(CMO) Tuy không được về sum họp cùng gia đình nhưng cái Tết của người lính trên đảo Hòn Chuối vẫn có hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét… Ðơn vị và đồng đội chính là gia đình, người dân trên đảo chính là người thân. Gác lại niềm vui đoàn tụ bên gia đình, giáp Tết, những người lính đảo Hòn Chuối vẫn ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
Ðảo Hòn Chuối. Ảnh: THANH MINH |
Chuyến tàu đưa đoàn công tác từ đất liền ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân sống trên đảo Hòn Chuối cập bến, không chỉ đem đến những phần quà động viên ý nghĩa mà còn mang theo tình cảm của đất liền đến với đảo xa.
Là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, binh nhất Nguyễn Nhất Huy cũng bỡ ngỡ nhưng không cảm thấy lạc lõng khi bên cạnh là đồng đội luôn quan tâm, giúp đỡ. “Tôi nhập ngũ tháng 2/2020 và đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ trực Tết trên đảo. Khi được phân công nhiệm vụ, chỉ huy đã thăm hỏi, động viên và giao nhiệm vụ rõ ràng. Là chiến sĩ biên phòng, tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ. Những chuyến thăm của các đoàn công tác từ đất liền là sự động viên rất lớn. Sự quan tâm đó cũng là động lực để tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Người lính trên đảo Hòn Chuối không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển, mà còn thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế...
Hiện Hòn Chuối có 39 hộ dân đang sinh sống, chủ yếu là đánh bắt hải sản và nuôi cá lồng bè. Ðể người dân yên tâm sản xuất, những cán bộ, chiến sĩ luôn ngày đêm tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ kịp thời bất cứ lúc nào Nhân dân cần đến. Chính vì vậy, tình cảm dân và quân nơi đây luôn bền chặt.
Chị Hồng Ngọc Oanh, sống ở đảo Hòn Chuối hơn 20 năm, nói: “Ở đây bộ đội với bà con như người trong gia đình. Các anh luôn quan tâm và giúp đỡ người dân. Cuộc sống được an toàn để an tâm sản xuất cũng là nhờ các anh. Năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết đến, bộ đội và Nhân dân dành thời gian cùng nhau bên mâm cơm ấm cúng. Không thể về thăm bà con trong đất liền nhưng ở đảo có các chiến sĩ, họ chính là người thân của chúng tôi”.
Sống xa đất liền, nỗi lo học hành của con em trên đảo vơi đi phần nào khi lớp học tình thương do các chiến sĩ quân hàm xanh phụ trách vẫn được duy trì nhiều năm nay. Khi chúng tôi đến thăm, Ðại uý Trần Bình Phục (Ðồn Biên phòng Hòn Chuối) vẫn đang trên bục giảng, anh miệt mài mang từng con chữ đến với 22 em đang theo học từ lớp 1 đến lớp 6.
Dù đã gần Tết nhưng học sinh trên đảo vẫn không mất buổi học nào, vẫn theo đúng chương trình như những lớp học bình thường khác.
Thăm và tặng quà Tết cho các em, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử động viên các em cố gắng học hành và không quên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Hòn Chuối duy trì lớp học này: “Ðây là lớp học rất đặc biệt, giúp con em trên đảo có thể học hành đầy đủ dù sống xa đất liền. Không chỉ duy trì mà cần không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo cho các em tiếp thu đủ kiến thức theo từng cấp học”.
Trực Tết chính là làm nhiệm vụ, nên mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn vững tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ tình huống nào. Thiếu tá Lê Quốc Cường, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Hòn Chuối, cho biết: “Ðối với các chiến sĩ ở lại đơn vị trực Tết thì đã xác định tốt tinh thần, vai trò, trách nhiệm. Ðơn vị cũng tổ chức các đội tuần tra khu vực đảo và xung quanh đảo, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho bà con đón một cái Tết vui tươi, phấn khởi. Ðối với những cán bộ ở lại trực Tết, Ban Chỉ huy đơn vị gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ”.
![]() |
Những phần quà là tấm lòng của người dân đất liền hướng về chiến sĩ nơi đảo xa. Ảnh: ÐẶNG DUẨN |
Cho dù là quân nhân chuyên nghiệp, hay chiến sĩ nghĩa vụ quân sự, các anh luôn vững tinh thần quyết tâm của người lính. Binh nhất Nguyễn Nhất Huy tâm sự: “Lần đầu đón Tết trong quân ngũ tôi cảm thấy rất tự hào vì được thủ trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ. Ở đây tôi không buồn vì có thủ trưởng quan tâm, đồng đội hỗ trợ, được sự yêu thương của bà con Nhân dân. Những ngày gần Tết, có nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc Tết đơn vị nên tôi cảm thấy rất phấn khởi”.
Ðể Nhân dân có một cái Tết vui tươi, đầm ấm, những cán bộ, chiến sĩ trong đất liền hay ở các đảo tiền tiêu đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Và dù ở đảo xa, các anh vẫn luôn có được sự quan tâm của người thân, gia đình và Nhân dân./.
Ðặng Duẩn