“Đứng tim” hay “hết hồn” là tâm lý phổ biến của người lái xe khi thấy bóng dáng cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường. Cũng vài lần “hú tim” hay “hết hồn” như vậy, nhưng qua nhiều năm viết báo về lực lượng vũ trang, tôi nhận thấy CSGT không phải chỉ là người “mặt nghiêm, gậy chỉ và lập biên bản”. Những người mặc sắc phục vàng cam cũng cởi mở, thân thiện và giúp đỡ người đi đường... góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT.
Lực lượng CSGT hướng dẫn phụ huynh học sinh trong dịp Bạc Liêu tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: NQ
Một người quen kể với tôi, tuần trước mới bị CSGT “ngoắt vào” khi trên đường công tác ở huyện về. Tấp xe vô lề, thay vì lấy giấy tờ xe theo yêu cầu của cán bộ công an, em gái này lại lấy nhầm thẻ bảo hiểm y tế ra trình. Anh cảnh sát không nhịn được cười: “Nhầm rồi chị ơi! Đây là thẻ bảo hiểm y tế, chứ không phải bảo hiểm mô tô!”. Bảo hiểm mô tô hết hạn gần nửa năm mà không hay, những tưởng cầm chắc biên lai phạt, song anh CSGT chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và mời cô gái tiếp tục chuyến đi.
Vào tháng 6/2015, Bạc Liêu tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Hàng ngàn thí sinh, người thân ở tỉnh Cà Mau và các địa phương trong tỉnh tập trung lên TP. Bạc Liêu. Cán bộ, chiến sĩ CSGT đến điểm thi sớm hơn cả phụ huynh và sĩ tử. Khoảng 6 giờ sáng, có mặt tại điểm thi đặt tại Trường đại học Bạc Liêu (cơ sở 1), tôi đã thấy các anh CSGT phân luồng, chỉ đường. Dòng người, xe cộ hối hả trên con đường hẹp khiến lực lượng giữ trật tự làm việc liên tục để đảm bảo khu vực trường thi thông thoáng. Một người đàn ông tuổi ngũ tuần chạy xe mang biển số Cà Mau chở một thí sinh tấp vào lề hỏi đường. “Chú cho tôi hỏi, đến Trường THPT Chuyên, đi đường nào vậy chú?”. Thượng úy Đặng Tài Đức tận tình hướng dẫn: “Dạ, chú chạy đến chốt đèn giao thông rồi rẽ trái, chạy thẳng chừng cây số là tới, nằm bên mé tay phải”. Chiếc xe gắn máy đã chạy đến giao lộ, ánh mắt người CSGT chỉ đường vẫn dõi theo.
Tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014 cũng vậy, những chiến sĩ CSGT, kể cả chiến sĩ nữ, đã không quản thời tiết tháng hè đổ lửa vẫn tận tụy làm nhiệm vụ trên đường. Khách phương xa đến lúng túng đường đi, đã có các đồng chí CSGT cùng đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn. Nếu thiếu bản lĩnh thì với cường độ công việc cao và khí trời oi ả đó, người chiến sĩ CSGT khó lòng giữ được sự bình tĩnh và tận tình hướng dẫn giao thông.
CSGT là một nghề chịu nhiều áp lực, nguy hiểm. Dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, khi có yêu cầu là người CSGT lại lên đường thực thi nhiệm vụ.
Những cử chỉ, hành vi thân thiện nêu trên, động tác chào khi làm nhiệm vụ hay hướng dẫn giúp đỡ người dân là những nét đẹp văn hóa của ngành Công an đã dày công xây dựng hình ảnh đẹp của người CSGT. Trang phục CSGT như những “sắc nắng trên đường” làm ấm áp chuyến đi, chứ đâu chỉ làm “hú hồn” như nhiều người từng nghĩ. Họ còn là bộ mặt “văn minh, lịch sự” của xứ Bạc Liêu đối với du khách và bạn bè gần xa.
NGUYỄN QUỐC

Truyền hình







Xem thêm bình luận