(CMO) Ở tuổi 65 nhưng ông Ngô Xuân Hồng, ấp Kinh Tư, xã Hoà Mỹ, huyên Cái Nước vẫn cứ canh cánh chuyện đi lại, học hành của học sinh trong xã. Thấu hiểu việc xây cất trường lớp là việc làm cần thiết cho giáo dục tại quê hương nên gia đình ông tự nguyện hiến 8.000 m2 đất cho địa phương xây dựng trường học.
Ông Ngô Xuân Hồng chia sẻ: “Sau chiến tranh, đời sống người dân khó khăn, trẻ con đi học vất vả, trường lớp lụp xụp nên gia đình tôi quyết định hiến đất để có nơi cho tụi nhỏ học hành thuận tiện”.
Trước đây, xã Hoà Mỹ chỉ có duy nhất trường Tiểu học Hoà Mỹ 1, trường lớp lụp xụp, bàn ghế cũ nát. Sau đó, địa phương quyết định dời trường về ấp Kinh Tư để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh.
Thấy điều kiện học tập của con cháu mình được quan tâm nên năm 1997, ông Ngô Xuân Hồng hiến 1.000 m2 xây dựng trường Tiểu học Hoà Mỹ 1. Sau đó, năm 2007, gia đình ông tiếp tục hiến thêm 2.000 m2 để mở rộng trường tiểu học và xây dựng thêm trường Mầm non Tuổi Thơ.
Ông Ngô Xuân Hồng. |
Và năm 2016, khi xã Hoà Mỹ phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, gia đình ông tiếp tục hiến thêm 5.000 m2 để trường tiểu học và trường mầm non mở rộng đạt chuẩn quốc gia.
Trường lớp mới được xây dựng khang trang trên phần đất rộng 8.000 m2 là niềm vui lớn không chỉ riêng ông Ngô Xuân Hồng. Đối với học sinh, ngôi trường mới kiên cố, thoáng mát đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong quá trình học tập.
Không chỉ hiến đất, ông Ngô Xuân Hồng còn bỏ ra 100 triệu đồng để san lấp sân trường. Với vai trò Ban đại diện phụ huynh học sinh, hằng năm ông còn vận động sách vở, quần áo, xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
“Các cháu học hành tốt thì mới mong có cuộc sống đầy đủ, làm người công dân tốt, giúp ích cho cộng đồng xã hội”, ông Ngô Xuân Hồng phấn khởi vì thấy việc làm của mình có ý nghĩa.
Từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, từng đội pháo học tập nơi rừng sâu nên giờ ông Ngô Xuân Hồng thấu hiểu việc giáo dục hết sức cần thiết trong quá trình hội nhập. Dù là một cựu chiến binh tuổi đã cao nhưng ông Ngô Xuân Hồng vẫn tiếp tục cống hiến cho quê hương mình bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp một phần công sức cho công cuộc xây dựng đất nước thêm giàu đẹp.
Tháng 6/2010, trường THCS Hoà Mỹ được khánh thành trong niềm vui và sự phấn khởi của nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn xã. Công trình được xây dựng khang trang trên tổng diện tích đất hơn 4.300 m2, do ông Nguyễn Văn Mỹ, 68 tuổi, ở ấp Kinh Tư, xã Hoà Mỹ hiến tặng.
Ông Nguyễn Văn Mỹ. |
Trước đây, xã Hoà Mỹ chưa có trường THCS nên học sinh trong xã phải đi học ở những xã lân cận như Tân Hưng Đông, Hưng Mỹ. Đường sá xa xôi, vất vả nên ông Nguyễn Văn Mỹ quyết định hiến đất thành lập trường để các em học tập thuận lợi.
Trường THCS Hoà Mỹ đưa vào hoạt động đã tạo động lực cho học sinh nơi đây. Niềm phấn khởi nhân đôi khi vào tháng 5/2017, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Phòng học kiên cố với trang thiết bị giảng dạy đầy đủ là điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp tục phấn đấu trên con đường chinh phục tri thức.
Thầy Lê Quốc Thới, Hiệu trưởng trường THCS Hoà Mỹ, chia sẻ: “Trường lớp được xây dựng khang trang như hôm nay là nhờ sự đóng góp của gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ. Ngôi trường được xây dựng đã rút ngắn đoạn đường đến lớp của nhiều học sinh trên địa bàn xã, đưa sự nghiệp giáo dục tại địa phương nâng lên rõ nét”
"Xã Hoà Mỹ có 8 hộ dân hiến 24.000 m2 đất để xây dựng 9 điểm trường học. Ngoài ra, 7 hộ dân khác cũng hiến 14.000 m2 đất để xây cất trụ sở ấp. Những đóng góp to lớn của những gia đình hiến đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới”, Phó chủ tịch UBND xã Hoà Mỹ Đinh Văn Hơn phấn khởi. |
Hằng My