Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chung tay lan toả điều tử tế

Báo Cà Mau Năm nay, trước thềm tết Trung thu, Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng sống, trực thuộc Hội Sinh viên Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu), triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần gây quỹ tổ chức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa trăng trọn vẹn.

Khởi động là dự án "Trạm yêu thương" rửa xe gây quỹ. Ðây là lần thứ 2 hoạt động được tổ chức, thu hút đông đảo các thành viên CLB đăng ký tham gia.

Thầy Ðoái Phước Hiếu, Phó bí thư Ðoàn trường, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Qua kết quả khả quan từ mùa đầu tiên, chúng tôi đã họp bàn và thống nhất khởi động lại dự án mùa thứ 2. Thay vì kêu gọi mọi người ủng hộ vật chất, CLB sẽ rửa xe và thu quỹ để vừa có hoạt động, vừa có kinh phí làm an sinh. Qua đó, khơi gợi tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết của các thành viên và truyền cảm hứng về lối sống tích cực đến các bạn trẻ”.

"Trạm yêu thương" nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo thầy cô, sinh viên...

"Trạm yêu thương" nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo thầy cô, sinh viên...

Năm nay, "Trạm yêu thương" sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 8 đến trung tuần tháng 9. Với vị trí đặt tại khuôn viên nhà xe sinh viên Phân hiệu, cùng 2 máy xịt nước và các trang thiết bị chuyên dụng cho việc vệ sinh xe, trạm nhanh chóng nhận được sự quan tâm hưởng ứng từ thầy cô, sinh viên Phân hiệu cũng như khách hàng từ bên ngoài trường. Với phương châm “Vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi”, đội hình tình nguyện của trạm đã dành tâm huyết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, dù thời tiết nắng mưa thất thường.

Thầy Phước Hiếu chia sẻ: “Mỗi ngày, trạm sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng và kết thúc vào 11 giờ trưa, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, các thành viên CLB thay phiên nhau túc trực, sẵn sàng phục vụ khi có khách gửi xe rửa. Giá rửa xe thấp nhất là 15 ngàn đồng đối với xe máy và 50 ngàn đồng đối với xe ô tô. Song, với việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn của CLB, ngoài trả tiền rửa xe, nhiều khách hàng còn sẵn sàng ủng hộ hoạt động này từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tiếp thêm động lực cho CLB thực hiện các hoạt động về sau”.

Bên cạnh "Trạm yêu thương", CLB Kỹ năng sống còn thực hiện hoạt động bán bong bóng tạo hình tại công viên và các tuyến phố nội đô TP Cà Mau. Mỗi ngày, có khoảng 10 thành viên thay nhau làm bong bóng tạo hình, với đủ hình thù các loại thú cưng, sau đó sẽ đem bán gây quỹ. Ngoài bong bóng, CLB còn kết hợp bán thêm nước giải khát. Dù đây là hoạt động mới mẻ nhưng nhận được sự hưởng ứng của nhiều người, nhất là các em nhỏ.

Bạn Ðỗ Hoàng Tâm, sinh viên năm nhất ngành Kế toán, thành viên CLB, bộc bạch: “Lần đầu tiên tham gia hoạt động, được sự hướng dẫn của thầy và các bạn, em nhanh chóng nắm bắt và thực hiện tốt công việc. Em thấy thật hạnh phúc khi được góp sức cho các hoạt động tình nguyện”.

Sau khi kết thúc các hoạt động, nguồn quỹ thu được sẽ được CLB sử dụng để tổ chức hoạt động vui tết Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Cà Mau. Bằng việc mua tặng bánh, lồng đèn, bánh kẹo cũng như đồ ăn vặt... CLB hy vọng sẽ tiếp thêm niềm vui, một mùa trăng ấm áp cho các em.

Ngoài những dự án đang thực hiện, thời gian qua, CLB đã thực hiện đa dạng các hoạt động khác như: đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường; hướng dẫn người dân cài đặt app định danh điện tử; rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thử thách sinh tồn... Mỗi hoạt động là môi trường cho các em va chạm thực tế, tiếp xúc nhiều người để ứng xử phù hợp từng tình huống và rút ra bài học cho bản thân. Ðồng thời, qua đó tạo giá trị chiều sâu và cùng nhau lan toả điều tử tế trong cộng đồng./.

 

M. Sang

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.