lòng dân đồng thuận

Báo Cà Mau

Hiện nay, toàn tỉnh nói chung, huyện Hòa Bình nói riêng đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới  (XDNTM) một cách toàn diện. Trong đó, để XDNTM thì nhất thiết phải chăm lo xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) phát triển bền vững và phù hợp với sự phát triển của địa phương. 
Xác định xây dựng GĐVH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng như XDNTM, nên Hòa Bình đã luôn nỗ lực trong công tác này. Từ đó, số lượng và chất lượng GĐVH ở địa phương ngày càng tăng. Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng GĐVH, về ý nghĩa cũng như tác động tích cực của việc xây dựng GĐVH đối với xã hội. 
Từ việc thấm nhuần chủ trương, tự ý thức trách nhiệm công dân của mình, các hộ dân đã tạo nên “làn sóng” thi đua xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới. Gia đình ông Phạm Văn Mẫn (ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B) là một trong những nhân tố điển hình như thế. Ông Mẫn chia sẻ: “Trong gia đình, 5 người con của tôi đều được dạy dỗ kỹ lưỡng để sống có ích, làm điều tốt cho quê hương. Ngoài xã hội, khi địa phương và mọi người cần sự hỗ trợ, giúp sức, trong khả năng của mình, gia đình tôi đều sẵn lòng”. Một trong những cây cầu bê-tông ở ấp là do ông Mẫn đóng góp kinh phí xây dựng. Cứ mỗi hai tuần hoặc một tháng, ông Mẫn đều đặn tập hợp các con lại hỏi han tình hình cuộc sống riêng của từng người, để kịp thời động viên hoặc uốn nắn khi cần thiết. Từ đó, gia đình ông rất có uy tín và trở thành tấm gương trong xóm. Không riêng gì ông Mẫn, nhiều gia đình văn hóa ở khắp nơi trong huyện còn góp công, góp của cho tiến trình xây dựng văn hóa nông thôn mới của địa phương. Chẳng hạn như hộ ông Trương Văn Nhung (ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B) hiến khoảng 650m2 để làm cầu bê-tông; ông Út Như (ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B) hiến 2 công đất để xây dựng trạm y tế... 

Ông Phạm Văn Mẫn và công trình cầu bê-tông do mình đóng góp kinh phí xây dựng. Ảnh: N.V 


Ông Đỗ Phương Thái, Phó phòng VH-TT huyện Hòa Bình, cho biết: “Phong trào xây dựng GĐVH đã trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của hầu hết các gia đình. Nhiều hộ dân đã tham gia chương trình XDNTM bằng nhiều việc làm thiết thực tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các tuyến đường, cầu giao thông nông thôn... nhằm phục vụ đời sống của cộng đồng; xây dựng, chỉnh trang, làm đẹp nhà cửa, khuôn viên nhà ở khang trang, sạch đẹp...”. 
Hòa Bình hiện có 24.761/25.210 hộ GĐVH, chiếm trên 98% số hộ trong toàn huyện, trong đó số GĐVH 3 năm liền chiếm trên 90% số hộ GĐVH. Ngoài việc tăng về số lượng, chất lượng cuộc vận động xây dựng GĐVH ngày càng được chú trọng. Ban chỉ đạo phong trào huyện thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng quy trình bình xét và công nhận danh hiệu GĐVH, đảm bảo tính dân chủ, tạo sự phấn khởi cho nhân dân khi được bình chọn. 
Tuy phong trào xây dựng GĐVH gắn với nông thôn mới của huyện trong thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục, nhưng Hòa Bình nói riêng, toàn tỉnh nói chung đã huy động được sức dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Ngọc Vũ 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.