Thứ bảy, 4-4-26 07:18:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hiến máu thường xuyên - nếp sống đẹp của người trẻ

Báo Cà Mau

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận, tuổi trẻ Bạc Liêu đã tích cực và thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu cứu người. Qua đó, đã nhân lên nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của những người trẻ với cộng đồng.

Anh Tạ Tuấn Vũ - Bí thư Đoàn cơ sở Phường 2 (TP. Bạc Liêu) trong một lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.L

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trong thời gian qua đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia, trong đó đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) là lực lượng tích cực đi đầu. Có rất nhiều bạn HMTN hàng chục lần, góp phần đem lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc và sự sống cho nhiều bệnh nhân đang cần máu. Điển hình là anh Tạ Tuấn Vũ - Bí thư Đoàn cơ sở Phường 2 (TP. Bạc Liêu) đã hiến 27 đơn vị máu. Với việc HMTN thường xuyên, mỗi năm anh Vũ đều được tôn vinh “Người HMTN” vào ngày 14/6. Đặc biệt trong năm 2020, anh được Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tôn vinh là một trong những thành viên tích cực, tiêu biểu trong phong trào này. Và mới đây, anh Vũ cũng là một trong 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tại lễ khai mạc “Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XI - năm 2023, Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Bạc Liêu” được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Không chỉ là người trực tiếp, tiên phong HMTN, anh Vũ còn là một tuyên truyền viên tích cực, nhiệt tình vận động ĐV-TN, người thân cùng tham gia HMTN.

Phong trào HMTN ngày càng lan tỏa và thu hút sự quan tâm của xã hội, trong đó có ĐV-TN. Mỗi ĐV-TN đều nhận thức được nghĩa cử cao đẹp về HMTN, bởi hằng giờ, hằng ngày có rất nhiều bệnh nhân không có đủ lượng máu kịp thời cấp cứu, vì thế họ cần lắm những giọt máu nghĩa tình. Thấu hiểu được điều này, với chức trách nhiệm vụ được phân công, anh Hà Phú Quí - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Lợi trong thời gian qua đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Vĩnh Lợi tham gia tốt các đợt HMTN. Đặc biệt với tinh thần gương mẫu, xung kích, tình nguyện, bản thân anh đã tham gia 21 lần hiến máu và hiến được 27 đơn vị máu để cứu người. “HMTN là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng. Những giọt máu cho đi đồng nghĩa với chúng ta đã trao cơ hội được sống và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bệnh nhân. Chỉ cần một giọt máu cho đi nghĩa là ta đã trao cho người bệnh những hy vọng, thậm chí có thể giữ họ lại trên cuộc đời này. Để góp phần cứu sống người bệnh, mỗi người cần nêu cao tinh thần tình nguyện tham gia hiến máu cứu người khi ta có thể”, anh Quí chia sẻ. 

Hiến máu cứu người chính là một nghĩa cử cao đẹp. Khi ta trao đi những giọt máu, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng đem lại hy vọng cho những người cần máu gấp. Ngày nay, hiến máu nhân đạo không còn là trách nhiệm bổn phận riêng của một cá nhân nào mà rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Bằng tình cảm, tấm lòng nhân ái, trách nhiệm, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐV-TN tham gia phong trào HMTN, tạo sức lan tỏa sâu rộng, từ đó đưa phong trào HMTN ngày càng phát triển, tạo truyền thống tốt đẹp, nhân văn trong xã hội.

GIA NGUYỄN

4 thủ lĩnh Đoàn Cà Mau vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

Tối 26/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, tỉnh Cà Mau có 4 cá nhân vinh dự được tuyên dương.

Hành trình mới từ những con đường đã mở

Thế hệ thanh niên hôm nay đứng trước thế giới rộng mở với vô vàn cơ hội nhưng cũng không ít biến động, vì vậy cần phải giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim mình. Chính ngọn lửa ấy sẽ soi đường để các bạn viết tiếp hành trình mới - hành trình của tri thức, sáng tạo và khát vọng dựng xây đất nước.

Tuổi trẻ bắt đầu từ lý tưởng sống

Trong không khí sôi nổi kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều thanh niên ưu tú trên cả nước vinh dự được kết nạp vào tổ chức Đoàn. Với họ, đây không chỉ là một nghi thức, mà còn là dấu mốc thiêng liêng đánh dấu bước trưởng thành trên hành trình tuổi trẻ.

Tuổi trẻ hôm nay - Nối tiếp truyền thống, xây dựng tương lai

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan toả tinh thần tri ân sâu sắc đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Không chỉ dừng lại ở nhận thức, lòng biết ơn ấy đã được cụ thể hoá bằng những việc làm cụ thể, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần bồi đắp đạo lý và trách nhiệm xã hội trong thế hệ trẻ.

Những trái tim xanh hoà nhịp bước chân tình nguyện

“Với tôi, hành trình dấn thân của thanh niên thời đại mới chính là dùng chuyên môn để phụng sự Nhân dân”, anh Ngô Minh Quyền, Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Cà Mau khẳng định.

Cà Mau có 13 ý tưởng vào chung kết INNOBE 2026

Ban Tổ chức cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2026 (INNOBE 2026) vừa công bố 117 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết, trong đó học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau có 13 ý tưởng được chọn.

Hành trình sẻ chia của tuổi trẻ UBND tỉnh tại xã U Minh

Hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Xã đoàn U Minh và các cơ sở đoàn tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã U Minh, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Thắp sáng niềm tin từ công trình Tháng Thanh niên

Tháng Ba - tháng của màu áo xanh tình nguyện, cũng là thời điểm tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Tinh thần xung kích ấy đang được cụ thể hoá bằng những công trình thiết thực, mang “ánh sáng” đến vùng quê và tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.