Thứ năm, 18-6-26 13:36:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chợ tạm Trần Huỳnh: Tiểu thương bức xúc chuyện thu phí của Công ty Minh Thắng

Báo Cà Mau

Được tiếng là chợ lớn nhất của tỉnh, song, tiểu thương của chợ tạm Trần Huỳnh vẫn có rất nhiều thời gian rảnh vì… buôn bán ế ẩm. Chợ tạm Trần Huỳnh gần như có đầy đủ các mặt hàng từ cao cấp đến bình dân, nhưng lượng khách hàng đến chợ thì thưa thớt. Mới đây, thông tin nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Minh Thắng (gọi tắt là Công ty Minh Thắng) tiếp tục thu phí mặt bằng, lô sạp… khiến tiểu thương của chợ như “ngồi trên đống lửa”…

Ông Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, cho biết: “Điều trăn trở nhất của chúng tôi là làm sao vừa tháo gỡ được khó khăn cho nhà đầu tư và quan trọng nhất là giải quyết được khó khăn trước mắt của tiểu thương. Không thể phủ nhận quyết tâm xây dựng chợ của Công ty Minh Thắng, nhưng do hạn chế kinh nghiệm nên nhà đầu tư đi “lòng vòng” (giải tỏa, xây dựng chợ tạm rồi mới xây chợ kiên cố). Từ đó, dẫn đến tốn kém, trong lúc năng lực tài chính lại không đủ mạnh để đầu tư các dự án dài hơi. Song, nếu bắt tiểu thương phải chịu cái lỗi sai sót, hạn chế của nhà đầu tư thì quả là bất công.

Để sở gỡ vấn đề trên, UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh tạm thời ngưng thu phí lô sạp, ki-ốt của tiểu thương tại chợ tạm Trần Huỳnh. Đồng thời, đề xuất giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư bằng cách cho vay vốn hoặc mua lại chợ…

Chuyện mua bán khó khăn, ế ẩm tại chợ tạm Trần Huỳnh là điều ai cũng có thể nhận ra. Cứ mỗi lần đến chợ hỏi thăm tình hình thì chúng tôi nhận rất nhiều lời “tâm sự” buồn của tiểu thương. Thiết kế “không giống ai” của chợ tạm Trần Huỳnh, đó chính là một trong những nguyên nhân khiến khách hàng “làm biếng” vào chợ. Các lối ra vào chợ thì nhỏ, lô sạp chật hẹp, tiểu thương còn tận dụng để hàng thì còn chỗ đâu để khách hàng tham quan, mua sắm?

Thời gian đầu, tiểu thương kỳ vọng với lượng hàng hóa khá lớn tập trung tại chợ, buôn bán sỉ, lẻ phong phú thì chắc chắn khách hàng cũ, mới sẽ tìm đến. Thế nhưng, sau 2 năm, mọi thứ dường như vẫn không mấy khả quan. Từ hơn 1.000 tiểu thương đăng ký kinh doanh, hiện nay chỉ còn hơn 300 hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ.

Những khó khăn cứ ngày một chồng chất khi mới đây tiểu thương của chợ nghe được thông tin tiếp tục đóng tiền mặt bằng, lô sạp thêm một năm nữa. Phản ứng thông tin trên, hầu hết tiểu thương trong chợ đồng tình kiến nghị UBND TP. Bạc Liêu phải trực tiếp giải quyết khó khăn bức bách hiện nay. Tiểu thương của chợ đồng loạt đề nghị không đóng thêm tiền mặt bằng. Chị Lê Thị Thu Hằng bức xúc nói: “Nhà đầu tư đã hứa sau 2 năm chúng tôi sẽ không phải đóng phí lô sạp, ki-ốt nữa. Nhưng bây giờ trong tình cảnh khó khăn của tiểu thương, nhà đầu tư lại thất hứa (?)”.

Tiểu thương chợ tạm Trần Huỳnh nêu những bức xúc về việc thu phí của Công ty Minh Thắng trong buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.T

Tại buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP. Bạc Liêu, nhiều tiểu thương không đồng ý với việc thu phí của nhà đầu tư. Bởi lúc vào chợ, tiểu thương gần như đóng hết phần xây cất hạng mục lô sạp cho nhà đầu tư. Công ty Minh Thắng đưa ra mức phí đã bỏ ra để xây cất lô sạp, ki-ốt hơn 16 tỷ đồng (bao gồm cả lãi suất ngân hàng, thuế giá trị gia tăng…). Còn phần bao che phía trên (theo hợp đồng với địa phương) thì nhà đầu tư tự cân đối. Song, sau 2 năm vẫn chưa có động thái gì về việc xây dựng chợ A, nhà đầu tư lại tiếp tục xin chủ trương UBND tỉnh về việc cho thu phí lô sạp, ki-ốt thêm 1 năm nữa để nhà đầu tư trang trải lại phần phí bao che với số tiền hơn 13 tỷ đồng(?).

Hiện nay, tiểu thương chợ tạm Trần Huỳnh đều vô cùng bức xúc. Họ đã mang thắc mắc này gửi đến lãnh đạo UBND thành phố, UBND tỉnh. Tại sao mọi chi phí đầu tư của Công ty Minh Thắng mà họ lại phải gánh chịu? Anh Trần Minh Dũng, tiểu thương bán tạp hóa tại chợ, cho rằng: “Nhà đầu tư đã không giữ lời hứa với tiểu thương. Họ bắt tiểu thương đóng phí lô sạp mặt tiền, sau đó cất thêm một dãy mặt tiền khác cho thuê, và lại tiếp tục thu phí mặt tiền, chúng tôi rất bức xúc! Nếu bây giờ bắt chúng tôi đóng mấy chục triệu đồng cho một năm nữa thì chắc là không ai còn khả năng và sẽ đành bỏ chợ thôi…”.

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần giải quyết triệt để những bất cập tại chợ tạm Trần Huỳnh để bà con có thể yên tâm buôn bán.

Hoàng Uyên

Nơi những tuyến đường kể chuyện đổi thay

Tân Hưng hôm nay định hình rõ nét diện mạo một vùng quê đáng sống, với cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống người dân khá giả khi mạnh dạn xoá bỏ thế độc canh để làm giàu bền vững.

Chung tay thắp sáng đường quê

Những năm gần đây, phong trào “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn tỉnh Cà Mau lan toả mạnh mẽ, nhận được sự chung tay góp sức của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi ánh đèn thắp lên không chỉ làm sáng những tuyến đường nông thôn mà còn góp phần thay đổi diện mạo quê hương, bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Khi ý thức xanh "nảy mầm" từ cộng đồng

Hơn 73.800 người dân của 50.478 hộ gia đình tại 733 khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm; hơn 83,8 tấn rác thải các loại đã được thu gom, xóa bỏ 137 điểm tập kết rác không đúng quy định và cấp phát 72 thùng chứa rác tại các tuyến giao thông nông thôn.

Phụ nữ Cà Mau lan toả lối sống xanh

Chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Cà Mau triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Ðể có những vùng quê đáng sống

Sau hơn 15 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nhiều vùng quê ở Cà Mau đổi thay rõ nét. Những tuyến đường giao thông từng bước mở rộng; hệ thống điện, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng cải thiện. Từ thực tiễn ấy, tỉnh đang chuyển mạnh tư duy phát triển từ “đạt chuẩn” sang “đáng sống”, lấy người dân làm trung tâm và là mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển.

Cà Mau chuẩn bị ra quân bảo vệ môi trường đồng loạt vào ngày 6/6

"Bảo vệ môi trường không phải là phong trào nhất thời, mà là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, vì mục tiêu phát triển bền vững".

Chợ Rau Dừa tiềm ẩn tai nạn giao thông

Khu vực chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ từ lâu là điểm giao thương nhộn nhịp, thu hút đông đảo tiểu thương và người dân đến mua bán mỗi ngày. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hoạt động thương mại, nơi đây đang bộc lộ nhiều bất cập về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Tân Ân ra quân xây dựng hơn 7 km tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Hoạt động này của xã Tân Ân nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6).

Chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Lý Văn Lâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình. Từ những công trình dân sinh, hoạt động an sinh xã hội đến các mô hình tự quản ở cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tiếp tục được lan toả sâu rộng trong từng khóm, từng hộ dân, tạo nền tảng xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.