Thứ tư, 8-4-26 18:18:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðón xuân trên đất khách

Báo Cà Mau Mùa xuân đến, trong khi bao người đi xa vội vã trở về quê hương để đoàn tụ cùng gia đình thì các du học sinh phải đón xuân nơi đất khách. Mặc dù không tránh khỏi cảm giác buồn, nhớ gia đình, nhưng đây cũng là cơ hội trải nghiệm, cọ xát với công việc, con người nơi vùng đất mới để trưởng thành hơn.

Mỗi năm, tỉnh Cà Mau có hàng chục, hàng trăm học sinh sau khi tốt nghiệp THPT khăn gói lên đường đi du học. Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Ðài Loan... là những nước được nhiều em lựa chọn, vì phù hợp điều kiện kinh tế gia đình.

Sang Ðài Loan du học gần 4 tháng nay, mọi thứ với Nguyễn Hải Ðang (quê huyện Trần Văn Thời) vẫn còn bỡ ngỡ. Lần đầu tiên đón Tết ở một nơi rất xa, với Nguyễn Hải Ðang không hề dễ dàng. Bao cảm xúc của chàng trai 19 tuổi ở xứ người đều hướng về quê hương.

Nguyễn Hải Ðang (thứ tư từ phải sang) bên những người bạn mới tại Ðài Loan.

Hải Ðang chia sẻ: “Khi mới sang Ðài Loan, em bỡ ngỡ vì người Ðài Loan nói chuyện khá nhanh, nhưng dần em cũng quen và hiểu. Việc học không gặp khó khăn mấy vì có trợ giảng hỗ trợ khi mình không hiểu. Lịch học thường bắt đầu từ thứ Hai đến thứ Năm (2 buổi/ngày), khá giống với Việt Nam. Công việc làm thêm của em không khó lắm, em làm ở công ty, khâu đóng gói gà, mỗi du học sinh chỉ được làm không quá 20 giờ/tuần (từ thứ Năm đến thứ Bảy). Ðây là quy định chung cho tất cả du học sinh trên đất nước Ðài Loan, để đảm bảo chất lượng học tập”.

Theo Hải Ðang, dịp Tết, trường sẽ cho học sinh nghỉ đông khoảng hơn 1 tháng vì rất lạnh (hiện tại thời tiết tầm 10-15 độ). Ðây là thời gian du học sinh được tranh thủ làm việc (vì không bị giới hạn thời gian), cũng vì vậy mà đa phần du học sinh như Hải Ðang chọn ở lại đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí kỳ học sắp tới.

“Tết này không về, lần đầu đón Tết xa nhà, em vừa buồn vừa vui. Vui vì lần đầu được trải nghiệm đón Tết ở một nơi xa xôi cùng các bạn mới. Buồn vì nhớ nhà, không được quây quần cùng người thân”, Hải Ðang bùi ngùi.

Võ Mỹ Huyền, sinh viên năm nhất ngành Marketing, sau hơn 2 tháng học tập tại Trường Ðại học Công nghệ Triều Dương (Ðài Loan), chia sẻ: “Ở Ðài Loan cũng ăn Tết giống như ở Việt Nam. Ðường phố những ngày giáp Tết tấp nập và có nhiều địa điểm trang trí Tết để check-in. Người người trang hoàng nhà cửa đón năm mới. Du học sinh Việt Nam cũng vừa được khoa tổ chức lễ hội đón năm mới. Thầy cô chúc các em "Năm mới vui vẻ", tạo cho em cảm giác thân thuộc, khó tả. Dịp Tết ở đây, mọi người ăn chè trôi nước với ý nghĩa mong năm mới mọi điều suôn sẻ, thuận lợi, gia đình đoàn viên và nhiều may mắn”.

Võ Mỹ Huyền (ngồi, thứ hai từ trái sang) đón năm mới 2024 tại trường.

Chọn du học tại xứ sở Kim Chi đã 5 năm nay, nhưng Lê Thảo Minh (quê huyện Ðầm Dơi) mới chỉ 1 lần duy nhất được ăn Tết đúng nghĩa với người thân tại Việt Nam. Còn lại 4 mùa Tết, Minh đều chọn ở lại Hàn Quốc để làm việc kiếm thêm thu nhập.

Lê Thảo Minh chia sẻ: “Với em không khí Tết chỉ có 2 năm trở lại đây. Năm đầu du học chưa quen, ăn Tết trong ký túc xá, nghỉ vài ngày, nhà trường phát bánh cho mình. 2 năm sau thì dịch Covid, không ăn Tết luôn. Thường Tết ở Hàn Quốc trọng tâm là tết Trung thu, còn tết Nguyên đán chỉ trong 2-3 ngày. Mỗi năm, Hội Sinh viên Việt Nam của trường có chương trình tất niên cho các bạn Việt Nam không về quê ăn Tết, tổ chức gói bánh chưng, cùng ăn tất niên, vui lắm. Ngoài ra, Hàn Quốc có chùa Viên Ngộ (chùa người Việt tại Hàn Quốc) gần khu em ở, chùa này hay tổ chức Tết cho đồng hương Việt Nam tại Hàn”.

Du học sinh Lê Thảo Minh (hàng trên, bìa trái) vui xuân năm 2024 cùng các bạn du học sinh Cà Mau tại Hàn Quốc.

Ở nước Nhật xa xôi, Mai Thuý Huỳnh có khoảng thời gian dài gắn bó, nhưng mỗi khi đến Tết, Huỳnh không khỏi cảm giác khắc khoải nhớ nhà.

Thuý Huỳnh bộc bạch: “Em hiện tại đã tốt nghiệp và đang làm ở Viện Dưỡng lão của thành phố Kobe (Nhật Bản). Nói về cảm xúc thì ai xa quê mà không nhớ, nhất là dịp Tết. Nhưng mình xa quê mà, phải chịu thôi, để tiết kiệm chi phí nên không về. Người Nhật sống khép kín hơn người Việt nên Tết ở đây cũng giống như ngày thường thôi, hơi nhộn nhịp hơn một chút, nhưng không bằng ở Việt Nam. Một số nơi có đông người Việt thì các bạn tập trung đón giao thừa, ăn với nhau bữa cơm, cũng gọi là có Tết".

Những trải nghiệm của nhiều bạn trẻ khi đón Tết nơi đất khách luôn đong đầy ý nghĩa. Ðó là sự trân trọng, nâng niu những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, xóm làng, quê hương, đất nước. Nhất là trui rèn sự trưởng thành, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, vững tin đón những mùa xuân tươi đẹp hơn nữa trong tương lai./.

(Ảnh nhân vật cung cấp)

 

Hồng Nhung

 

Ám áp tết Chôl Chnăm Thmây trong căn nhà mới

Với nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để an tâm mưu sinh, vươn lên trong cuộc sống. Hiểu được điều này, chính quyền xã Phước Long luôn đặc biệt quan tâm chăm lo nhà ở cho người dân, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc Khmer. Trước thềm tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, những căn nhà Đại đoàn kết hoàn thành kịp thời, đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho nhiều gia đình trên địa bàn.

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi Cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học

Sáng 6/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thi Cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học lần thứ I, năm học 2025-2026. Đây là dịp để ngành Giáo dục đánh giá thực chất năng lực đội ngũ quản lý, đồng thời phát hiện những cá nhân tiêu biểu có sáng kiến đột phá.

2 cô giáo, 10 năm, một tình thương

Suốt 10 năm qua, lớp phổ cập của Giáo xứ Tắc Vân luôn rộn rã tiếng cười trẻ thơ, với bóng dáng tận tuỵ của 2 cô giáo: Nguyễn Thị Thái và Nguyễn Thị Hương Thanh, những người lặng thầm viết nên câu chuyện đẹp về tình thương và sự sẻ chia.

Khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn

Đạt 23 huy chương Vàng, 47 huy chương Bạc và 87 huy chương Đồng, các trường THPT trong tỉnh Cà Mau ghi thành tích ấn tượng tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 vừa diễn ra tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh). Dấu ấn tại sân chơi học thuật uy tín này minh chứng cho hiệu quả công tác bồi dưỡng tài năng trẻ của ngành giáo dục địa phương.

Trao học bổng VNSF học kỳ II tại Xã Phan Ngọc Hiển

Sáng 5/4, tại Trường THCS Bông Văn Dĩa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp với Xã Phan Ngọc Hiển và Tổ chức The Vietnam Scholarship Foundation (VNSF) tổ chức trao học bổng học kỳ II, năm học 2025-2026 cho 18 học sinh thuộc 3 xã: Tân Ân, Đất Mũi và Phan Ngọc Hiển.

Cứu sống bệnh nhân bị thủng tim nhờ kích hoạt "báo động đỏ"

Ngày 3/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống kịp thời một nam thanh niên bị thủng tim.

Cách phòng ngừa, nhận biết và xử trí ban đầu ngộ độc thực phẩm

Dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm: Sau khi ăn hoặc uống thực phẩm nhiễm độc (có thể chỉ sau vài phút, vài giờ hoặc thậm chí một ngày), người bệnh thường xuất hiện đột ngột các triệu chứng như buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần; trong một số trường hợp có thể nôn hoặc đi ngoài ra máu, sốt cao hoặc không sốt.

Nhịp cầu 100 triệu đồng góp phần phát triển vùng khó Khánh Lâm

Công trình cầu giao thông nông thôn trị giá 100 triệu đồng vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng tại Ấp 26, xã Khánh Lâm vào ngày 2/4.

Vùng đồng bào khởi sắc, rộn ràng đón tết Chôl Chnăm Thmây

Những năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Cà Mau khởi sắc rõ nét, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Những ngày này, đồng bào Khmer phấn khởi chuẩn bị đón tết Chôl Chnăm Thmây, tràn đầy niềm tin vào năm mới tốt đẹp.

Thầm lặng sau “cánh cửa” ngành y

Phía sau ánh đèn của các khoa, phòng điều trị, sau những ca mổ căng thẳng hay khoảnh khắc giành giật sự sống, vẫn có những con người âm thầm "canh cổng" mỗi ngày. Công việc của họ gắn liền với lằn ranh sinh tử, với khoảnh khắc ly biệt và mất mát của con người. Ðó là những tài xế xe cấp cứu, những người làm công việc mai táng, lặng lẽ, ít được nhắc đến, nhưng không thể thiếu trong guồng quay của ngành y tế.