Lần đầu tiên đến Bạc Liêu tham gia Trại hè liên tỉnh “Ước mơ hồng”, được tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa, cũng như cảm nhận thật rõ nét về sự hiền hòa, mến khách của người dân vùng đất gần cuối trời Nam Tổ quốc đã để lại trong lòng thiếu nhi các tỉnh bạn những ấn tượng khó phai! Với các em, đây sẽ là những ký ức đẹp về một mùa hè với nhiều hoạt động ý nghĩa!
Thiếu nhi các tỉnh vui chơi tại Trại hè liên tỉnh “Ước mơ hồng” năm 2016 tổ chức ở Bạc Liêu. Ảnh: H.L
Vốn là những đứa trẻ có hoàn cảnh không may, đang được học tập và chăm sóc đặc biệt tại các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, các cơ sở giáo dục tình thương, nuôi dưỡng trẻ em… các em luôn ao ước, khát khao có được những chuyến tham quan, giao lưu thực tế với nhiều trải nghiệm thú vị cùng thiếu nhi các tỉnh bạn. Mỗi chuyến đi sẽ cho các em những bài học hay, ý nghĩa về cuộc sống, cảm nhận tình yêu thương, sự quan tâm của toàn xã hội dành cho mình để có thêm nhiều động lực vượt lên số phận bất hạnh, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Bởi vậy, khi biết tên mình nằm trong danh sách thiếu nhi được tham gia Trại hè liên tỉnh “Ước mơ hồng”, các bạn nhỏ rất háo hức, mong chờ ngày được đến Bạc Liêu!
“Tuy là lần đầu tiên em đến Bạc Liêu, nhưng sự ấm áp, hiền hòa của đất và người nơi đây làm em vô cùng quyến luyến! Không chỉ riêng em mà thiếu nhi các tỉnh khác cũng cảm nhận được sự quan tâm vô cùng đặc biệt của các cô chú lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể; sự nhiệt tình, thân thiện của các anh chị tình nguyện viên, người dân địa phương dành cho chúng em trong suốt thời gian diễn ra trại hè”, em Nguyễn Phước Đàm (tỉnh Kiên Giang) chia sẻ.
Không chỉ vậy, trong cảm nhận của các em, Bạc Liêu còn là vùng đất anh hùng gắn liền với nhiều giai thoại, di tích lịch sử - văn hóa biểu trưng cho ý chí quật khởi của quân và dân trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc. Đây còn là “cái nôi” của nghệ thuật Đờn ca tài tử đã được Unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; là vùng đất đa văn hóa vì sự gắn kết, cộng cư của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa. Em Ong Thị Cẩm Ly (Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long) thổ lộ: “Trong mắt em, Bạc Liêu thật đẹp, người Bạc Liêu thật hào sảng và nghĩa tình! Em rất ấn tượng, xúc động khi được viếng Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi); tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố và nhiều công trình hoành tráng trên Quảng trường Hùng Vương. Mỗi nơi đến đều để lại trong lòng em nhiều cảm xúc”.
Trại hè liên tỉnh “Ước mơ hồng” năm 2016 là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hy vọng, những dư vị đẹp từ các hoạt động bổ ích của trại hè sẽ giúp các em có thêm nghị lực để bước tiếp chặng đường tương lai phía trước.
Đỗ Hoàng