Chủ nhật, 15-2-26 11:24:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát: Góp phần tạo “điểm nhấn” cho du lịch Bạc Liêu

Báo Cà Mau

So với cùng kỳ, lượng du khách đến Khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) tăng hơn 40%. Để có được kết quả này, khu du lịch đã mạnh dạn đầu tư, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Qua đó, góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo cho ngành “công nghiệp không khói” của Bạc Liêu.

Năm 2013, Khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát chính thức đi vào hoạt động. Cũng từ đây, ngành Du lịch Bạc Liêu có thêm một địa chỉ thú vị để bạn bè khắp nơi tìm về. Điều đặc biệt tạo nên “điểm nhấn” cho mọi người là khu du lịch sở hữu “bốn nhất” mà không phải nơi đâu cũng có. Trước hết là điểm đến của tua du lịch kết hợp các yếu tố tâm linh, tự nhiên và nhân tạo. Năm 2014, nơi đây đã “trình làng” một biển tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL. Mới đây, sự có mặt của đu quay cao hơn 40m đã góp phần mang về số lượng doanh thu khá lớn cho khu du lịch. Ngoài ra, du khách đến đây sẽ được thưởng thức và mang về làm quà những hải sản tươi sống có giá cả rẻ nhất so với các điểm du lịch miền Tây...

Khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát. Ảnh: H.T

Đến với khu du lịch, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên gần gũi, trong lành. Ngoài hệ thống cây xanh được bao phủ khắp nơi, một sở thú nhỏ với hơn 30 loài động vật hoang dã luôn thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Vào những ngày lễ, du khách sẽ có dịp thưởng thức một chương trình nghệ thuật Đờn ca tài tử khá độc đáo. Ông Trần Minh Hậu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Đến đây, chúng tôi gần như được tận hưởng trọn gói các dịch vụ dành cho khách du lịch như: tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng và ẩm thực. Nơi đây cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của khách du lịch, phù hợp với túi tiền của người miền Tây”.

Do đặc thù khu du lịch biển, nên nơi đây đang cho phục chế bộ xương cá Ông dài 25m. Việc tái hiện lại bộ xương của “Nam Hải đại tướng quân” để thể hiện sự biết ơn của ngư dân miền biển với cá Ông, góp phần quảng bá nét văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của Bạc Liêu. Với mục tiêu không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Ban giám đốc khu du lịch đang có nhiều kế hoạch, dự án nhằm khẳng định thương hiệu của điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. Hiện tại, dự án resot nghỉ dưỡng 3 sao đang được gấp rút thực hiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng đông và cao của du khách. Một sản phẩm cũng sẽ được thực hiện sắp tới là hệ thống tàu lượn giúp du khách có cái nhìn tổng quát về khu du lịch. Có lẽ, khi nhắc đến trường đua chó, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Vũng Tàu. Nhưng trong thời gian không xa, tại khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát sẽ có một trường đua chó quy mô lớn nhất cả nước. Đặc biệt, nếu “thiên đường” du lịch Singapore có công viên Khủng Long thì sắp tới, nơi đây cũng sẽ xây dựng một công viên Rồng lớn nhất Đông Nam Á. Được biết, để thực hiện dự án tầm cỡ này, khu du lịch sẽ có sự hỗ trợ, tư vấn các chuyên gia nước ngoài và kêu gọi hợp tác của các tổ chức. Ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc kinh doanh Khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát cho biết: “Với tiêu chí không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du khách, chúng tôi đang và sẽ cố gắng tạo nên nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Và những điểm nhấn này ngày càng thu hút sự quan tâm, để lại ấn tượng khá tốt trong lòng bạn bè gần xa”.

Hiện tại, khu du lịch đang xin ý kiến của UBND tỉnh về việc thiết lập hệ thống kiểm soát các phương tiện giao thông ngay từ cổng vào. Lâu nay, do không thể kiểm soát tình trạng này mà nơi đây chưa quản lý tốt vấn đề trật tự. Tình trạng móc túi, điều khiển xe lạng lách cũng mang đến hình ảnh chưa đẹp cho khu du lịch. Đặc biệt, một số người dân địa phương và du khách còn xả rác bừa bãi, chọc phá thú vật, phá cây xanh...

Nếu được ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi thì khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát sẽ phát huy tốt hơn những thế mạnh và tiềm năng, xứng đáng là điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL, góp phần khẳng định vị thế của du lịch Bạc Liêu trong tương lai.

TRỊNH HỮU

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.