Trong những ngày qua, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ trường thành cho học sinh khối 12. Lễ trưởng thành là tiết học đáng nhớ nhất trong năm học cuối cấp, đánh dấu tuổi 18, là bước ngoặt mới trong cuộc đời các em ở hành trình phía trước.
Tại Trường THPT Cà Mau (TP Cà Mau) vào sáng 15/6 đã diễn ra Lễ trưởng thành của học sinh khối 12 khoá 32, niên khoá 2022-2025. Ðây là thời khắc thiêng liêng, rộn ràng, náo nức và xúc động nhất đối với các em học sinh, gia đình và thầy cô giáo. Những cái ôm thật chặt, những lời yêu thương chân thành đối với cha mẹ và thầy cô giáo; những lời trao đổi với bạn bè cùng đi qua quãng đường chung trường, chung lớp, tạo nên bầu không khí ấm áp, vui tươi ngày trưởng thành.
Ðây là dịp các em nhìn lại 18 năm được sinh ra và lớn lên, cảm nhận được tấm lòng, công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và sự dạy dỗ của thầy cô giáo là cao cả, vô bờ bến. Cha mẹ tạo cho các em một hình hài; thầy cô là người truyền đạt cho các em cả kho tàng kiến thức. Lễ trưởng thành ấm áp, đầy yêu thương sẽ mang đến những bài học vô giá, tiếp thêm hành trang để các em bước vào đời, trở thành người có ích cho xã hội.
Ðại diện Ban Giám hiệu cùng thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh bên chiếc bánh kem kỷ niệm ngày trưởng thành.
Em Ngô Phương Vy, Lớp 12B5 gửi đến mẹ nụ hôn thay cho lời tri ân. Ảnh: BẢO BẢO
Các em học sinh lớp 12C3 luôn nhớ về thầy Thanh - người dạy dỗ các em trong niên học cuối cấp.
Em Cao Xuân Huy nay đã trưởng thành nhưng luôn được mẹ (chị Trương Kiều Linh) chăm sóc chu đáo turớc khi vào lễ.
Đỗ Trần Ngọc Hân, lớp 12D1, rạng ngời trong ngày lễ trưởng thành.
Ông bà, cha mẹ, người thân lưu lại khoảnh khắc đẹp của con cháu trong ngày trưởng thành.
Huỳnh Lâm thực hiện