Thứ tư, 19-8-26 01:31:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bản hùng ca thống nhất

Báo Cà Mau Hoà chung không khí cả nước mừng dấu mốc lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hoá tỉnh phối hợp Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin các huyện, TP Cà Mau và xã, thị trấn tổ chức biểu diễn Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca thống nhất”.

Các tiết mục hợp ca được dàn dựng kỹ lưỡng, hoành tráng.

Các tiết mục hợp ca được dàn dựng kỹ lưỡng, hoành tráng.

Chương trình gồm 13 tiết mục với các thể loại: ca, múa, nhạc, kịch, tiểu phẩm. Tất cả tiết mục đều được làm mới, viết nhạc, thiết kế bài múa mới... tạo sức hút với khán giả tại 9 địa điểm diễn ở các huyện và TP Cà Mau. Ðặc biệt, phải kể đến tiết mục "Tấm lòng của mẹ" do các biên đạo, diễn viên của Trung tâm Văn hoá tỉnh dàn dựng và thể hiện.

Tiết mục “Tấm lòng của mẹ” tái hiện hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiết mục “Tấm lòng của mẹ” tái hiện hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Dương Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh, cho biết: “Cấu trúc chương trình biểu diễn phải truyền tải được nội dung và không khí hào hùng của cách mạng năm nào. Ðiều mà tất cả anh em Trung tâm mong muốn là người xem phải tự hào và tri ân sự hy sinh của các anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng... đã đổ máu xương, cống hiến để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong tháng Tư này, Trung tâm phải tập đến 50 chương trình nghệ thuật để phục vụ xuyên suốt, nên các anh em nghệ sĩ đã nỗ lực rất nhiều”.

Sự đón nhận của người dân tại các điểm diễn chính là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các nghệ sĩ của Trung tâm. Ở một số nơi, học sinh còn cầm cờ đỏ sao vàng để cổ vũ và vẫy theo từng nhịp múa, từng lời bài hát, tạo nên điểm nhấn khó phai trong lòng chính những nghệ sĩ biểu diễn.

Khán giả trẻ, nhất là học sinh các trường hưởng ứng nhiệt tình chương trình “Bản hùng ca thống nhất”. Một số em còn mang theo cờ để cổ vũ cho nghệ sĩ.

Khán giả trẻ, nhất là học sinh các trường hưởng ứng nhiệt tình chương trình “Bản hùng ca thống nhất”. Một số em còn mang theo cờ để cổ vũ cho nghệ sĩ.

Ðến xem chương trình nghệ thuật, anh Trần Trọng Thể, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, cho biết: “Chương trình biểu diễn lần này khá kỳ công. Tôi đưa gia đình đi xem đến hết mới về. Các con tôi hào hứng ngồi xem, càng hiểu biết nhiều hơn về ngày đặc biệt của dân tộc”.

Em Lê Quang Vinh, Lớp 9A, Trường THCS Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, chia sẻ: “Chúng em cảm thấy vui vì có thể sống cùng giây phút lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là chiến thắng vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng em thích nhất là tiết mục "Bác Ba Phi kể chuyện đánh giặc", rất dễ thương, cuốn hút và sinh động”.

Ðể có những đêm diễn thành công, các nghệ sĩ Trung tâm Văn hoá tỉnh phải liên tục tập 3 buổi/ngày. Có hôm lưu diễn về đến TP Cà Mau cũng đã nửa đêm, chỉ nghỉ ngơi vài tiếng là dậy tập lại bài để trưa di chuyển xuống điểm diễn khác.

Nghệ sĩ trẻ Hoàng Phúc chia sẻ: “Tham gia chương trình là niềm hạnh phúc không chỉ của riêng tôi mà của hầu hết các diễn viên trẻ. Bởi vậy, trong quá trình tập luyện đến khi biểu diễn, ai cũng mong có thể chỉn chu nhất, cố gắng hết sức mang món ăn tinh thần phục vụ khán giả ở 9 huyện, thành phố. Ðiều đặc biệt là trước khi hợp nhất 2 tỉnh, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, những chuyến xe về điểm diễn phục vụ cơ sở càng nhiều cảm xúc hơn. Lần này, tôi diễn vai Ðậu cùng với bác Ba Phi (do Ðạo diễn Quốc Tín thủ vai), trong tiểu phẩm “Bác Ba Phi kể chuyện đánh giặc”. Vẫn như nhiều suất diễn về cơ sở trước đó, mang hình ảnh bác Ba Phi và những câu chuyện của ông đến với khán giả; nhưng lần này, trong tiểu phẩm, ngoài tiếng cười ý nhị, hào sảng được gửi trao đến khán giả, trong từng câu thoại, lời ca, chúng tôi còn cố gắng lồng ghép nhiều thông điệp về tình yêu quê hương, xứ sở".

Tiểu phẩm “Bác Ba Phi kể chuyện đánh giặc” của Nghệ sĩ Hoàng Phúc và Ðạo diễn Quốc Tín mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Tiểu phẩm “Bác Ba Phi kể chuyện đánh giặc” của Nghệ sĩ Hoàng Phúc và Ðạo diễn Quốc Tín mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Những ngày tháng Tư lịch sử, mạch tự hào của 50 năm thống nhất đất nước len lỏi trong từng trái tim, chương trình nghệ thuật ý nghĩa “Bản hùng ca thống nhất” nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả ở các địa phương. Quý nhất là khi diễn ở các điểm trường, chương trình được học sinh đón nhận nồng nhiệt. Ðối với các nghệ sĩ, đây sẽ là kỷ niệm thật đẹp trong hành trình nghệ thuật.

Cà Mau là mảnh đất anh hùng, kiên trung cùng dân tộc đi qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại giành độc lập, tự do. Thế hệ trẻ hôm nay cần trân quý màu nắng thanh bình được thắp bằng máu xương của lớp lớp thế hệ cha ông đi trước, từ đó cùng nhau góp sức trẻ điểm tô cho quê hương thêm giàu, thêm đẹp.

 

Lam Khánh

 

Hành trình đi tìm cái đẹp

Hơn 20 năm cầm máy, NSNA Nguyễn Xuân Hãn vẫn không thôi say mê bộ môn nghệ thuật của khoảnh khắc, vì nhiếp ảnh mang lại cho anh những chuyến đi khám phá cuộc sống, phút giây tĩnh lặng để ngắm nhìn cái đẹp.

Tiếp đam mê điện ảnh cho người trẻ

Những năm gần đây, khái niệm "công nghiệp văn hoá" không còn là câu chuyện xa lạ. Từ điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn đến nội dung số, mỗi sản phẩm sáng tạo đều có thể trở thành giá trị kinh tế nếu được đầu tư bài bản và phát triển đúng hướng. Ðối với những địa phương còn nhiều tiềm năng như Cà Mau, việc khơi dậy đam mê sáng tạo cho thế hệ trẻ chính là bước đi đầu tiên để biến nguồn lực văn hoá thành động lực phát triển mới.

Cháo ong vò vẽ - Hương vị độc bản

Có những món ăn chỉ nhắc tên đã đủ khơi gợi nét đặc trưng của một vùng đất, một thời tuổi thơ và cả tính cách gan góc của con người nơi ấy - cháo ong vò vẽ là một trong những món như thế.

Giữ gìn di sản, tri ân lịch sử

Cà Mau là vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hoá, lịch sử, trong đó có nhiều công trình kiến trúc đặc sắc và mang nhiều giá trị tiêu biểu. Một trong những công trình ấy phải kể đến Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (phường An Xuyên), người dân quen gọi là chùa Phật Tổ. Ngôi cổ tự linh thiêng này còn là chứng nhân của gần 2 thế kỷ hình thành và phát triển của quê hương.

Nghệ sĩ xây dựng thương hiệu trên môi trường số

Giữa dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, chỉ với điện thoại thông minh, tài khoản mạng xã hội và tư duy sáng tạo, nghệ sĩ có thể đưa tiếng hát, câu vọng cổ, điệu múa hay những tác phẩm nghệ thuật vượt qua ranh giới địa lý để đến với hàng triệu người xem. Đối với nghệ sĩ Cà Mau, số hoá không chỉ mở ra cơ hội phát triển thương hiệu cá nhân mà còn trở thành phương thức mới để quảng bá văn hoá, con người và hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Từ xóm, ấp địa đầu cực Nam đến Hội thi toàn quốc của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Khi Ban Tổ chức xướng tên đội thi tỉnh Cà Mau trong nhóm 4 đơn vị đoạt giải A khu vực phía Nam, cả đoàn ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ oà. Đó không chỉ là phần thưởng cho nhiều tháng miệt mài tập luyện của 30 thành viên, mà còn là sự ghi nhận dành cho hàng nghìn cán bộ, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đang ngày đêm bám địa bàn, giữ bình yên từng xóm, ấp nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026

“Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”

Hoà cùng nhịp thở quê hương

Năm 2018, khi bắt đầu làm quen với những cái bấm máy đầu tiên, chàng trai trẻ Lương Kha (sinh năm 1997, hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau) chỉ đơn thuần muốn lưu giữ lại những nét đẹp bình dị xung quanh mình. Ðể rồi từ sở thích ban đầu ấy, hành trình nhiếp ảnh nghiêm túc và bền bỉ được mở ra.

Để lịch sử sống mãi trong trái tim thế hệ trẻ

Chương trình chiếu phim miễn phí do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã thu hút đông đảo khán giả, nhất là học sinh, sinh viên. Những bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng trở thành phương tiện truyền tải sinh động các giá trị truyền thống, góp phần giáo dục lòng yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Góc nhìn thời sự hoà quyện nghệ thuật

Tốt nghiệp Ðại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1982, chuyên ngành Hoạ sĩ, nhưng anh Cấn Văn Dũng lại rẽ lối, trở thành phóng viên ảnh, gắn bó với Báo Công nghiệp Việt Nam từ năm 1996 (sau đổi tên thành Báo Công Thương). Hành trình này cũng đưa anh "bén duyên" với nhiếp ảnh nghệ thuật.