Thứ sáu, 17-4-26 10:47:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khu tái định cư Sào Lưới hôm nay

Báo Cà Mau Cách đây vài năm, nơi này chỉ là bãi đất trống, lau sậy mọc um tùm, mùa nước lên thì trắng xoá bốn bề. Vậy mà giờ đây, Khu tái định cư Sào Lưới (xã Ðá Bạc) đã trở thành tổ ấm của hàng trăm hộ dân ven biển. Họ đến đây mang theo hy vọng, bắt đầu cuộc sống mới với căn nhà kiên cố, công việc ổn định và một tương lai rõ ràng hơn cho con cái. Phía sau những bức tường mới xây là niềm vui khi có nơi che nắng mưa và cả những trăn trở về sinh kế lâu dài.

Đây là 1 trong 3 cụm dân cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư rừng phòng hộ ven biển Tây. Với diện tích 16 ha và quy mô khoảng 312 nền, đến nay đã có 201 hộ dân trong diện tái định cư được bố trí nền nhà và chuyển đến sinh sống ổn định từ khi dự án khởi công năm 2020.

Ổn định nơi ở - Gieo mầm hy vọng

Trong căn nhà mới xây vững chãi, ông Vưu Văn Trà xúc động kể lại: “Lúc mới dọn về đây, đêm nào tôi cũng trằn trọc vì tiếng gió biển rít qua dây điện, hú mãi. Vừa lạ chỗ, vừa mừng không tả xiết. Trước kia tôi từng nghĩ, chắc đến khi chết cũng không có nổi một mái nhà đàng hoàng để ở. Giờ thì nhờ Nhà nước quan tâm hỗ trợ, tôi đã có được chỗ ở ổn định thế này”.

Trước nhà, ông Vưu Văn Trà có tiệm hớt tóc nhỏ, giúp gia đình có thu nhập ổn định.

Trước nhà, ông Vưu Văn Trà có tiệm hớt tóc nhỏ, giúp gia đình có thu nhập ổn định.

Gia đình ông Trà từng sống tạm hơn 24 năm trên mảnh đất thuê của người quen. Khi được hỗ trợ nền nhà, vợ chồng ông mừng rỡ như bắt được vàng. Gom hết vốn liếng tích góp, mượn thêm từ người thân, ông bà xây một căn nhà vững chãi. Trước nhà, ông mở tiệm hớt tóc nhỏ, vợ ông thì tranh thủ chạy xe ôm cho các chị em trong khu mỗi khi có người cần đi lại. “Giờ có nhà che mưa nắng, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn trả nợ, sống vậy là hạnh phúc lắm rồi”, ông Trà tâm sự.

Gần nhà ông Trà, không khí rộn ràng với tiếng cười nói của các chị em làm nghề vá lưới. Trong căn nhà rộng rãi của bà Nguyễn Thị Loan, một thợ vá lưới lâu năm cùng nhiều chị em phụ nữ tụ họp vừa làm vừa chuyện trò rôm rả.

“Tôi nhận lưới về gia công: vá, vô dây, cột phao... Khách quen nhiều, đơn hàng cũng ổn định. Một mình làm không xuể nên tôi rủ các chị em trong xóm cùng làm. Thu nhập mỗi người một ngày cũng được 100-200 ngàn đồng. Có đồng ra đồng vào, đủ chi phí cho con cái học hành, mua gạo mà không phải phụ thuộc hết vào chồng như trước”, bà Loan chia sẻ.

Theo nhiều hộ dân, trước kia không có việc làm ổn định, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào thu nhập bấp bênh từ việc đi biển của người chồng. Khi hết tiền phải vay mượn, chờ con nước rồi lại ra khơi. Cuộc sống cứ lặp lại như vòng xoáy không lối ra. Giờ đây, nhờ có việc làm ngay tại địa phương, cuộc sống đã đỡ vất vả hơn nhiều.

Chị Phan Thị Ngọc Bích phấn khởi: “Tôi học vá lưới từ chị Loan, giờ đã thạo việc. Thu nhập từ việc vá lưới ổn định, nên tiền của chồng và con trai đi biển cũng dư dả. Có dư, tôi còn lo tương lai cho các con sau này”.

Ông Nguyễn Văn Mãi, Bí thư Chi bộ ấp Sào Lưới, cho biết: “Hồi xưa đi công tác ở đây cực lắm, đất ngập nước, muốn đến được nhà dân phải lội bộ qua đoạn nước sâu. Mùa nước lên là ngập cả tháng trời, dân khổ vô cùng. Giờ thì hạ tầng đã cơ bản ổn định, lộ giao thông nông thôn thông thoáng, có điện, trạm cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho các hộ dân. Chưa thể nói là khá giả, nhưng rõ ràng đời sống cải thiện hơn trước nhiều”.

Nỗi lo không đất sản xuất, thiếu vốn đầu tư

Dù đời sống đã khởi sắc, nhưng nhiều hộ dân trong Khu tái định cư Sào Lưới vẫn còn không ít trăn trở. Ðó là phần lớn các hộ chỉ có nền nhà, không có đất sản xuất; thu nhập chủ yếu vẫn là lao động phổ thông, làm ngày nào nhận tiền công ngày đó. Nhiều người mong muốn được Nhà nước hỗ trợ vốn để có thể mở rộng việc làm, phát triển kinh tế. Bà Loan cho biết: “Chúng tôi nhận vá, vô dây lưới, cột phao thuê thôi, chứ không có vốn để mua lưới về làm sẵn rồi bán lại. Giá lưới cao lắm, muốn làm được phải có từ 50-100 triệu đồng. Số tiền đó quá lớn, chúng tôi không kham nổi!”.

Ngoài nhận đơn hàng, bà Nguyễn Thị Loan còn gia công lưới để có thêm thu nhập.Ngoài nhận đơn hàng, bà Nguyễn Thị Loan còn gia công lưới để có thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Hải, một ngư dân có hơn nửa đời người gắn bó với nghề biển, tâm sự: “Giờ chuyển lên bờ sinh sống rồi, không có đất, cũng chẳng biết làm gì. Nghề đi biển thì biển động suốt, ghe nằm bờ cả tháng. Thu nhập không có, chỉ sống dựa vào số tiền tích cóp được trước kia thôi”. Ông Hải trước đây hành nghề câu mực, câu cá ngát gần bờ. Muốn vươn khơi đánh bắt hải sản để ổn định hơn thì phải cải hoán tàu, mà chi phí cải hoán lên đến vài trăm triệu đồng. “Chúng tôi chỉ mong biển yên để còn có cái ăn qua ngày”, ông Hải chia sẻ.

Những ngày biển động, ông Hải phụ vợ vô dây, vá lưới.

Trước thực trạng nhiều hộ dân không đất sản xuất, việc làm chủ yếu là lao động phổ thông theo thời vụ, vì vậy chính quyền địa phương đang tìm cách hỗ trợ bà con tiếp cận sinh kế bền vững hơn. Theo ông Nguyễn Văn Mãi, một trong những hướng đi đang được đề xuất là tổ chức các lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế như: đan lưới, làm ngư cụ... “Chúng tôi đang kiến nghị các ngành chức năng mở lớp dạy nghề miễn phí, đồng thời kết nối với các đơn vị thu mua để tạo đầu ra ổn định. Nếu có vốn vay ưu đãi, bà con có thể đầu tư nhỏ, xoay vòng vốn, thay vì chỉ trông chờ vào biển”, ông Mãi thông tin.

Từ bãi lau sậy hoang hoá đến những mái nhà ấm cúng hôm nay, Khu tái định cư Sào Lưới là minh chứng cho hành trình “an cư để lạc nghiệp”. Dù vẫn còn những nỗi lo, nhưng hạt giống hy vọng đã bắt đầu nảy mầm trên mảnh đất này./.

Kim Cương

Thông tin dự án Monrei Lapura Phát Đạt

Lần đầu tiên cò nhạn sinh sản tại Vườn chim Bạc Liêu

Chiều 11/4, ông Lê Chí Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Bạc Liêu cho biết: Lần đầu tiên loài cò nhạn đã làm tổ và sinh sản thành công tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu (phường Hiệp Thành).

Bó vỉa cao trên Quốc lộ 1: Gây khó cho dân, tiềm ẩn rủi ro giao thông

Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) phản ảnh hiện trạng độ dốc bó vỉa không bảo đảm, khiến việc lên xuống vỉa hè của xe gắn máy, ô tô gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và hoạt động buôn bán.

Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Biển Bạch

Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phản ánh về thực trạng "có đường ống nhưng không có nước" khiến đời sống người dân xã Biển Bạch gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc với tinh thần: "Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong bất cứ tình huống nào".

Xây dựng nếp sống văn minh từ những việc làm cụ thể

Những năm gần đây, nhiều địa phương dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường xanh - sạch - đẹp, những khu dân cư khang trang, ngăn nắp… đang trở thành hình ảnh quen thuộc, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu

Bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ gia tăng, nhất là tại các khu dân cư. Ở nhiều khu vực nội đô tỉnh Cà Mau, các cơ sở thu mua phế liệu vẫn tồn tại với lượng lớn vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vùng đồng bào khởi sắc, rộn ràng đón tết Chôl Chnăm Thmây

Những năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Cà Mau khởi sắc rõ nét, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Những ngày này, đồng bào Khmer phấn khởi chuẩn bị đón tết Chôl Chnăm Thmây, tràn đầy niềm tin vào năm mới tốt đẹp.

Vĩnh Thanh phát động xây dựng tuyến đường kiểu mẫu dài hơn 10 km

Hơn 500 thùng rác được trao tận tay người dân, cùng sự tham gia đồng loạt của cán bộ, hội viên đoàn thể và Nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, thể hiện quyết tâm của xã Vĩnh Thanh trong xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Nguyễn Thị Mười dài trên 10 km đạt sáng - xanh - sạch - đẹp.

Khu Ốc đảo, phường An Xuyên được quy hoạch thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử

Khu Ốc đảo (Khóm 24, phường An Xuyên) được định hướng phát triển thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử, kết hợp với các không gian công cộng như sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, hoa viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

Nối mạch đường xuân

Xuân không chỉ hiện diện trong sắc mai vàng hay mâm cơm sum họp mà còn trải dài trên những công trình giao thông vừa kịp hoàn thành trước thềm năm mới. Những tuyến đường rộng mở, thông suốt như nối dài niềm vui đoàn viên, mở ra hành trình phát triển và khát vọng vươn lên. Trên mỗi cung đường rộn ràng nhịp xe, có thể cảm nhận rõ nhịp chuyển mình mạnh mẽ của quê hương trong mùa xuân mới.

Xuân về trên những tuyến đường quê

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhịp sống trở nên rộn ràng hơn, khi mỗi mái nhà tất bật chuẩn bị cho mùa đoàn viên, thì ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, người dân bắt tay trồng hoa, chăm cây, làm đẹp những tuyến đường quê. Không phải những công trình lớn lao, nhưng chính từ những việc làm giản dị ấy, mùa Xuân như đang về sớm trên từng lối nhỏ đường quê.