Chủ nhật, 9-11-25 23:03:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ: Sân chơi bổ ích

Báo Cà Mau Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ được thành lập từ năm 2011, với sự tham gia của 20 thành viên đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn TP Cà Mau.

Câu lạc bộ (CLB) Phóng viên nhỏ được thành lập từ năm 2011, với sự tham gia của 20 thành viên đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn TP Cà Mau.

Thành viên của CLB được tuyển chọn với những tiêu chí như: có năng khiếu văn học, năng khiếu viết, có cảm quan xã hội tốt, đặc biệt là có niềm đam mê sáng tác. Mỗi tuần, CLB sinh hoạt vào sáng Chủ nhật và tối thứ Hai, tuy nhiên, có thể luân chuyển theo lịch học ở trường của các em. Vào mỗi dịp hè, sinh hoạt có thể tăng lên từ 3-4 buổi.

Phát triển năng khiếu

Tham gia CLB, các em sẽ được rèn luyện những kỹ năng cơ bản của một phóng viên như thu thập thông tin, phát hiện đề tài, cách viết tin, phỏng vấn, chụp ảnh… Ngoài viết tin, bài các em còn tham gia sáng tác thơ, truyện ngắn, văn xuôi, gương sáng học đường… Bên cạnh đó, CLB còn thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại để các em quan sát thiên nhiên viết tin, bài. CLB còn tổ chức giúp đỡ, tặng quà những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Buổi diễn tập cho liên hoan các câu lạc bộ xuất sắc tại huyện Năm Căn.

Chị Trần Thị Vân, giáo viên, chủ nhiệm CLB, chia sẻ, được sự quan tâm và giúp đỡ của Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi, CLB Phóng viên nhỏ ngày càng phát triển mạnh, thu hút nhiều em tham gia. CLB thường xuyên tổ chức giao lưu với các CLB năng khiếu khác của Nhà Thiếu nhi để các em cùng nhau trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm.

CLB là sân chơi bổ ích, ở đó các em thoả mãn được niềm đam mê bất tận của mình về sáng tác. CLB còn định hướng, tìm ra những điểm mạnh về năng khiếu tiềm ẩn trong các em, qua những buổi sinh hoạt tập thể dần tôi luyện và phát triển những năng khiếu ấy. CLB còn bồi dưỡng thêm kỹ năng sống, giúp các em tự tin trong giao tiếp với những người xung quanh. Các tác phẩm hay sẽ được đăng vào góc hoạt động của CLB và website của Nhà Thiếu nhi.

Em Trần Ngọc Bảo Vy, học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, bộc bạch: "Em tham gia CLB với mục tiêu ban đầu là rèn luyện sự tự tin khi đứng trước đám đông, đồng thời thoả mãn niềm đam mê sáng tác. Qua 2 năm tham gia, giờ đây em có thể tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Em thật sự rất vui và hạnh phúc khi được cùng các bạn trong CLB góp tiếng nói vào cộng đồng về các vấn đề mà mình quan tâm trong cuộc sống".

Trải nghiệm thực tế 

Ngoài tham gia viết tin, bài, sáng tác văn chương, CLB còn kết hợp các hoạt động đa dạng khác như tuyên truyền măng non, tập làm MC, phát thanh viên… Với ước mơ trở thành phóng viên trong tương lai, em Trần Ngọc Mỹ, học sinh Trường THPT Cà Mau, chia sẻ: "Niềm đam mê lớn nhất của em là trở thành phóng viên, được đi khắp mọi nơi, trải nghiệm về cuộc sống. Tham gia CLB Phóng viên nhỏ là cơ hội để em rèn luyện các kỹ năng cơ bản nhất của một phóng viên. Quan trọng nhất, sau thời gian tích cực cùng các bạn thảo luận đề tài, đi thực tế, từ một người khá nhút nhát, e dè trong giao tiếp, nay em tự tin, mạnh dạn phát biểu trước đám đông. Em còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, biết lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm của những bạn khác. Mỗi khi bài được đăng, em cảm thấy vui, đây chính là động lực để em cố gắng viết hay hơn".

Nhận thấy được ý nghĩa to lớn của CLB đối với việc phát triển năng khiếu, tư duy ở lứa tuổi thiếu nhi nên CLB ngày càng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ phía phụ huynh học sinh. Chị Ngô Ngọc Châu, mẹ em Trần Ngọc Mỹ, phấn khởi: "Gia đình rất vui và an tâm khi Mỹ biết cân bằng giữa việc học và chơi, nhờ tham gia CLB mà Mỹ được bồi dưỡng thêm về năng khiếu, giúp Mỹ định hướng tốt cho việc học của mình trong tương lai. Ðây là sân chơi vô cùng bổ ích cho các em thiếu nhi, tôi rất ủng hộ và hy vọng trong thời gian tới, Nhà Thiếu nhi sẽ có thêm những sân chơi lành mạnh để bồi dưỡng năng khiếu cho các em nhỏ".

CLB Phóng viên nhỏ đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các em thiếu nhi là vừa được học, vừa được vui chơi giải trí lành mạnh. Thời gian tới, CLB sẽ có kế hoạch phát triển thêm số lượng thành viên, đồng thời nâng cao chất lượng để các em có điều kiện phát triển năng khiếu./.

Bài và ảnh: Yến Nhi

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.