Thứ tư, 30-9-26 02:58:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trần Văn Hộ: Một tấm gương cho lớp trẻ soi rọi

Báo Cà Mau

Hy sinh ở tuổi 22 tràn đầy sức sống, những đóng góp vô cùng to lớn, đáng được Tổ quốc ghi công của anh cũng là tấm gương sáng ngời cho lớp trẻ hôm nay soi rọi. Anh là anh hùng liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trần Văn Hộ (ảnh).

Trần Văn Hộ được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em (anh là anh cả trong nhà có tất cả 10 anh em) ở ấp Trà Co, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình. Sinh năm 1950, đến tháng 1/1967, chỉ 17 tuổi đời, anh đã tham gia cách mạng, bắt đầu viết nên những trang sử vẻ vang của đời mình.

Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, Minh Diệu là một địa bàn có tầm chiến lược quan trọng, địch càn quét quyết liệt. Đồng chí Hộ đã tham gia vào đội quân du kích chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh… Do có nhiều thành tích trong chiến đấu, đồng chí lần lượt được đề bạt lên Xã đội phó, sau đó là Xã đội trưởng xã Minh Diệu. Ngoài việc chủ động chặn đánh những trận càn quét lớn của địch, đồng chí Hộ còn rất quan tâm đến công tác tề ngụy, tiêu diệt bọn gián điệp ác ôn.

Ở tuổi 20, Trần Văn Hộ đã được đề bạt làm Đội trưởng an ninh vũ trang, đảm trách nhiệm vụ bảo vệ vành đai khu đóng quân của Tỉnh ủy Sóc Trăng. Từ lúc nhận nhiệm vụ đến lúc hy sinh, đồng chí Hộ luôn được đồng đội tin yêu khi là một tấm gương chiến sĩ cách mạng gan dạ, mưu trí, là một người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược; dưới sự chỉ huy của anh, Đội an ninh vũ trang dù chiến đấu trong bất kỳ tình huống nào cũng giành thế chủ động trước sự tấn công của quân thù.

Tháng 12/1972, địch mở cuộc hành quân lớn vào căn cứ Mỹ Phước với xe tăng, trực thăng yểm trợ. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Hộ, Đại đội trinh sát vũ trang đã đánh trả quyết liệt, cầm chân địch, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan đầu não của tỉnh sơ tán an toàn. Tuy nhiên, với ưu thế về quân sự và lực lượng, trong một trận đối đầu với địch (sau khi ta đã điều thương binh và lực lượng rút về tuyến sau an toàn), đồng chí Hộ đã anh dũng hy sinh, cái chết ngoan cường trước kẻ thù của anh đã để lại bao tiếc thương cho đồng đội!

Lịch sử anh hùng của quân dân xã Minh Diệu, trang sử vẻ vang của Công an tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước có sự đóng góp to lớn của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Hộ. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc ấy, liệt sĩ Trần Văn Hộ đã được Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 22/7/1998. Tấm gương kiên trung, anh hùng, mưu trí của người anh hùng tuổi 22 thật xứng đáng để lớp trẻ hôm nay soi rọi. Bạc Liêu thật tự hào khi trong những trang sử vẻ vang có tên những anh hùng liệt sĩ như thế, trẻ trung nhưng gan dạ, chính họ đã góp vào bản anh hùng ca quê hương những nốt trầm bi tráng!

NHẬT ANH

Nhớ lắm đồng đội ơi!

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa giờ đã đi qua phần lớn cuộc đời, người mang thương tật, người mang trong lòng những nỗi đau chiến tranh không thể nguôi ngoai. Nhiều đồng đội vẫn nằm lại nơi cánh rừng, bờ kênh, xóm làng, hài cốt chưa được tìm thấy. Người còn sống thì vẫn đi tìm người đã khuất. “Nhớ lắm đồng đội ơi!” - tiếng gọi từ chiến trường năm nào đến hôm nay vẫn đau đáu.

Khen thưởng cá nhân đạt thành tích tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc

Ngày 25/9, đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, thừa uỷ quyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Thạch Thị Hoa, Chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Thành, có thành tích đạt giải Ba tại Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã Đông Hải

Sáng 25/9, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại xã Đông Hải về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với Quy định số 124-QĐ/TW năm 2018 của Ban Bí thư.

“Buổi phát thanh gởi về Nam”

Tháng 8/1959, cách mạng miền Nam chịu tổn thất nặng nề do Mỹ - Diệm thực hiện chính sách khủng bố tàn bạo, bắn giết, bắt tù đày tất thảy những người chúng cho là "Việt cộng". Nghị quyết 15 của Trung ương nhằm chuyển hướng chiến lược của cách mạng miền Nam còn trong giai đoạn triển khai...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tối 23/9, giờ địa phương (sáng 24/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 125 Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm

Sáng 24/9, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến dự lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 125 Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện lấy 199 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại xã Hoà Bình

Sáng 24/9, trong không khí trang nghiêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các xã: Hoà Bình, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hậu, tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đặt tại xã Hoà Bình.

Tân Lộc khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Sáng 24/9, đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 xã Tân Lộc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian số - Bài cuối: Ðầu tư hạ tầng, nâng tầm lực lượng

Trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian số, hạ tầng công nghệ và năng lực con người đóng vai trò then chốt. Nhận thức rõ yêu cầu cấp bách của thời kỳ chuyển đổi số, Cà Mau đã chủ động triển khai đồng bộ hệ giải pháp hạ tầng - công nghệ hiện đại, kết hợp với việc tinh gọn bộ máy và đào tạo lực lượng thực chiến “thành thạo công nghệ, vững vàng bản lĩnh”.

Theo vết kỷ vật tìm danh tính liệt sĩ

Trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có những kỷ vật tưởng chừng rất đỗi bình thường như chiếc bàn chải, chai dầu gió, chiếc bóp, chiếc cúc áo, lọ thuốc penicillin hay chiếc nhẫn bạc… được tìm thấy cạnh bên những phần hài cốt chưa xác định danh tính, nhưng chúng lại trở thành những dấu tích vô cùng quý giá, là manh mối quan trọng để xác định danh tính liệt sĩ.