Tháng 2 (âl), thời tiết tốt, biển êm, sau hơn 2 giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi được đặt chân lên đảo ngọc Phú Quốc. Sau 30 phút ngồi xe rồi cũng đến nơi cần đến: Hải quân Vùng 5. Tiếp chúng tôi trong căn phòng khang trang, Đại tá Đậu Khải Hoàn, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5, thông báo nhanh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động tăng gia sản xuất của các đơn vị đóng quân trên đảo.
Tháng 2 (âl), thời tiết tốt, biển êm, sau hơn 2 giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi được đặt chân lên đảo ngọc Phú Quốc. Sau 30 phút ngồi xe rồi cũng đến nơi cần đến: Hải quân Vùng 5. Tiếp chúng tôi trong căn phòng khang trang, Đại tá Đậu Khải Hoàn, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5, thông báo nhanh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động tăng gia sản xuất của các đơn vị đóng quân trên đảo.
Trong chia sẻ của mình, Đại tá Đậu Khải Hoàn vẫn nhắc nhiều về tình quân - dân nơi đảo xa. Trong chuyến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời) vào đầu năm 2015, ông có một cảm xúc khó quên. Đó là bữa cơm tất niên mà tất cả cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo Hòn Chuối quây quần bên nhau cùng nấu, cùng ăn thật đầm ấm, vui vẻ. Chỉ có tình quân - dân thắm thiết thì mới có bữa cơm đầm ấm nghĩa tình như thế và mùa xuân càng thêm ý nghĩa.
![]() |
Chiến sĩ Phạm Thái Sơn, Binh nhất Tiểu đoàn Ra-đa 551 chăm sóc rau phục vụ cho bữa ăn hằng ngày. Ảnh: HOÀNG DIỆU |
Tại các đơn vị Hải quân Vùng 5, chúng tôi có những giây phút tâm tình cùng những anh lính biển. Những người đang làm nhiệm vụ ở nơi đầu sóng ngọn gió này đa phần trẻ, khoẻ, năng động và tràn đầy sức sống. Trong tâm thức họ, ngoài công việc ra thì nhiệm vụ quan trọng và tối thượng là cùng với quân, dân huyện đảo và cả nước giữ sự bình yên trên đảo, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Mới 31 tuổi nhưng Thượng uý Đỗ Đức Dũng, Trạm trưởng Trạm Ra-đa 605, Tiểu đoàn 551, đã có gần 14 năm là lính hải quân. Với anh, được trở thành người lính hải quân là niềm vinh dự, tự hào. “Dù nhiệm vụ khó khăn, cường độ công tác cao nhưng với tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vì sự bình yên của Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, chúng tôi xác định, quyết tâm xử lý tốt mọi tình huống, không để bị bất ngờ, giữ vững niềm tin của hậu phương với những người lính đảo”, Thượng uý Đỗ Đức Dũng chia sẻ.
Mới đầu tháng 2 (âl) nhưng Trạm Ra-đa 605 đã hết nước sinh hoạt. Những bể nước mưa dự trữ cạn dần, số nước ít ỏi còn lại được đơn vị ưu tiên cho uống và nấu ăn. Thượng uý Đỗ Đức Dũng nói vui: "Buổi chiều cán bộ, chiến sĩ phải hành quân hơn 3 km xin nước của dân tắm, giặt. Qua 3 con dốc “hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ” về đến nơi ướt sũng, và coi như tắm thêm một lần mồ hôi". Thiếu nước nên nước rửa rau quả được các anh tận dụng tối đa để trồng rau. Tuy không nhiều, chỉ từ 6-8 luống rau cũng góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 605. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu để giữ bình yên cho vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Với nhiệm vụ quan sát, quản lý mục tiêu bảo vệ trên vùng biển ở khu vực được phân công. Năm 2014, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn quán triệt và nâng cao nhận thức về công tác quản lý trang bị kỹ thuật; bảo đảm luôn sẵn sàng vũ khí trang bị cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, nhất là những tháng mùa mưa, trồng rau sạch, chăn nuôi để bổ sung thêm nguồn thức ăn cho cán bộ, chiến sĩ.
Hơn 16 giờ, chúng tôi theo chân Đại uý Trần Văn Quân, Đại đội trưởng Đại đội 84, Tiểu đoàn 553, tham gia trực sẵn sàng chiến đấu. Nắng tháng 2 hanh, khô, nóng ran rát cả người, nhưng với cán bộ, chiến sĩ Khẩu đội pháo, Đại đội 84 vẫn đang căng mắt trực. Quệt mồ hôi, Đại uý Trần Văn Quân chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ đại đội luôn trong tư thế trực sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, những ngày lễ, Tết, phải trực 24/24, không lơ là, luôn trong tư thế trực bảo vệ phòng không, trực sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo bình yên cho vùng trời, góp phần giữ gìn an ninh vùng trời, vùng biển được giao.
![]() |
Các chiến sĩ Trạm Ra-đa 605 đang tiến hành báo động luyện tập. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG |
Song song với trực sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện chiến đấu cũng được đơn vị triển khai thực hiện từ đầu tháng 3 đến hết tháng 12 hằng năm. Đặc biệt, công tác lau chùi, bảo quản vũ khí, khí tài luôn được các anh triển khai thực hiên nghiêm mỗi ngày 2 lần. Sau giờ trực, các anh lại cùng nhau tăng gia sản xuất. Tuy đóng quân trên đồi cao, thiếu nước, thời tiết khắc nghiệt nhưng đại đội vẫn đảm bảo trồng, tự cung tự cấp đủ 100% rau xanh, bầu bí các loại. Rồi đơn vị còn nuôi cả gà, vịt; thông thường đại đội phải “xuất” gà, vịt sang các đơn vị khác vì ăn không hết.
Hơn 20 năm gắn bó với đảo Phú Quốc, với Trung tá, Bác sĩ Lê Thanh Thuận, Đội trưởng Đội Điều trị 78, hành trang người lính thêm đong đầy tình đồng chí, đồng đội và tình quân - dân. Ngoài công tác khám, điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo, Đội Điều trị 78 thường xuyên tiếp nhận cấp cứu cho người dân trước khi chuyển bệnh lên Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cách đó 30 km.
Năm 2014, đội khám, điều trị cho 133 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 5.000 lượt dân. Bằng tình thương và trách nhiệm của mình, Đội Điều trị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và với người dân trên đảo thì các anh còn là những “lương y như từ mẫu”. Với các chuyên khoa như: nội, ngoại, dược, cận lâm sàng… Hằng năm, Đội Điều trị 78 còn tham gia khám bệnh cho người dân nước bạn Campuchia. Trung tá, Bác sĩ Lê Thanh Thuận bộc bạch: “Sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội, tình quân - dân đã giúp chúng tôi khắc phục khó khăn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Hải quân Vùng 5 đến từ nhiều miền quê khác nhau. Nhưng với tình yêu quê hương, đất nước, họ đang ngày đêm chung vai, chung sức cùng với Nhân dân huyện đảo Phú Quốc, vùng biển Tây Nam và cả nước giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chia tay các anh, chúng tôi bịn rịn, hẹn quay lại trong một ngày sớm nhất. Chúc các anh luôn “chân cứng đá mềm” để góp phần bảo vệ vững chắc biển trời Tổ quốc./.
Ghi chép của Phương Lài