Sau một tuần được "thả tự do", Ðức Anh trở lại đơn vị trong bộ vó của một tay ăn chơi thứ thiệt. Nhìn màu da đen thui, râu ria rậm rạp, áo quần xốc xếch của Ðức Anh, cả đội cười nghiêng ngửa. Ðội trưởng Cao Cường nghía tay chân Ðức Anh, xong gật đầu bảo: “Ðược, vào việc thôi”.
Sáng hôm sau, Ðức Anh một mình một xe, rời Công an tỉnh Cà Mau, tiến thẳng về khu vực mà dân báo có một trường gà lớn, ở đê biển Tây, đoạn qua xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời. Nhiệm vụ của anh là trinh sát để phá trường gà này.
Lang thang cả ngày, Ðức Anh xin được chân ngư phủ ở một gia đình ngư dân tại địa phương, gần khu trường gà. Sau ba ngày lân la ở xóm, anh chớp được thời cơ khi trong xóm có một cuộc tổ chức đá gà cựa sắt bắt xác.
Trong lúc hai bên đang trồng cựa cho gà, Ðức Anh đến xem và bảo với Tân, chủ con gà chuối đang sắp vào trận rằng khả năng thua cao lắm. Tân liếc xéo, vẻ không thiện cảm, nhưng cuối cùng, gà của Tân chết gục sau chỉ ba hiệp tấn công của con điều ô phía bên kia.
![]() |
MH: Hoàng Vũ |
Tân bực lắm, ra quán cà phê ngồi hầm hừ. Ðức Anh đến ngồi cùng bàn rồi an ủi làm quen. Tân lằng nhằng: “Tại mầy nói xui xẻo, chớ con này đã thắng ba trận rồi”. Ðức Anh bình tĩnh, đáp: “Con điều ô, về sắc lông đã trên con chuối của mầy mấy bậc. Nó lại có khuôn mặt ó lì, hình tam giác dữ dằn, má phình, sọ thắt. Vi vẩy nó cũng tốt hơn gà của mầy, hai hàng trơn, no hậu, hàng biên hàng kẽm đầy đủ, sáng sủa thẳng hàng”.
Tân nghe qua, nghĩ đã gặp thầy gà, chuyển sang làm quen. Ðức Anh nổ luôn một chập: “Xem gà mà chỉ xem vẩy là không được. Theo thứ tự nhất thủ, nhì vĩ, tam hình, tứ túc. Tức xem mặt, lông, dáng, chân vẩy xem sau cùng”. Mắt Tân sáng ra, tò mò hỏi tới. Ðức Anh đưa đẩy rằng từng đi đá những trận lớn trong mấy năm liền. Nhưng bà già chửi quá nên bỏ nghề, giờ muốn đi làm ăn chân chính để mẹ vui.
Hôm sau, Tân nài nỉ chở Ðức Anh đi chơi, để góp ý cho Tân ké, thạnh kiếm ăn ở trường gà ngoài đê Tây. Tân tin tưởng với kinh nghiệm của Ðức Anh, mình sẽ kiếm được chút tiền trong những ngày sắp tới.
Ðức Anh lọt vào trường gà đê Tây một cách tự nhiên và an toàn vào ngày thứ tư của đợt công tác, nhờ Tân dẫn lối đưa đường. Tất nhiên, anh phải trải qua sự dò xét tinh vi của những tay tổ chức trường gà này. Nhưng với hơn một tuần về quê lặn hụp mò cua bắt ốc, tóc cháy vàng, da đen nhánh, các móng tay chân lúc nào cũng bám bùn đất bầy hầy, anh đã lọt vòng kiểm soát hết sức "ngọt ngào".
Lân la nơi đây ba ngày nữa, anh báo về Ðội trưởng Cao Cường mọi ngõ ngách và quy luật của trường gà đê Tây. Ðó là một trường gà tổ chức bài bản, có người canh gác ở hai đầu tuyến đê. Ðịa điểm trường gà không cố định, di dời liên tục nhưng đều thuộc khu vực ven đê biển Tây, trên địa bàn xã Khánh Hải. Ðội trưởng Cao Cường đề nghị Ðức Anh báo cáo phương án chi tiết để mình xem xét.
Ðến ngày thứ bảy của chuyến công tác (nhằm ngày 20/2/2016), lực lượng bắt đầu hành động. Ðịa điểm Ðức Anh cung cấp là một bãi đất trống thuộc ấp Bảy Ghe, xã Khánh Hải, cách đê Tây hơn chục mét về hướng vuông tôm của dân.
Trong lúc này, một nhóm cảnh sát khác chuẩn bị ở hai đầu đê, chờ lệnh tấn công.
Ðến 14 giờ, các con bạc đã tề tựu đầy đủ, gà được thả ra sát phạt. Ðội trưởng Cao Cường ra lệnh: “Phá án”. Hai nhóm cảnh sát bắt đầu tấn công, vô hiệu hoá hai gã canh đường ở hai đầu đê. Các cảnh sát cùng xông lên từ các bụi rậm và lòng kinh, bắt gọn hơn 30 con bạc đang sát phạt tại trường gà. Nhiệm vụ hoàn tất, thành công tốt đẹp, Ðức Anh được trở về đơn vị, gia đình.
Tâm sự về chuyến công tác này, Ðức Anh cười hiền, bảo: “Sau đó, em phải mất đến cả tháng mới phục hồi “nhan sắc” đó anh. Vợ em ban đầu giận và buồn em nhiều lắm. Theo nguyên tắc, tụi em không được tiết lộ nhiệm vụ với bất kỳ ai, kể cả vợ con. Cho nên khi thấy em đang công tác bỗng bỏ về quê mò cua bắt ốc, thui thủi cả tuần, tàn tạ dung nhan, vợ em nghi ngờ em bị kỷ luật gì đó. Rồi sau đó em đi tiếp một tuần không nói lý do, vợ em nghi em buồn chán đi bụi đời. Khi nhiệm vụ hoàn thành, em về nói rõ thì vợ mới vui lại”.
Nói về công việc trinh sát, Ðức Anh khiêm tốn: “Em mới làm công việc trinh sát được gần 6 năm, không ăn thua gì về kinh nghiệm với các anh như Cao Cường - Ðội trưởng, Thuý Vân, Anh Tú… Các anh chị ấy mưu trí mà có lẽ em phải học thêm 10 năm mới kịp”.
Ðội trưởng Cao Cường nay ở vị trí chỉ huy một đội trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, không còn tác chiến trực tiếp với tội phạm nhưng anh để lại những giai thoại mà các trinh sát trẻ hay kể để nhắc nhau về những kinh nghiệm trong công việc. Nổi tiếng nhất là lần anh Cường hoá trang thành người bán cà rem để nắm bắt quy luật hoạt động của một nhóm tội phạm ma tuý ở khu nghĩa địa Phường 8, TP Cà Mau. Anh phải đi làm công việc đồng ruộng cả hai tuần để đủ đen đúa, bụi bặm như một người bán cà rem chuyên nghiệp, đội nắng mưa quanh năm. Và anh đã góp phần phá được vụ án ma tuý lớn, giúp đưa nhiều người ở hẻm Xóm Kíp về với cuộc sống lương thiện sau khi ra tù.
Năm 2010, anh Cường và một số trinh sát trẻ đã thâm nhập và phá thành công đường dây cho vay nặng lãi mang tính xã hội đen ở Phường 5, TP Cà Mau. Hàng loạt đối tượng là anh chị giang hồ phải vô khám.
Ðức Anh nói: “Anh Cường hay nói, làm trinh sát là phải biết đánh bi-da, khiêu vũ với đàn bà”. Ðại loại là vậy, nhưng công việc thực tế của trinh sát phức tạp hơn nhiều. Như Ðức Anh, để phá trường gà ở đê biển Tây, ngoài việc mất cả tuần lặn hụp ngoài nắng ở vùng nước mặn, còn phải học mấy tập sách về gà đá để có kiến thức hoá thân thành tay chơi chuyên nghiệp.
Trinh sát Văn Mới bộc bạch: “Nhỏ lớn đi học hành, đâu có biết chửi thề, nói tục. Có lần phải nhập vai tay ăn chơi thứ thiệt, tôi phải chui vô phòng, một mình tập chửi thề. Tập cả tuần mới chửi nghe giòn và "chuyên nghiệp”". Và hầu hết các trinh sát, khi vào nghề được vài năm là rành hết các nghề vặt ở nông thôn, các món ăn chơi ở thành thị như chài lưới, cắm câu, mò cá ngát, hay khiêu vũ, hát hò, bi-da, cờ bạc…
Ðại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đúc kết: “Với các nhóm tội phạm như cờ bạc, mại dâm rất khó triệt phá, vì nó đòi hỏi bằng chứng quả tang. Dân trí nâng cao, tội phạm cũng rất "thông" về luật pháp và các biện pháp nghiệp vụ của công an, nên càng khó phá án hơn. Từ đó công tác trinh sát phải hết sức khôn khéo, chặt chẽ và linh hoạt. Và hôm nay chúng tôi đã có một đội ngũ trinh sát khá mạnh để hoàn thành nhiệm vụ”./.
(*) Các nhân vật trong bài viết đã được đổi tên do giữ bí mật nghiệp vụ và an toàn cho các trinh sát.
Theo Ðại tá Ngô Tấn Quốc, năm qua, công tác trinh sát đã giúp tỉnh trấn áp tội phạm rất hiệu quả. Ðã có 1.268 vụ bị xử lý, với trên 3.000 đối tượng đá gà, đánh bạc, số đề, mại dâm… Ðiều đáng phấn khởi là công tác trinh sát hầu hết thành công ngay lần thâm nhập đầu tiên, nên các nhóm tội phạm bị ngăn chặn kịp thời, khi chưa gây tác hại lớn về mặt xã hội. |
Trần Vũ