ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 12:30:49
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hãy giúp chị Thái Thị Thân vượt qua cảnh nghèo!

Báo Cà Mau Quê Nghệ An, những năm kháng chiến chống Mỹ, chị Thái Thị Thân tham gia lực lượng thanh niên xung phong, được biên chế vào Trung đoàn 367, đường 9 Nam Lào. Sau ngày hoà bình lập lại, chị tiếp tục làm công nhân mở đường. Ðến năm 1978, chị lập gia đình, được chuyển vào khu gia đình hạnh phúc Ðội 251, xã Nga Thiên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Quê Nghệ An, những năm kháng chiến chống Mỹ, chị Thái Thị Thân tham gia lực lượng thanh niên xung phong, được biên chế vào Trung đoàn 367, đường 9 Nam Lào. Sau ngày hoà bình lập lại, chị tiếp tục làm công nhân mở đường. Ðến năm 1978, chị lập gia đình, được chuyển vào khu gia đình hạnh phúc Ðội 251, xã Nga Thiên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Vợ chồng chị sống chủ yếu bằng đồng lương công nhân. Năm 1969, đứa con đầu lòng ra đời, niềm vui cũng song hành với sự khó khăn tăng lên khi thêm một miệng ăn. Ðồng lương của đôi công nhân trẻ thời bao cấp còn phải gánh thêm mẹ già, con nhỏ nên hoàn cảnh gia đình lúc đó vô cùng khó khăn. Năm 1982, vợ chồng chị đã làm đơn xin nghỉ việc về quê chồng ở tỉnh Thanh Hoá sinh sống với hy vọng cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Vợ chồng chị Thân đang vá xe.

Cuộc sống ở quê khó khăn, năm 1986, chồng chị theo người anh vào Cà Mau làm nghề chạy xe vua để kiếm sống. Năm 1988, chị cũng khăn gói dẫn con vào Cà Mau. Ðể có cái ăn, vợ chồng chị làm đủ nghề, từ đào đất mướn, giặt quần áo mướn, bán trái cây dạo, rồi ai thuê gì thì làm nấy nhưng vẫn không đủ sống. Chị đi lột tôm ở Camimex, rồi đứa con lớn theo mẹ đi làm, dần dần 4 đứa con đều theo chị đi làm hải sản. Chị nhớ lại, lúc mẹ con chị làm hải sản, ngày đêm làm cật lực, mức lương cao nhất chỉ 1 triệu đồng/tháng. Do vậy, dù 4 mẹ con làm hải sản ròng rã suốt 8 năm trời, lúc nào cũng tằn tiện nhưng cũng chỉ đủ ăn, không dư dả gì.

Chị tâm sự, 10 năm trước, vợ chồng chị được người anh cho miếng đất, ngang 8 m, dài 54 m tại khóm 4, phường 8, TP Cà Mau. Lúc đó nơi này hoang sơ, ít nhà cửa, bốn bề đồng không mông quạnh, nước ngập lênh láng. Thấy vợ chồng nghèo khổ nên người anh cất cho một căn nhà tạm, khoan cây nước và vô luôn cả điện cho. Có chỗ ở, vợ chồng đi làm thuê kiếm sống. Các con chị rồi cũng có gia đình riêng, nhưng chưa có đứa nào khá giả.

 Năm 2013, tai hoạ ập đến khi đứa con gái lớn của chị bị tai nạn giao thông qua đời, để lại cho chị 2 đứa cháu ngoại đang tuổi ăn, tuổi học. Hiện đứa lớn đang học lớp 8, đứa nhỏ học lớp 5. Ðể có tiền xoay xở, ban ngày chị đi rửa chén thuê cho quán ăn, chiều tối về nuôi heo, gà, vịt, trồng rau màu để cải thiện cuộc sống. Chồng chị thì bơm, vá xe bên lề đường kiếm mỗi ngày được vài chục ngàn đồng.

Chị kể trong nước mắt: “Ở trong này đã khổ, nghe tin mẹ bệnh, vợ chồng tất tả về thăm, nhìn em trai bị tai biến liệt nửa người, đầu óc lơ ngơ không tự lực được gì, vợ nó thì bỏ đi biệt dạng. Không đành lòng nhìn mẹ già chỉ còn 1 chân lại phải chăm sóc em trai, vợ chồng tôi rước cả hai về nuôi".

Hôm chúng tôi đến thăm gia đình chị, chứng kiến cảnh người mẹ già tuổi trên 90 chỉ còn 1 chân, đang nằm cạnh người con trai liệt nửa người ăn uống không biết no trong chái nhà thấp lè tè, nóng hầm hập, phía dưới nước ngập lênh láng mà chạnh lòng. Vợ chồng chị than thở, lo đủ cơm cho 6-7 miệng ăn đã vất vả lắm rồi, còn tiền thuốc cho mẹ, cho em trai, tiền học cho 2 đứa cháu ngoại nên khó cải thiện được chỗ nơi để mẹ và em sống tốt hơn.

Thấy cảnh khổ của chị, năm 2014, Hội Cựu chiến binh phường 8 cho chị mượn 2 triệu đồng, chị nuôi 1 lứa heo bán được 4 triệu đồng, chị đã trả xong vốn cho hội. Năm 2015 này, Hội Cựu TNXP cho mượn 2 triệu đồng, chị nuôi heo nái, gà nòi và vịt xiêm. Hội Cựu TNXP cũng giúp chị 30 triệu đồng, vợ chồng chị mượn thêm của thân tộc 10 triệu đồng vừa làm lại căn nhà nên chỗ ở cũng tạm ổn.

Chị giãi bày, trước đây chị đi rửa chén thuê cho quán Tân Tân, mỗi tháng cũng được 2,5 triệu đồng, nay phải chăm sóc mẹ và em trai, lại còn phải lo cơm nước cho 2 đứa cháu nên  đành nghỉ làm ở nhà nuôi heo, gà, vịt, khi nào quán có đám tiệc thì chị ra làm theo giờ. Kế hoạch của chị là sẽ theo đuổi nghề nuôi heo nái.

Chị Phạm Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường 8, cho biết, gia đình chị Thân thuộc diện hộ nghèo. Phường và Hội Cựu TNXP luôn quan tâm giúp đỡ và bản thân chị cùng chồng cũng cố gắng vươn lên, nhưng do không có vốn liếng, nghề nghiệp, lại phải cưu mang nhiều người thân, người già cả, bệnh tật, người chưa tới tuổi lao động nên rất khó vươn lên. Bản thân chị Thân luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ của hội viên TNXP. Dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng chị Thân luôn tích cực tham gia các phong trào do chính quyền địa phương và hội phát động. Chị Thân sống đoàn kết, hoà đồng với bà con xóm làng nên được nhiều người quý mến. Hội cũng mong chị được các nhà hảo tâm thông cảm giúp đỡ để chị sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 0780.3826686, DĐ: 0919410678, gặp chị Tuyết Kiều.

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Bài và ảnh: Huỳnh Châu

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Mái ấm cho người già neo đơn

Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, những người già neo đơn như được bù đắp, lấp đi khoảng trống của sự thiếu thốn. Ðây như là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai giúp các cụ an hưởng tuổi già.

Trường THPT Đầm Dơi trao tặng học bổng cho học sinh đầu năm học mới

Tổng số tiền học bổng là 60,5 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ được trao cho 76 học sinh.

Trung thu bên em

Nhiều hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa... liên tục được tổ chức để các em nhỏ cảm nhận không khí vui tươi của Tết đoàn viên.

Thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết trung thu 2024

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập nhiều đoàn đi thăm, tặng quà trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện, khu lưu cư...

Ðồng hành cùng học sinh đến trường

Ðể góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các trẻ em mồ côi/trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2024-2025, trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6 và Hội LHPN xã Lý Văn Lâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau, những nạn nhân chất độc da cam(NNCÐDC)/Dioxin tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Chung tấm lòng hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Cơn bão số 3 – bão Yagi đã khiến miền Bắc chìm trong đau thương với những thiệt hại về người và của vô cùng to lớn. Trước những mất mát nặng nề đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể trên khắp mọi miền đất nước đều chung tay để “đỡ đần” miền Bắc. Tại Cà Mau, mỗi ngày đều diễn ra những hoạt động ý nghĩa và thiết thực.