Thứ ba, 3-3-26 14:03:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khảo sát hòn Trứng Lớn: Tìm hướng đi mới cho kinh tế biển Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Bạc Liêu là địa phương có biển, nhưng không có đảo. Nếu có đảo, kinh tế biển của tỉnh sẽ được nâng lên một tầm mới. Hy vọng ấy nhen nhóm trong chuyến theo chân đoàn cán bộ tỉnh tuần tra bảo vệ kết hợp với khảo sát hòn Trứng Lớn, nghiên cứu biển vào 2 ngày cuối tuần vừa qua.

VÙNG BIỂN YÊN BÌNH

Gần 15 giờ, cửa biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) nước ngấp nghé mặt kè, con tàu tuần tra của Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) nổi hồi còi báo hiệu chuyến hải trình bắt đầu. Chuyến đi này có những vị khách đặc biệt (số lượng còn đông hơn thủy thủ đoàn), đó là lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, cánh báo chí. Người lính ở trạm kiểm soát biên phòng phía bờ tây cửa biển đứng nghiêm chào đoàn tàu từ từ ra cửa.

* Hòn Trứng Lớn (hòn Anh thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cách cửa biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) khoảng 80km về hướng Tây Nam. 

* Đoàn cán bộ tỉnh khảo sát hòn Trứng Lớn sáng 8/5/2016.  Ảnh: N.Q

Càng ra xa cửa, con tàu dần tăng tốc theo hướng Tây Nam, đạt vận tốc hơn 7 hải lý (khoảng 13km/giờ). Ra đến vùng biển trong xanh, bỏ sau lưng vùng biển đục gần bờ, nhìn qua mạn trái của tàu, “cánh đồng” điện gió vẫn sừng sững quay cánh quạt chào tạm biệt con tàu. Nhìn mặt biển xanh, sóng cuộn lên trắng xóa, nhiều thành viên trong đoàn có chung suy nghĩ: nước này đẹp đâu thua gì biển Nha Trang, Vũng Tàu, nếu nó nằm gần bờ thì du lịch Bạc Liêu đã khác xa rồi. Còn một thành viên trong đoàn thì liên hệ đến vấn đề thời sự hiện nay: “Thiên nhiên thật trớ trêu, nước mênh mông thế này thì không dùng được, còn nước ngọt thì khan hiếm!”. Quả thật chưa bao giờ người dân Bạc Liêu lại thiếu nước ngọt sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất như hiện nay. El Nino gây khô hạn sắp qua, nhưng chưa vội mừng, bởi La Nina sắp đến mang theo những cơn bão, mưa lớn.

Đi vào trong buồng lái, chúng tôi nghe các sĩ quan Hải đội 2 nhận định tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên biển. Ở vùng biển Gành Hào tiếp giáp với tỉnh Cà Mau có thể có tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển vào sâu trong lãnh hải, vùng nội thủy thăm dò, khảo sát tài nguyên, đánh bắt trộm hải sản. Khi phát hiện lực lượng tuần tra của ta, tàu nước ngoài chặt bỏ ngư lưới cụ, trang thiết bị, tháo chạy theo hai hướng ra ngoài khơi và về phía vùng biển Cà Mau. Tình huống này được lường trước là phát hiện hoạt động buôn lậu hoặc cướp trên biển, khi phát hiện tàu biên phòng tuần tra, bọn cướp vứt bỏ tang vật, tháo chạy theo hướng ra khơi về phía vùng biển Sóc Trăng.

Đó là những tình huống dự kiến, còn thực tế, tình hình an ninh trật tự trên vùng biển Bạc Liêu tương đối ổn định. Việc tranh chấp ngư trường, trộm cắp lưới có xảy ra nhưng rất ít. Các va chạm giữa những ghe cào, tàu câu đều được giải quyết ổn thỏa qua thương lượng hoặc phân xử của lực lượng BĐBP. Đại tá Lưu Hoàng Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chia sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân không đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Hoạt động ngành nghề đảm bảo đúng quy định, không tranh chấp ngư trường làm ảnh hưởng, thiệt hại đến kinh tế của nhau, tương trợ nhau trong làm ăn trên biển”.

SỚM XIN HÒN TRỨNG LỚN VỀ TỈNH

Đến hơn 21 giờ, con tàu đến và buông neo gần hòn Trứng Lớn - 1 trong 16 đảo thuộc quần đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xa xa trên mặt biển có những đốm sáng, đó là nơi những chiếc ghe câu mực đang hoạt động; còn phía trên là một bầu trời đầy sao. Nhìn trên hải đồ, hòn đảo này nằm gần Bạc Liêu nhiều hơn so với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Thọ, Hải đội 2, năm 2002 và 2003 anh đã đi tuần tra kết hợp đo độ sâu quanh hòn. Độ sâu trung bình 25m nước, tàu hàng container đi sát hòn Trứng Lớn được, hòn rộng khoảng 3.600m2. Mùa gió Nam này là mùa câu mực, ngư dân Bạc Liêu đa số đánh lưới nên không ở khu vực hòn mà đi xa hơn nữa.

Rạng sáng hôm sau, từ đường chân trời, mặt trời ló dạng cạnh Côn Đảo giúp chúng tôi nhìn rõ hơn hòn Trứng Lớn. Nhìn từ xa, nó giống hình dáng con hà mã đang trầm mình trong nước biển. Khi chạy quanh mới thấy hòn gồm 2 phần, một chỏm đá nhỏ có cột đá dựng đứng và một đảo đá có cây mọc, vách đá khá nhẵn, hơi nghiêng, trên đỉnh có những tảng đá nằm meo ra hướng biển như sắp rơi xuống. Rời tàu lớn, gần chục người xuống ca-nô vô đảo, trèo lên đỉnh thị sát.

Hòn Trứng Lớn không có người ở, thực vật ở đây phần nhiều là dứa gai, nhàu, các loại dây leo, cỏ. Trên đỉnh có một khe nước ngọt, có thể vốc tay uống. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng cột mốc tọa độ và bậc thang dẫn lên hòn, nhưng mùa gió Nam tàu không cập đảo phía cầu thang được. Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trước mắt đi nghiên cứu là chính, còn trong tương lai mong muốn Trung ương tạo điều kiện, đồng ý giao hòn Trứng Lớn cho Bạc Liêu quản lý để tỉnh nghiên cứu làm dịch vụ hậu cần nghề cá và dịch vụ du lịch ở đây.

Theo đồng chí Dương Thành Trung, đã có nhà đầu tư ở TP. Hồ Chí Minh có ý định làm một bến tàu du lịch tại kè bờ tây cửa biển Nhà Mát đi 2 hướng, ra Côn Đảo, chắc chắn sẽ qua hòn Trứng Lớn, và xuống đảo Hòn Khoai (Cà Mau). Mỗi tuần có 2 chuyến đi Bạc Liêu - Côn Đảo và 2 chuyến Bạc Liêu - Hòn Khoai.

Còn với ngành Nông nghiệp tỉnh, chuyến đi khảo sát biển này đã mở ra một hướng nuôi trồng thủy hải sản mới. Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT chia sẻ: “Lần đầu tôi đi biển xa như vậy. Điều tôi nghĩ đến trước hết là phải tận dụng thềm lục địa của mình. Khó khăn hiện nay là giải quyết môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. Cần phải lấy nước xa (bờ). Một số nhà đầu tư họ mong muốn cấp nước cho nuôi trồng thủy sản”.

Sau chuyến khảo sát, nghiên cứu biển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp bàn kỹ về hòn Trứng Lớn và sớm kiến nghị với Chính phủ xin hòn Trứng Lớn thuộc về chủ quyền tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Dương Thành Trung bày tỏ: “Bạc Liêu có biển, có bờ biển, có biên giới biển rồi, nếu có thêm 1 hòn đảo nữa thì vị trí của tỉnh mình sẽ khác hơn”. Những dự định, ý tưởng nêu trên phù hợp với chương trình hành động phát triển kinh tế biển của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

NGUYỄN QUỐC

Phát huy sức mạnh toàn dân đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tại Ngày hội Biên phòng toàn dân, tổ chức chiều 26/2 tại xã U Minh. Đây là hoạt động điểm của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959- 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2026).

Công an tỉnh Cà Mau phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026

Ngày 26/2, tại Trụ sở khối Cảnh sát, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Chủ động ứng phó hạn, mặn mùa khô 2026

Mùa khô năm 2026 được dự báo tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, nguy cơ xâm nhập mặn sâu vào nội đồng tại nhiều khu vực của tỉnh Cà Mau. Trước thực tế đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công trình và phi công trình nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh, xung quanh nội dung này.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trải qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng chính trị, quân sự trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân. Thời bình, quân đội tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội.

Viết tiếp bản hùng ca biển cả

Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn DK1 sừng sững giữa biển trời, hiên ngang như những cột mốc chủ quyền bất tử. Với những người lính trẻ, mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là hành trình của sự trưởng thành, rèn luyện ý chí và bản lĩnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữ bình yên từ thế trận an ninh nhân dân

Ðể giữ bình yên cuộc sống Nhân dân, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, còn có đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của lực lượng quần chúng bảo vệ an ninh cơ sở - những người luôn sẵn sàng chung tay giữ gìn trật tự, an toàn cho cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 23/2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đồng loạt tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng và hải đội biên phòng.

Thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Ngày 5/3 tới đây, cùng với các đơn vị xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Xã Tạ An Khương sẽ tổ chức đưa 31 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ðến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các thanh niên được gọi nhập ngũ náo nức chờ ngày hội tòng quân.

Hương xuân nơi đầu sóng

Ðúng 21 giờ ngày 29/1/2026, những hồi còi tàu CSB 805 vang lên, báo hiệu chuyến hải trình kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam chính thức rẽ sóng vươn khơi.

Hướng về Trường Sa

Từ Ðất Mũi Cà Mau nhìn ra biển lớn, tôi luôn có cảm giác Tổ quốc mình đang mở rộng đôi tay. Những con sóng vỗ miên man nơi rừng đước, rừng mắm và cánh đồng điện gió như tiếp nối mạch sóng ngoài khơi xa, nơi có Trường Sa - phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của non sông Việt Nam.