Có một địa danh mà đất và người ở đó không chỉ nỗ lực, hăng say lao động sản xuất, hoà mình vào công cuộc phát triển chung của tỉnh nhà, mà còn luôn giữ gìn, lan toả sâu sắc những giá trị văn hoá dân gian vùng đất U Minh Hạ. Ðó là Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời), miền quê giàu nghĩa giàu tình, ruộng đồng trù phú, và là quê hương của bác Ba Phi (Nghệ nhân Dân gian Nguyễn Long Phi, 1884-1964) - người đã sáng tạo những truyện kể hóm hỉnh, làm nên nghệ thuật đặc sắc riêng có của xứ Cà Mau.
- Xã Khánh Hải đạt chuẩn nông thôn mới
- Trao 20 bồn chứa nước và 1.000 bình nước uống ở xã Khánh Hải
- Phụ nữ Khánh Hải giảm nghèo
Ðến với Khánh Hải vào mùa thu hoạch mới thấy sự trù phú của vùng đất này, cảm nhận được tinh thần lạc quan, yêu đời, hăng say lao động sản xuất của những người nông dân bám ruộng vườn, qua những ruộng lúa, liếp chuối, dừa, hoa màu... tốt tươi, xanh mướt. Rồi những chuyến biển về trúng mùa ruốc, cá cơm phơi đầy giàn... càng minh chứng cho sự no ấm đời sống người dân Khánh Hải.
Là xã ven biển của huyện Trần Văn Thời, Khánh Hải có 11 ấp với gần 3.500 hộ. Sau hơn 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã có sự chuyển mình khởi sắc. Kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,03%.
Những ngôi làng tái định cư ven biển thuộc Kinh 4, xã Khánh Hải hôm nay được Nhà nước đầu tư, tạo điều kiện cho người dân ven biển phát triển.
Từ ruộng lúa, hoa màu, cây ăn trái đã giúp người dân nơi đây từng bước được no ấm.
Hằng ngày các thương lái đến tận Kinh Ngang, quê hương bác Ba Phi, để thu mua chuối.
![]() |
|
![]() |
![]() |
Nghề làm khô ở Khánh Hải.
Khánh Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, qua gần 2 năm phấn đấu, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm chỉ còn 0,03%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng.
Huỳnh Lâm thực hiện