![]() |
Giữ gìn ATGT là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người (ảnh minh họa). Ảnh: B.T |
Chuyện người điều khiển xe đạp dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ cũng chẳng phải là chuyện to tát cần mang ra bàn luận. Thế nhưng, lâu lắm rồi tôi mới thấy được một hình ảnh hiếm hoi như vậy. Hành động đầy tính tự giác của bạn ấy làm tôi suy nghĩ khá nhiều về ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận giới trẻ, nhất là đối tượng học sinh.
Hàng năm, bước vào năm học mới, các hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông lại được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp học. Công tác tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) thông qua các buổi nói chuyên đề của ngành chức năng, các cuộc thi tìm hiểu ATGT, rồi những đợt ra quân hưởng ứng ATGT khá rầm rộ bằng những công trình, phần việc cụ thể. Đặc biệt, một số trường còn xây dựng mô hình cổng trường ATGT, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT... Đồng thời, các đội thanh niên tình nguyện ATGT ra đời đã tạo được những ấn tượng đẹp trong lòng mọi người. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn khá nhiều hình ảnh chưa đẹp do sự thiếu ý thức của một số bạn trẻ.
Tại các chốt đèn đỏ, vẫn có những em mặc đồng phục học sinh thản nhiên đạp xe vượt đèn đỏ. Điều đáng nói là nhiều bạn trẻ còn xem chuyện vi phạm ATGT như một trò tiêu khiển. Cách đây vài hôm, không ít người đi đường đã tỏ thái độ khó chịu khi một nhóm học sinh đạp xe dàn hàng ngang đùa giỡn trong lúc chạy lên dốc cầu. Nguy hiểm hơn là tình trạng xe máy kè theo chiếc xe đạp, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường vẫn thường diễn ra. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm…
Giữ gìn ATGT là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người. Từ ý thức chấp hành Luật Giao thông của bạn học sinh kia, tôi nảy ra một suy nghĩ: nếu như bạn trẻ nào cũng có ý thức chấp hành Luật Giao thông, thì có thể số vụ vi phạm ATGT liên quan đến đối tượng thanh niên không còn ở tỷ lệ 70%, mà sẽ thay vào đó một con số thấp hơn nhiều.
Yến Nhi