ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 17-8-25 01:46:36
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

58 năm tình keo sơn Nam - Bắc

Báo Cà Mau (CMO) “Ngày khai giảng khoá 1, trường vinh hạnh chào đón Bí thư Tỉnh uỷ đến phát biểu dặn dò: Phải cố gắng quyết tâm học tập để xứng đáng danh hiệu và tên của ngôi trường nội trú Cà Mau - Ninh Bình. Đó là tình cảm Bắc - Nam ruột thịt, Bắc - Nam là một. Trong kháng chiến dù có gian khổ khó khăn, vất vả, nhưng người Ninh Bình dù ở xa vẫn một lòng hỗ trợ Cà Mau mọi mặt. Từ đó học sinh Cà Mau phải phấn đấu và xứng đáng với sự quan tâm ấy”, thầy giáo Nguyễn Thiện Thuật, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, người đã gắn bó suốt thời gian hoạt động của trường từ khoá 1/1964, nhớ lại.

Biểu tượng thiêng liêng

Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình là ngôi trường phổ thông nội trú cấp tỉnh được mở và đi vào hoạt động sớm nhất ở miền Nam vào thời điểm bấy giờ. Ngôi trường là biểu tượng của tình đoàn kết thiêng liêng theo sự chỉ đạo của Trung ương về việc kết nghĩa giữa hậu phương và tiền tuyến. “Thực hiện sự chỉ đạo đó, ngày 15/4/1964, Tỉnh uỷ Cà Mau thành lập trường và ngôi trường chính thức hình thành, hoạt động tại vùng căn cứ tỉnh Cà Mau thuộc mũi Ông Lục, đầm Thị Tường, nay là mũi Ông Lục, ấp Thị Tường, xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước”, ông Phạm Trung, nguyên giáo viên trường từ năm 1972, kể.

Nhiệm vụ của trường là nuôi dạy con liệt sĩ, con thương binh và con cán bộ, bộ đội, nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh an tâm công tác, chiến đấu; đồng thời đào tạo đội quân hậu bị, kế thừa cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc. Chính các học sinh Trường Cà Mau - Ninh Bình trong kháng chiến và sau giải phóng đều là những hạt giống đỏ, những chiến sĩ cách mạng kiên trung trong kháng chiến kiến quốc và trưởng thành là cán bộ chủ chốt các cấp.

Một cảnh sinh hoạt văn hoá văn nghệ của học sinh Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình. (Ảnh tư liệu do thầy Nguyễn Thiện Thuật cung cấp).

Trường thực hiện giảng dạy chương trình phổ thông hệ 10 năm của miền Bắc, nhưng được Tiểu ban Giáo dục Trung ương Cục miền Nam biên soạn lại. Toàn trường chỉ có 1 bộ sách từ lớp 1 đến lớp 7, giáo viên phải chép tay để có bài dạy học trò. Học sinh thì hoàn toàn không có sách giáo khoa để học. Ngoài giảng dạy kiến thức, văn hoá, nhà trường còn giảng dạy truyền thống văn hoá, đạo đức rạng người của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường, bất khuất của thế hệ cha ông trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Bà Trần Thị Nhang (ấp Thị Tường, xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước) năm nay đã 88 tuổi, nhưng khi được hỏi về ngôi trường Cà Mau - Ninh Bình ngay cạnh nhà bà năm xưa, bà vẫn còn nhớ rất rõ: “Cả vùng này là rừng, nào là cơ quan y tế và nhiều cơ quan khác, có cả trường học. Học sinh nhiều lứa tuổi, được phân ra sinh sống ở nhà người dân khu vực xung quanh. Nhà tôi lúc đó còn nuôi cả học sinh và 2 giáo viên”.

Trong suốt thời gian hoạt động từ ngày 15/4/1964 đến năm 1979, Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình phải thay đổi nhiều địa điểm vì sự truy quét của kẻ thù: mũi Ông Lục; kênh Mười Phải (xã Hưng Mỹ); kênh Chà Là - Rạch Láng - Giáp Nước (xã Phú Mỹ); rạch Bông Súng, đập Le Le, Tân Hoà; kinh Ống Bọng, Lung Chim, Biện Đài, Bàu Dừa (xã Quách Văn Phẩm, huyện Đầm Dơi) và Phường 7, TP Cà Mau. Nhà trường đã mở 4 khoá, đào tạo trên 1.500 lượt học sinh.

Ký ức vọng về

Chiều tháng 4, căn nhà của thầy giáo Phạm Trung bắt đầu râm ran chào đón những vị khách - đó là những đồng nghiệp ngày xưa. Cô giáo Nguyễn Ngân Bình tham gia giảng dạy tại trường Cà Mau - Ninh Bình từ khoá 3, 4 (từ năm 1972-1979) kể: “Giáo viên nữ thời ấy, ngoài giảng dạy còn có nhiệm vụ chăm sóc học trò từ ăn, ngủ và sinh hoạt. Học trò có nhiều lứa tuổi, những trò tuổi nhỏ thì mình phải chăm như người thân trong gia đình. Nhớ nhất những ánh mắt trông ngóng cô giáo khi cô bận họp nên về khu nghỉ muộn hơn mọi khi”.

Để có được đủ cơm, gạo để bám trụ học tập, giảng dạy, ngoài được sự hỗ trợ của chính quyền cách mạng (mỗi người 15 kg gạo/tháng), sự hỗ trợ chăm lo của bà con Nhân dân, thì thầy và trò trường Cà Mau - Ninh Bình còn tăng cường tăng gia sản xuất: trồng lúa, nuôi cá… ở gần những khu vực trường xây dựng. Thầy giáo Nguyễn Thành Đa, nguyên giáo viên Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình khoá 3, 4 (từ năm 1972-1979), nhớ lại: “Sau giải phóng, trường dời về Phường 7, thị xã Cà Mau (nay là TP Cà Mau). Năm đó lương thực khó khăn nên nhà trường vận động học sinh cùng tăng gia. Tôi được phân công phụ trách 1 nhóm học sinh đi phát hoang rừng rậm để gieo cấy lúa. Vậy là thầy trò bơi xuồng từ Phường 7 vào xã Khánh An, huyện U Minh (ngày nay), rồi đi bộ sâu vào rừng để gom cây cỏ cải tạo đất ruộng cấy lúa. Cứ một tuần, nửa tháng, nhà trường lại cử nhóm khác thay đổi. Vụ mùa đó thu hoạch cả ngàn giạ lúa. Bằng sức người, thầy và trò cùng nhau vô ba-lô vác về Cà Mau”.

Có lần giặc đổ quân ở Nguyễn Huân, nơi đó lúc bấy giờ có nhiều cơ quan khu Tây Nam Bộ đóng và gần đó là Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, giáo viên phải đưa học sinh đến điểm trú ẩn an toàn. Trong trận đánh phá càn quét đó, các cô giáo Ngô Hồng Tươi, Võ Thị Mỹ Thu, Nguyễn Hồng Bé trong lúc lo cho học sinh trú ẩn, đã trúng đạn pháo. Cô Tươi hy sinh, 2 cô Thu và Bé bị thương. Hồi khoá 1/1964, có lần giặc càn phá ở Giáp Nước, học sinh Nguyễn Phúc Thắng trúng đạn hy sinh tại mũi Ông Lục.

Nhiều lần trường đưa đội tự vệ phối hợp với du kích địa phương chặn đánh các cuộc hành quân, càn quét của Trung đoàn 32 Sư đoàn 21 nguỵ. Hay sau Hiệp định Paris, nhiều tổ, nhóm học sinh trường Cà Mau - Ninh Bình tham gia phục vụ cuộc trao trả tù binh tại Kênh 3, xã Quách Văn Phẩm.

Thế hệ giáo viên Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình xem lại kỷ vật được Chủ tịch nước phong tặng (từ trái sang: thầy Nguyễn Thành Đa, cô Nguyễn Ngân Bình, thầy Phạm Trung và thầy Nguyễn Thiện Thuật).

Phát huy truyền thống vẻ vang

Ở ngôi trường rất đặc biệt ấy, khi đào tạo xong một thế hệ học sinh trưởng thành thì các học sinh ấy đều tham gia lực lượng vũ trang, tham gia kháng chiến ở địa phương và tham gia vào các cơ quan dân chánh kháng chiến. Thầy Nguyễn Thiện Thuật vẫn nhớ: “Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có hơn 100 giáo viên và học sinh của trường Cà Mau - Ninh Bình tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có 34 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 43 đồng chí là thương binh. Chính tinh thần cách mạng của thầy và trò trường đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vừa cầm bút, vừa cầm súng quyết tâm chiến đấu và giảng dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng giao cho”.

“Các thế hệ học sinh Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình trưởng thành có 5 vị được phong quân hàm cấp "tướng" (2 trung tướng, 3 thiếu tướng). Đặc biệt, các thế hệ học sinh của trường có người trưởng thành và được bầu vào BCH Trung ương Đảng; trên 10 học sinh của trường tham gia vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau qua các nhiệm kỳ. Ngoài ra, còn rất nhiều học sinh trường sau này là thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và là cán bộ chủ chốt các cấp… đảm bảo đội ngũ cán bộ cốt cán cho địa phương như sự chỉ đạo của Đảng. Từ những thành tích vượt bậc, ngày 16/12/2014, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình. Nếu như tỉnh Cà Mau có quyết định lấy tên trường Cà Mau - Ninh Bình đặt tên cho một ngôi trường nào đó, thì đó là điều kiện rất thuận lợi cho các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống”, thầy Phạm Trung chia sẻ.

Đã 58 năm trôi qua, nhưng ký ức và thành tựu lớn lao trong công tác “trồng người” của ngôi trường giàu truyền thống Cà Mau - Ninh Bình vẫn sáng ngời. Ngôi trường duy trì hoạt động 15 năm, nhưng đã đào tạo trên 1.500 trí thức là nòng cốt cho nhiều lực lượng cách mạng trong đấu tranh và kiến thiết quê hương, đất nước. Một ngôi trường đã phát triển khắp các địa bàn dân cư vùng giải phóng của tỉnh Cà Mau thời kháng chiến chống Mỹ. Để rồi hôm nay khi nhắc đến tên Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, khó thể ngăn được những giọt nước mắt vinh dự, tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao trong thời khắc lịch sử của dân tộc./.

 

Phong Phú

 

Trung đoàn Đặc công Đ10 kỷ niệm 80 năm thành lập

Ngày 9/8, Trung đoàn Đặc công Đ10 Anh hùng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, khẳng định truyền thống vẻ vang và tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng cho thế hệ sau.

Lắng lòng tháng bảy

Mỗi độ tháng Bảy về, đất trời như lắng lại không khí tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong dòng chảy lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là dấu son, nhưng cũng đầy mất mát, bi thương. Tại Cà Mau, nhiều chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh anh dũng, để đổi lấy cuộc sống  hoà bình.

Ở ngã tư sông

Về trung tâm xã Ðầm Dơi, đi từ đường Dương Thị Cẩm Vân lên cầu, đập vào mắt là tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Dương Thị Cẩm Vân sừng sững bên bờ ở ngã tư sông, khắc ghi chiến công của nữ kiện tướng chiến hào trong những năm bao vây, đánh lấn Chi khu Ðầm Dơi. Ở góc tường rào bê-tông là bức phù điêu tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân huyện Ðầm Dơi ngày trước trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếc là ở đây còn thiếu tượng đài khắc hoạ hình ảnh 26 người chết và hàng trăm người bị thương, hàng chục người bị bắt bớ, tù đày trong cuộc đấu tranh trực diện ngày 23/10/1961 quy mô lớn nhất và bị đàn áp đẫm máu nhất trong tỉnh lúc bấy giờ.

Quá khứ hào hùng - Hiện tại vươn xa

Báo - đài là hợp chất gắn kết niềm tin giữa Ðảng với Nhân dân như bê-tông cốt thép, là ngọn lửa giữa đêm đông nung sôi bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim yêu nước, thương dân; là ánh đèn pha giữa đêm đen soi sáng mọi bước đường khi dân tộc ta xông lên chiến đấu và chiến thắng quân thù; là ánh mặt trời chân lý xua tan âm u, tâm tối, đem lại mùa xuân của hạnh phúc con người và tô thắm màu cờ của nhận thức, lý tưởng, lẽ sống đối với biết bao thế hệ...

Một thời làm báo

Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.

Báo giấy - Ký ức một thời vàng son

Chẳng nhớ rõ từ khi nào, những sạp báo giấy giữa lòng thành phố đã biến mất dần trong xu thế không thể tránh khỏi khi công nghệ thông tin bùng nổ, với sự "lên ngôi" của báo điện tử, mạng xã hội. Báo giấy - mấy ai còn nhớ một thời vàng son...

Những địa chỉ đỏ trên quê hương anh hùng

Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Cà Mau là căn cứ địa cách mạng, là địa bàn đứng chân hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước. Từ rừng đước, rừng tràm thành làng rừng kháng chiến; từ xóm ấp, chùa chiền, nhà dân thành nơi nuôi chứa cán bộ.

Nhà báo Trần Ngọc Hy một lòng trung kiên, bất khuất

Năm 1943, tốt nghiệp Diplôme, Trần Ngọc Hy về quê tham gia phong trào nông dân đấu tranh chống bọn địa chủ ác bá, chống bọn chính quyền tay sai hà khắc bóc lột nông dân, chống sưu cao thuế nặng.

Báo chí cách mạng Cà Mau góp phần động viên, cổ vũ kháng chiến

Báo chí cách mạng không những góp phần động viên, cổ vũ mà còn là “vũ khí sắc bén” trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất đất nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại. Trong nhiều loại vũ khí chống chọi với quân thù, có một thứ vũ khí “thanh cao mà đắc lực”, “có sức mạnh hơn mười vạn quân”. Ðó là văn chương nghệ thuật, đặc biệt là văn chương, báo chí cách mạng Hồ Chí Minh.

Phan Ngọc Hiển - Nhà báo cách mạng trên vùng đất Nam Bộ

Tuần báo Tân Tiến số phát hành trung tuần tháng 2/1937, chủ bút Hồ Văn Sao giới thiệu với độc giả: “Bạn tôi Phan Ngọc Hiển, tức Phan Phan, một nhà văn chân chính - lương tâm, bắt đầu đi khắp Nam Kỳ để làm phận sự nhà báo - năm nay lần lượt bạn Phan Ngọc Hiển sẽ hiến cho độc giả: 1. Ðại náo thôn quê - 2. Tinh thần bạn trẻ nước nhà - 3. Giọt nước mắt của dân - 4. Thương - là 4 vấn đề quan hệ xã hội cần thay đổi - muốn tránh sự sơ sót, ngoài những tài liệu của bạn tôi thâu thập trong những lúc gian nan, nay bạn tôi cần đi viếng các làng, dân quê, bạn trẻ... cho cuộc điều tra thêm chu đáo - luôn tiện biết nhau, biết điều sơ sót của Tân Tiến đặng sửa đổi...”.