Thứ năm, 29-1-26 19:34:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xe kem tuổi thơ

Báo Cà Mau (CMO) Đã hơn 30 năm rong ruổi trên từng con đường, góc phố của TP. Cà Mau, xe kem của ông già Chín trở thành món ăn gắn bó ngần ấy thời gian với nhiều người.

Kem là món ăn vặt không quá khó để tìm mua trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thậm chí người ta còn có thể mua những món kem đặc sản của các vùng chỉ cần vài cái click chuột. Vậy mà một chiếc xe kem vẫn đội nắng mưa đi về để làm thoả mãn hương vị quen thuộc đã gắn bó với nhiều người. Khách hàng tìm mua kem đôi khi chỉ đơn giản vì họ đã quen với hương vị này, quen với những món đồ ăn được làm bằng phương pháp thủ công, truyền thống.

Người Cà Mau mấy mươi năm nay không còn xa lạ với xe kem của ông Chín, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất háo hức với âm thanh báo hiệu xe kem quen thuộc.

Ông Chín tên thật là Lê Văn Tính, sinh năm 1953, quê gốc ở Huế. Cuộc sống ở quê lắm khó khăn, làm nhiều nghề nhưng vẫn không đủ sống nên ông cùng gia đình vào Cà Mau lập nghiệp. Ông Chín chia sẻ: “Cuộc sống ngoài quê thời đó khó khăn lắm, nhất là với những người không đất đai canh tác, không nghề nghiệp ổn định như tôi. Vậy là tôi quyết định di chuyển đến vùng đất mới để làm ăn”.

Ông Lê Văn Tính và xe kem đã gắn bó hơn 30 năm.

Thời gian đầu, ông Chín đi làm thuê cho những hãng kem ở Cà Mau, sau một thời gian, ông “học lõm”  được nghề từ những người chủ của mình. Trải qua một thời gian, ông Chín không đi làm thuê nữa bởi tiền làm thuê không đủ trang trải sinh hoạt phí. Để có tiền cho các con ăn học, ông đánh liều tự làm kem để bán với mong muốn cải thiện thu nhập. Kem truyền thống được làm từ những hương vị tự nhiên, ăn kèm với bánh tráng hoặc ốc quế nướng bằng những loại bột hết sức gần gũi, quen thuộc, thêm một chút sữa lên mặt kem, kèm theo đậu phộng. Kem truyền thống không được bảo quản bằng những loại thiết bị cao cấp, đắt tiền, người ta bảo quản kem bằng nước đá và muối. Hương vị kem làm từ những loại nguyên liệu tự nhiên như mít, sầu riêng, chocolate.

Vào những năm 1990, kem được xem là món đồ ăn vặt xa xỉ và ngon nhất. Ông Chín nhớ lại: “Lúc bấy giờ không có tủ lạnh, cũng không có nhiều món đồ ăn vặt như bây giờ, giá một cây kem thời đó cũng chỉ có 200 đồng nên xe kem của tôi là lựa chọn của rất nhiều người”.

Hơn mấy chục năm, trải qua bao nhiêu mùa nắng, mưa, có bữa đắt, bữa ế hàng nhưng xe kem ông Chín vẫn giữ vững hương vị ngọt ngào như ngày nào. Ông Chín chia sẻ: “Cũng nhờ lắng nghe góp ý của khách hàng và kinh nghiệm của những người chủ đã chỉ dạy mà hương vị kem tôi làm đặc trưng, được nhiều người yêu thích”.

Thời đại cuốn con người vào công nghệ, vào những phương thức mua hàng tiện lợi hơn, những món đồ ăn vặt cao cấp hơn, nhưng nhiều người vẫn còn quyến luyến hương vị của ngày xưa. Ông Chín chia sẻ: “Có người đã theo xe kem của tôi từ hồi còn nhỏ xíu, đến nay đã lập gia đình và có con, không ít người trong số đó đi xa lập nghiệp một thời gian, nhưng khi quay về vẫn cố gắng tìm mua. Họ bảo, chỉ thích những hương vị ngày xưa”.

Chị Nguyễn Diễm Trang, Phường 9, TP. Cà Mau là một trong số đó. Chị Trang chia sẻ: “Có một thời gian tôi đi học đại học rồi làm việc ở Sài Gòn, nhưng mỗi khi về thăm nhà, chiều chiều tôi lại đi tìm xe kem của chú Chín để mua về thưởng thức".

Có những thứ hương vị gắn bó hơn nửa đời người và cũng chính những hương vị đó đã thay đổi cuộc sống của nhiều người. Các con ông Chín nhờ xe kem của cha mà được học hành đến nơi đến chốn. Ông Chín chia sẻ: “Tôi gắn bó với xe kem vì quen nghề, nhớ khách và cũng vì trân quý những điều làm nên cuộc sống hiện tại của tôi”./.

Linh Thảo

Thêm mái ấm Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 27/1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã U Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Đường cờ Tổ quốc - Điểm nhấn đẹp ở xã Vĩnh Phước

Những ngày này, trên các tuyến đường của xã Vĩnh Phước, sắc đỏ cờ Tổ quốc rợp nắng sớm, tạo nên không gian trang nghiêm, rực rỡ niềm tự hào. Không chỉ mang ý nghĩa chính trị, văn hoá sâu sắc, những tuyến đường cờ còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận của chính quyền và Nhân dân trong gìn giữ giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Không ồn ào, không phô trương, chàng trai trẻ Võ Trọng Hữu, 29 tuổi (ngụ Ấp 7, xã Khánh An), âm thầm, bền bỉ góp nhặt niềm vui cho quê hương mình từ những cây cầu nông thôn vững chãi, những mái nhà nghĩa tình, đến những bữa cơm ấm tiếp sức kịp thời những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Mang Tết ấm đến Đất Mũi

Sáng 26/1, tại xã Đất Mũi, Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn.

Nhiều hoạt động an sinh tại xã Hoà Bình

Ngày 24/1, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với công an địa phương và Nhóm thiện nguyện “Bếp sẻ chia”, mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động an sinh trên địa bàn xã Hoà Bình.

Khởi công 2 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn

Sáng ngày 24/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà tình thương tại xã U Minh.

Mang Tết đến sớm với bà con nghèo

Sáng 24/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Tân Ân và Khánh Lâm.

Thêm một mái ấm yêu thương cho hộ nghèo

Chiều 23/1, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (SaiGonBank) và chính quyền xã Năm Căn tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Lê Văn Hiếu, ấp Kinh Tắc. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Quy định mới về tuyển dụng nhà giáo công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 01 ngày 20/01/2026 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư có hiệu lực ngay từ ngày ký, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong phân cấp tuyển dụng, hướng tới thống nhất quản lý đội ngũ giáo viên và khắc phục tình trạng thiếu - thừa cục bộ.

Thêm điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam ở Đất Mới

Sáng 23/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đất Mới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 50 đại biểu, đại diện cho 210 hội viên trong toàn xã. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Văn Ngân, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau.